TPHCM: Người dân thức trắng đêm chờ buổi tổng duyệt diễu binh lịch sử

Từ nửa đêm, rạng sáng ngày 27/4, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, ngồi kín các vỉa hè dọc những tuyến đường chính để chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, một sự kiện quan trọng chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

 Biển người thức trắng đêm, chào đón buổi tổng duyệt diễu binh lịch sử

Biển người thức trắng đêm, chào đón buổi tổng duyệt diễu binh lịch sử

Không khí háo hức và niềm tự hào hiện rõ trên từng khuôn mặt. Để có được vị trí quan sát tốt nhất cho sự kiện bắt đầu vào lúc 7h sáng, nhiều người đã không quản ngại khó khăn, mang theo chiếu, ghế xếp, đồ ăn nhẹ, nước uống. Nhiều người còn cẩn thận dựng lều tạm ngay trên vỉa hè, trải chiếu nằm nghỉ, quyết tâm thức xuyên đêm để giữ chỗ. Hình ảnh các gia đình, các nhóm bạn trẻ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ trong đêm chờ đợi đã tạo nên một khung cảnh ấm áp, đầy gắn kết giữa lòng thành phố.

Hàng ngàn người tập trung từ 3h sáng trên những tuyến đường có đoàn diễu binh qua.

Hàng ngàn người tập trung từ 3h sáng trên những tuyến đường có đoàn diễu binh qua.

Giữa không gian tĩnh lặng của đêm về sáng, khi sự chờ đợi lên đến cao điểm, những giai điệu quen thuộc, hào hùng của bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" lại vang lên. Ban đầu chỉ là một vài nhóm nhỏ, rồi nhanh chóng lan tỏa thành một dàn đồng ca khổng lồ của cả biển người. Tiếng hát đầy cảm xúc, tự hào vang vọng khắp không gian, như sợi dây vô hình kết nối triệu trái tim, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh và niềm tin vào tương lai đất nước.

Clip: Người dân chào đón buổi tổng duyệt diễu binh lịch sử

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 13.000 người thuộc 48 khối. Trong đó bao gồm 36 khối lực lượng vũ trang – công an tinh nhuệ, 12 khối đại diện cho sức mạnh quần chúng nhân dân, và đặc biệt là sự góp mặt của các đoàn quân đội (hoặc khối đại diện quân đội) đến từ các nước láng giềng anh em Trung Quốc, Lào, Campuchia, thể hiện tình đoàn kết quốc tế. Lực lượng và phương tiện tập kết, chuẩn bị xuất phát tại khu vực sân khấu chính nằm trên trục đường Lê Duẩn, Quận 1.

Đúng 7h sáng. Trong sự mong đợi của hàng ngàn người dân, buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu. Từng khối diễu binh diễu hành với quân phục trang nghiêm, đội hình thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ hùng tráng lần lượt tiến qua lễ đài chính và khu vực Hội trường Thống Nhất lịch sử, rồi đến những con đường nơi có hàng vạn người dân chờ đợi. Tất cả diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm hào hùng, thể hiện sức mạnh của quân đội, công an và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là bước chuẩn bị hợp luyện quan trọng cuối cùng, đảm bảo cho lễ diễu binh diễu hành chính thức vào sáng 30/4 tới diễn ra thành công tốt đẹp.

Anh Trần Văn Minh (Quận 3), một người dân có mặt từ sớm, xúc động chia sẻ: "Mấy chục năm rồi, nhưng cứ đến dịp này là tôi lại thấy bồi hồi. Dù chỉ là xem tổng duyệt, nhưng không khí này vẫn làm tôi xúc động. Tôi muốn con cháu mình tận mắt thấy được khí thế hào hùng của đất nước, để chúng biết trân trọng hòa bình hôm nay".

Bạn trẻ 9X Nguyễn Thị Lan Anh cho biết: "Tôi và các bạn đến đây từ 10 giờ tối qua. Thức trắng đêm nhưng ai cũng vui và háo hức. Được thấy các khối diễu binh đi qua trang nghiêm thế này, tôi cảm thấy rất tự hào là người Việt Nam và càng mong chờ đến ngày 30/4 hơn".

Hình ảnh hàng ngàn người dân Sài Gòn không quản đêm dài, kiên nhẫn chờ đợi, cùng nhau hát vang bài ca chiến thắng để chào đón buổi tổng duyệt đã tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Thế Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tphcm-nguoi-dan-thuc-trang-dem-cho-buoi-tong-duyet-dieu-binh-lich-su-20250427120340559.htm