Người dân không kìm được nước mắt viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Nhiều người dân không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người con ưu tú của quê hương Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Sáng 25-7, hàng ngàn người dân khắp nơi đã về Nhà Văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để dâng hương, viếng Tổng Bí thư.

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) - quê nhà của Tổng Bí thư

Dù tuổi đã cao và vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện nhưng ông Phạm Quang Thành (72 tuổi; trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đã đi xe buýt đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi cảm thấy toại nguyện khi sáng nay được dâng nén hương đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi thường xem các phát biểu của Tổng Bí thư tại các hội nghị. Tổng Bí thư đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sự ra đi của Tổng Bí thư để lại trong tôi niềm thương tiếc, thương xót vô bờ" - ông Thành xúc động bày tỏ.

Ông Phạm Quang Thành (72 tuổi; trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đi xe buýt đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sớm

Ông Phạm Quang Thành (72 tuổi; trú tại xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) đi xe buýt đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sớm

Chị Đỗ Lê Thúy Hằng (trú tại tỉnh Lâm Đồng) không kìm được nước mắt, bày tỏ cảm xúc của mình khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 25-7. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người cộng sản chân chính, luôn vì dân, vì nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là con người sống giản dị, chất phác, từ câu chuyện một chiếc áo mà Tổng Bí thư mặc đến vài năm thì chúng ta có thể cảm nhận được điều đó.

Tôi không thể kìm được cảm xúc, tôi đã khóc rất nhiều kể từ khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Tổng Bí thư là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo" - chị Hằng xúc động.

Chị Đỗ Lê Thúy Hằng (trú tại tỉnh Lâm Đồng) không kìm được nước mắt, bày tỏ cảm xúc của mình khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chị Đỗ Lê Thúy Hằng (trú tại tỉnh Lâm Đồng) không kìm được nước mắt, bày tỏ cảm xúc của mình khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay, hàng ngàn người đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà của Tổng Bí thư. Nhiều người đã không cầm được nước mắt bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của người con kiệt xuất của quê hương Lại Đà, xã Đông Hội.

Người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều cụ cao tuổi được con cháu dìu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhiều cụ cao tuổi được con cháu dìu vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân không cầm được nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân mang theo di ảnh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân mang theo di ảnh vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hàng ngàn người đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hàng ngàn người đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội). Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25-7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-7. Lễ truy điệu vào 13 giờ ngày 26-7, lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (TP Hà Nội).

Cùng thời gian trên, Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và tại quê nhà ở xã Đông Hội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội). Trong 2 ngày Quốc tang, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-nguoi-dan-khong-kim-duoc-nuoc-mat-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-que-nha-19624072509440364.htm