Người dân đứng kín phố xem đêm quân nhạc đầu tiên tại Thanh Hóa
Hàng nghìn người dân và du khách đổ về Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa) để lần đầu tiên đón xem và hòa mình vào đêm quân nhạc, diễu hành đường phố vô cùng hoành tráng, xúc động.
Tối 29/5, Quảng trường Lam Sơn trở thành tâm điểm sôi động với chương trình biểu diễn quân nhạc, nhạc kèn và diễu hành đường phố quy mô lớn do Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức.

Dòng người đổ về Quảng trường Lam Sơn xem đêm quân nhạc.
Từ rất sớm, dòng người đổ về Quảng trường Lam Sơn, trong không khí háo hức, rộn ràng. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, cờ đỏ sao vàng, điện thoại sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đêm nghệ thuật đặc biệt.

Đông đảo người dân và du khách đến từ sớm để thưởng thức không khí lễ hội đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa.
Mở màn chương trình, các tiết mục nghệ thuật của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng khuấy động không khí bằng những ca khúc giàu năng lượng và đầy tự hào, như "Dưới lá cờ vinh quang", "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai", "Thanh Hóa cất cánh bay lên"…

Tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, vũ công Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn biểu diễn.
Tiếp nối chương trình là phần biểu diễn đầy ấn tượng của Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trong ánh đèn rực rỡ giữa lòng thành phố, tiếng kèn, tiếng trống quân nhạc vang lên hùng tráng giữa những tràng pháo tay kéo dài không ngớt từ đông đảo Nhân dân.

Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân biểu diễn các bản nhạc kết hợp diễu hành.
Các tác phẩm "Hào khí Việt Nam", "Người Công an thân yêu", "Đến với con người Việt Nam tôi"… vang lên giữa biển người tạo nên những khoảnh khắc rất khó quên.

Những nụ cười, những cái vẫy tay, những ánh mắt tự hào của người dân dành cho đoàn quân nhạc đi qua ngay giữa phố phường xứ Thanh.
Điểm khiến chương trình trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay kỹ thuật biểu diễn, mà ở cảm giác gần gũi giữa người chiến sĩ Công an với Nhân dân.

Khi đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ Quảng trường Lam Sơn diễu hành trên tuyến đường Phan Chu Trinh, cả tuyến phố như bừng lên sức sống.
Tiếng quân nhạc vang vọng hòa trong ánh đèn đô thị và tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo Nhân dân và du khách hai bên đường. Tiếng nhạc "Tiến bước dưới Quân kỳ", "19 - 8", "Hát mãi khúc quân hành", "Hành khúc Công an nhân dân", "Đất nước trọn niềm vui"… nối tiếp nhau vang lên giữa tiếng reo hò cổ vũ.

Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân diễu hành trên phố đi bộ Phan Chu Trinh.
Đây được xem là một trong những chương trình nghệ thuật đường phố quy mô lớn, đặc sắc và hấp dẫn đầu tiên tại Thanh Hóa. Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Thanh Hóa năng động, hiện đại, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa đến với du khách trong và ngoài tỉnh.











