Người dân dâng hương, tri ân Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch

Từ sáng sớm 27/7, tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), đông đảo người dân đem theo nến, hương, hoa để dâng lên tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Sáng 27/7, tại các nghĩa trang liệt sỹ ở Hà Nội, rất nhiều người dân đến thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Sáng 27/7, tại các nghĩa trang liệt sỹ ở Hà Nội, rất nhiều người dân đến thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) đông người từ sáng sớm. Dù thời tiết hôm nay nắng nóng, người đến dâng hương, thăm mộ vẫn càng lúc càng đông.

Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) đông người từ sáng sớm. Dù thời tiết hôm nay nắng nóng, người đến dâng hương, thăm mộ vẫn càng lúc càng đông.

 Rất nhiều người là thân nhân, đồng đội cũ của các liệt sỹ đến dâng hương trước đài tưởng niệm và các ngôi mộ liệt sỹ.

Rất nhiều người là thân nhân, đồng đội cũ của các liệt sỹ đến dâng hương trước đài tưởng niệm và các ngôi mộ liệt sỹ.

Sau khi chăm sóc mộ người thân, bà Thái Thị Hậu (quận Ba Đình, Hà Nội) thắp từng nén nhang cho các phần mộ xung quanh. Bà chia sẻ: "Nhiều năm qua, mỗi khi đến dịp 27/7, tôi đều sắp xếp thời gian để cùng các thành viên trong gia đình về Nghĩa trang Mai Dịch dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. Dù thời tiết hôm nay khá nắng nóng nhưng được đến nghĩa trang, thắp nén nhang thơm tri ân lên các phần mộ, mọi thành viên trong gia đình đều vui vì đã làm được một việc ý nghĩa".

Sau khi chăm sóc mộ người thân, bà Thái Thị Hậu (quận Ba Đình, Hà Nội) thắp từng nén nhang cho các phần mộ xung quanh. Bà chia sẻ: "Nhiều năm qua, mỗi khi đến dịp 27/7, tôi đều sắp xếp thời gian để cùng các thành viên trong gia đình về Nghĩa trang Mai Dịch dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ. Dù thời tiết hôm nay khá nắng nóng nhưng được đến nghĩa trang, thắp nén nhang thơm tri ân lên các phần mộ, mọi thành viên trong gia đình đều vui vì đã làm được một việc ý nghĩa".

Ông Hoàng Xuân Vinh (thứ 2 từ phải sang, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng gia đình đến thắp hương cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước tại tượng đài Tổ quốc ghi công. Sau đó, gia đình họ tới phần mộ người thân để dọn dẹp và thắp hương. "Chúng tôi đến đến thăm bác, cầu mong bác và những người đã hy sinh vì nước được an yên chốn vĩnh hằng", ông Vinh xúc động nói.

Ông Hoàng Xuân Vinh (thứ 2 từ phải sang, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng gia đình đến thắp hương cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước tại tượng đài Tổ quốc ghi công. Sau đó, gia đình họ tới phần mộ người thân để dọn dẹp và thắp hương. "Chúng tôi đến đến thăm bác, cầu mong bác và những người đã hy sinh vì nước được an yên chốn vĩnh hằng", ông Vinh xúc động nói.

Người Hà Nội thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ ngày 27/7.

Các dãy mộ được xây thẳng hàng, lát đá xanh, có người quét dọn trông nom hàng ngày.

Các dãy mộ được xây thẳng hàng, lát đá xanh, có người quét dọn trông nom hàng ngày.

Tại mỗi phần mộ, lọ hoa được thay mới, khuôn viên xung quanh luôn được dọn dẹp sạch đẹp.

Tại mỗi phần mộ, lọ hoa được thay mới, khuôn viên xung quanh luôn được dọn dẹp sạch đẹp.

Càng về trưa, dòng người đổ về nghĩa trang Mai Dịch càng đông.

Càng về trưa, dòng người đổ về nghĩa trang Mai Dịch càng đông.

Người thân thành kính thắp nén hương thơm, cúi đầu trước các phần mộ liệt sỹ.

Người thân thành kính thắp nén hương thơm, cúi đầu trước các phần mộ liệt sỹ.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-dang-huong-tri-an-anh-hung-liet-si-tai-nghia-trang-mai-dich-ar885845.html