Người dân, du khách háo hức xem biểu diễn nghệ thuật mừng đại lễ 30/4 tại TP.HCM

Bất chấp thời tiết có mưa nhẹ, không khí tại trung tâm TP.HCM vẫn rộn ràng sắc màu lễ hội với hàng loạt hoạt động nghệ thuật đặc sắc mừng đại lễ 30/4, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mặc dù trời lất phất mưa, từ chiều tối, hàng ngàn người đã đổ về khu vực công viên bờ sông, che dù, mặc áo mưa, nôn nao chờ đợi nhiều hoạt động diễn ra.

Tại khu vực đi bộ Nguyễn Huệ, các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, bóng rỗi, nhạc võ cổ truyền, múa lân - sư - rồng, võ nhạc cổ truyền, ca múa dân gian và nhạc hiện đại, được trình diễn trong không gian mở.

Khán giả lên giao lưu và làm theo một số động tác của nghệ sĩ hát bội

Khán giả lên giao lưu và làm theo một số động tác của nghệ sĩ hát bội

Không quản ngại mưa, người dân khoác áo mưa, che ô, chăm chú theo dõi các tiết mục, không khí đầy hào hứng, thích thú. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ quay video, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong tiếng nhạc rộn ràng và ánh đèn lung linh.

“Hôm nay không khí rất tuyệt vời, rất đông khán giả đi chơi lễ và đến hưởng ứng sân khấu nghệ thuật truyền thống hát bội, cải lương và các loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam, hòa chung niềm vui đại thắng của dân tộc”, anh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM chia sẻ.

Nhiều gia đình mặc đồng phục áo đỏ sao vàng để hòa chung không khí niềm vui

Nhiều gia đình mặc đồng phục áo đỏ sao vàng để hòa chung không khí niềm vui

Bà Lê Thị Sen, 62 tuổi, quê ở Ninh Bình cho biết: “Tôi được các con đưa đi chơi. Lâu rồi mới được vào đây chơi. Hôm nay, tôi rất vui được coi khai mạc nhiều hoạt động mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước ở TP.HCM”.

Tại trụ sở HĐND và UBND TP.HCM (số 86 Lê Thánh Tôn, quận 1) có chương trình 3D Mapping. Toàn bộ mặt tiền tòa nhà trở thành màn hình khổng lồ, những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc qua 4.000 năm văn hiến được tái hiện sống động, kết hợp âm nhạc và ánh sáng hiện đại, tạo nên một "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn. Trước đó, chương trình 3D Mapping tại buổi khai mạc lễ hội "Sắc màu thành phố Bác" tối 19/4 cũng đã gây ấn tượng với người dân, du khách.

Người dân vui mừng coi pháo hoa

Người dân vui mừng coi pháo hoa

Dọc bờ sông Sài Gòn, từ cầu Ba Son đến Bến Nhà Rồng, các hoạt động thể thao dưới nước như dù lượn phun pháo hoa, thuyền buồm sailing, lướt ván, sup, thuyền rồng, mô tô nước, trình diễn flyboard... diễn ra liên tục. Dòng sông bừng sáng bởi màu sắc và sức sống trẻ trung. Mặc cho cơn mưa lất phất, đông đảo khán giả vẫn nán lại, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí rộn ràng, hứng khởi.

Do ảnh hưởng của thời tiết, chương trình biểu diễn drone (thiết bị bay không người lái) bị hoãn nhưng hoạt động nghệ thuật trên sà lan cũng khiến người xem thích thú không rời mắt.

Màn pháo hoa là điểm nhấn đặc biệt của tối 26-4 may mắn trời đã tạnh mưa giúp người dân được hưởng vẻ đẹp trọn vẹn

Màn pháo hoa là điểm nhấn đặc biệt của tối 26-4 may mắn trời đã tạnh mưa giúp người dân được hưởng vẻ đẹp trọn vẹn

Điểm hẹn được chờ đợi nhất trong đêm là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ 21 giờ 30 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức), kéo dài 10 phút. Đây là đêm pháo hoa thứ hai trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TP.HCM, sau đợt bắn pháo hoa ngày 19/4 vừa qua.

Chị Nguyễn Đoàn Ái Như, ngụ TP. Thủ Đức, chia sẻ cảm xúc sau khi theo dõi chương trình: "Mọi người chen chúc, đông nhưng em vẫn thấy vui và phấn khởi tự hào lắm. Mệt nhưng vui. Coi xong thì thấy xứng đáng".

Kim Dung/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/nguoi-dan-du-khach-hao-huc-xem-bieu-dien-nghe-thuat-mung-dai-le-304-tai-tphcm-post1195173.vov