Người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa đầu năm

Những ngày đầu xuân, đông đảo người dân Thủ đô tới chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ dâng hương, cầu bình an, tài lộc. Không khí đi lễ diễn ra trang nghiêm, nền nếp, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh đầu năm.

 Ghi nhận trong các ngày sau Tết, lượng người đổ về hai điểm tâm linh nổi tiếng bên Hồ Tây tăng dần theo từng khung giờ.

Ghi nhận trong các ngày sau Tết, lượng người đổ về hai điểm tâm linh nổi tiếng bên Hồ Tây tăng dần theo từng khung giờ.

 Chùa Trấn Quốc từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch và trung tâm Phật giáo vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam. Nhờ sự linh thiêng và lịch sử ngàn năm mà đi lễ chùa Trấn Quốc trở thành niềm tin tín ngưỡng của nhiều người.

Chùa Trấn Quốc từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch và trung tâm Phật giáo vô cùng nổi tiếng ở Việt Nam. Nhờ sự linh thiêng và lịch sử ngàn năm mà đi lễ chùa Trấn Quốc trở thành niềm tin tín ngưỡng của nhiều người.

 Người dân cùng nhau đến thắp hương với mong muốn công việc suôn sẻ.

Người dân cùng nhau đến thắp hương với mong muốn công việc suôn sẻ.

 Khuôn viên chùa, phủ được giữ gìn sạch sẽ, trật tự. Lực lượng chức năng và ban quản lý thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, hạn chế đốt vàng mã, không chen lấn, xô đẩy.

Khuôn viên chùa, phủ được giữ gìn sạch sẽ, trật tự. Lực lượng chức năng và ban quản lý thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự, hạn chế đốt vàng mã, không chen lấn, xô đẩy.

 Chị Nguyễn Thu T., (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tranh thủ sáng sớm đi lễ chùa đầu năm. Không chỉ cầu sức khỏe, bình an cho gia đình mà còn để lòng mình được tĩnh lại sau những ngày tất bật”.

Chị Nguyễn Thu T., (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tranh thủ sáng sớm đi lễ chùa đầu năm. Không chỉ cầu sức khỏe, bình an cho gia đình mà còn để lòng mình được tĩnh lại sau những ngày tất bật”.

 Tại Phủ Tây Hồ, ghi nhận vào lúc 5 giờ sáng ngày 25/2, nhiều gia đình, người cao tuổi lựa chọn đi lễ sớm để tránh đông đúc.

Tại Phủ Tây Hồ, ghi nhận vào lúc 5 giờ sáng ngày 25/2, nhiều gia đình, người cao tuổi lựa chọn đi lễ sớm để tránh đông đúc.

 Đặc biệt tại Phủ Tây Hồ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu linh thiêng bên Hồ Tây.

Đặc biệt tại Phủ Tây Hồ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu linh thiêng bên Hồ Tây.

 Dòng người đến lễ diễn ra liên tục trong ngày, song vẫn giữ được không khí trang nghiêm, nền nếp, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh đầu năm của người Hà Nội.

Dòng người đến lễ diễn ra liên tục trong ngày, song vẫn giữ được không khí trang nghiêm, nền nếp, thể hiện nét đẹp văn hóa tâm linh đầu năm của người Hà Nội.

 Anh Bùi Hoàng T., (phường Đại Mỗ) cho biết: “Tôi tranh thủ đi từ sáng sớm qua phủ Tây Hồ dâng hương, mong công việc trong năm mới hanh thông, thuận lợi. Đi lễ đầu năm đã trở thành nét văn hóa quen thuộc”.

Anh Bùi Hoàng T., (phường Đại Mỗ) cho biết: “Tôi tranh thủ đi từ sáng sớm qua phủ Tây Hồ dâng hương, mong công việc trong năm mới hanh thông, thuận lợi. Đi lễ đầu năm đã trở thành nét văn hóa quen thuộc”.

 Việc người dân chủ động sắp xếp thời gian đi lễ vào sáng sớm, giờ nghỉ trưa không chỉ góp phần giảm áp lực vào thời điểm cao điểm mà còn thể hiện ý thức giữ gìn sự tôn nghiêm, thanh tịnh chốn cửa thiền, phát huy giá trị văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc trong những ngày đầu năm mới.

Việc người dân chủ động sắp xếp thời gian đi lễ vào sáng sớm, giờ nghỉ trưa không chỉ góp phần giảm áp lực vào thời điểm cao điểm mà còn thể hiện ý thức giữ gìn sự tôn nghiêm, thanh tịnh chốn cửa thiền, phát huy giá trị văn hóa tâm linh truyền thống của dân tộc trong những ngày đầu năm mới.

THÙY LINH-KHÁNH HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nguoi-dan-ha-noi-no-nuc-di-le-chua-dau-nam-post944652.html