Người dân đội nắng 40 độ về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương

Hàng nghìn người từ khắp cả nước đổ về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh tại nơi này.

Hàng nghìn du khách đổ về Ngã ba Đồng Lộc dâng hương dịp 27/7.

Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Những năm tháng chiến tranh, nơi đây là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện cho miền Nam.

Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Những năm tháng chiến tranh, nơi đây là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện cho miền Nam.

Cuối tháng 7, hàng nghìn lượt du khách, cựu chiến binh đến viếng các nữ liệt sỹ cũng như phần mộ của những thanh niên xung phong trong khu di tích Đồng Lộc.

Cuối tháng 7, hàng nghìn lượt du khách, cựu chiến binh đến viếng các nữ liệt sỹ cũng như phần mộ của những thanh niên xung phong trong khu di tích Đồng Lộc.

Theo ghi nhận của Báo điện tử VTC News, dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C nhưng nhiều du khách vẫn xếp hàng để được vào khu mộ của 10 nữ liệt sỹ dâng hương nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Theo ghi nhận của Báo điện tử VTC News, dù thời tiết nắng nóng gần 40 độ C nhưng nhiều du khách vẫn xếp hàng để được vào khu mộ của 10 nữ liệt sỹ dâng hương nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7.

Đứng bên di ảnh của đồng đội, cựu binh Võ Quốc Việt (quê Nghệ An) chia sẻ, ngoài thắp nén hương cho những người đã nằm lại, đây cũng là dịp để nhiều cựu chiến binh như ông ngồi lại với nhau, hồi tưởng những năm tháng chiến đấu.

Để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ, anh Hà Huy Hùng (quê Hà Nội) chở theo các con nhỏ vượt hơn 300 km đến Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương, dâng hoa. “Dù khoảng cách thế hệ khá xa nhưng tôi muốn bọn trẻ hiểu biết hơn về lịch sử của dân tộc, biết ơn những vị anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay”, anh Hùng nói.

Để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ, anh Hà Huy Hùng (quê Hà Nội) chở theo các con nhỏ vượt hơn 300 km đến Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương, dâng hoa. “Dù khoảng cách thế hệ khá xa nhưng tôi muốn bọn trẻ hiểu biết hơn về lịch sử của dân tộc, biết ơn những vị anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để đất nước có ngày hôm nay”, anh Hùng nói.

Dịp này, khi về thăm Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể ngắm những bức ảnh tư liệu về thời kỳ chiến tranh.

Dịp này, khi về thăm Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể ngắm những bức ảnh tư liệu về thời kỳ chiến tranh.

Những bó hoa cúc trắng được dâng lên phần mộ của 10 nữ anh hùng hy sinh tại nơi đây.

Những bó hoa cúc trắng được dâng lên phần mộ của 10 nữ anh hùng hy sinh tại nơi đây.

Nhiều người rưng rưng khi nghe lại câu chuyện của các anh hùng liệt sỹ.

Nhiều người rưng rưng khi nghe lại câu chuyện của các anh hùng liệt sỹ.

Cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm bên chứng tích lịch sử hố bom tại khu di tích.

Cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm bên chứng tích lịch sử hố bom tại khu di tích.

Ông Đặng Quốc Vũ – Trưởng Ban quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, trong tháng 7/2024, khu di tích đã đón hơn 8 vạn lượt du khách ghé thăm, riêng sáng nay 27/7 đón hơn 5.000 lượt du khách.

“Để đảm bảo phục vụ tốt du khách về hành hương, đơn vị đã tăng cường cán bộ an ninh, đồng thời yêu cầu những hộ dân kinh doanh nước giải khát niêm yết giá cả, không chèo kéo du khách”, ông Vũ cho biết thêm.

“Để đảm bảo phục vụ tốt du khách về hành hương, đơn vị đã tăng cường cán bộ an ninh, đồng thời yêu cầu những hộ dân kinh doanh nước giải khát niêm yết giá cả, không chèo kéo du khách”, ông Vũ cho biết thêm.

Những năm 1964 - 1972, ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là ác liệt nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, vùng đất này phải hứng chịu gần 50.000 quả bom các loại, bình quân mỗi mét vuông đất gánh trên 3 quả bom. Mặt đất bị biến dạng, đất đá cày đi xới lại.

Trưa 24/7/1968, 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55, ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16h, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị tránh bom. Hầm sập, tất cả hy sinh. Người trẻ nhất mới 17, ba chị lớn nhất cùng 24 tuổi.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-doi-nang-40-do-ve-nga-ba-dong-loc-dang-huong-ar885825.html