Người dân háo hức xem rước 'vua, chúa sống' ở lễ hội đền Sái

Diễn ra sáng 27-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), lễ hội đền Sái (xã Thư Lâm) - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với màn rước kiệu 'vua, chúa sống' đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sáng 27-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), người dân làng Thụy Lôi (xã Thư Lâm) tổ chức lễ rước “vua, chúa sống”.

Sáng 27-2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch), người dân làng Thụy Lôi (xã Thư Lâm) tổ chức lễ rước “vua, chúa sống”.

Người có vinh dự nhận vai vua năm nay là cụ Ngô Xuân Tá (73 tuổi) và vai chúa là cụ Ngô Tiền Thức (73 tuổi).

Người có vinh dự nhận vai vua năm nay là cụ Ngô Xuân Tá (73 tuổi) và vai chúa là cụ Ngô Tiền Thức (73 tuổi).

Các nhân vật đều được hóa trang với sắc mặt đỏ, nghiêm nghị.

Các nhân vật đều được hóa trang với sắc mặt đỏ, nghiêm nghị.

Cụ Ngô Tiền Thức (nhân vật chúa) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được tham gia lễ rước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi phải bảo đảm sức khỏe và chuẩn bị trong nhiều ngày”.

Cụ Ngô Tiền Thức (nhân vật chúa) chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được tham gia lễ rước. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi phải bảo đảm sức khỏe và chuẩn bị trong nhiều ngày”.

"Được nhận vinh dự này một lần trong đời là niềm mơ ước của người làng chúng tôi”, ông Thức chia sẻ thêm.

"Được nhận vinh dự này một lần trong đời là niềm mơ ước của người làng chúng tôi”, ông Thức chia sẻ thêm.

Lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, được địa phương duy trì nhiều đời nay.

Lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống, được địa phương duy trì nhiều đời nay.

Bên cạnh vai vua và chúa, người dân Thụy Lôi còn rước kiệu võng chở 4 vị quan Thự vệ, Tán lý, Đề lĩnh và Trấn thủ.

Bên cạnh vai vua và chúa, người dân Thụy Lôi còn rước kiệu võng chở 4 vị quan Thự vệ, Tán lý, Đề lĩnh và Trấn thủ.

Tiếng nhạc, gõ phách, tiếng chiêng… tạo bầu không khí vui tươi, rộn ràng.

Tiếng nhạc, gõ phách, tiếng chiêng… tạo bầu không khí vui tươi, rộn ràng.

Những mâm lễ đầy đặn, tươm tất được dân làng chuẩn bị công phu dâng lên đức Thánh.

Những mâm lễ đầy đặn, tươm tất được dân làng chuẩn bị công phu dâng lên đức Thánh.

Chị Nguyễn Mai Hoa (tỉnh Bắc Ninh) cho hay: “Đầu năm nào tôi cũng đến đền Sái làm lễ và xem hội. Du khách chúng tôi ấn tượng với màn rước vua, chúa sống trong lễ hội này”.

Chị Nguyễn Mai Hoa (tỉnh Bắc Ninh) cho hay: “Đầu năm nào tôi cũng đến đền Sái làm lễ và xem hội. Du khách chúng tôi ấn tượng với màn rước vua, chúa sống trong lễ hội này”.

Theo chị Hoa, lễ hội vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc của địa phương mà không nơi nào có được.

Theo chị Hoa, lễ hội vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc của địa phương mà không nơi nào có được.

Đoàn rước di chuyển từ đình làng Thụy Lôi lên đền Sái và đền Thượng để lễ.

Đoàn rước di chuyển từ đình làng Thụy Lôi lên đền Sái và đền Thượng để lễ.

Đoàn rước kiệu chúa di chuyển lên đền Sái và ngự tại đây...

Đoàn rước kiệu chúa di chuyển lên đền Sái và ngự tại đây...

... Còn đoàn rước vua và các quan sẽ ngự tại đền Thượng.

... Còn đoàn rước vua và các quan sẽ ngự tại đền Thượng.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-dan-hao-huc-xem-ruoc-vua-chua-song-o-le-hoi-den-sai-735277.html