Người dân lưu luyến tiễn 659 chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80 tại ga Hà Nội

Chiều ngày 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân đã có mặt tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80). Không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó của Nhân dân Thủ đô dành cho lực lượng vũ trang.

Chiều ngày 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân đã có mặt tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Chiều ngày 3/9, tại Ga Hà Nội, hàng trăm người dân đã có mặt tiễn các cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó của Nhân dân Thủ đô dành cho lực lượng vũ trang.

Không khí trang nghiêm nhưng đầy xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó của Nhân dân Thủ đô dành cho lực lượng vũ trang.

Chuyến tàu SE67 sẽ đưa 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trở về đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trong khối diễu binh nam tại lễ kỷ niệm, góp phần tạo nên hình ảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình sáng ngày 2/9.

Chuyến tàu SE67 sẽ đưa 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trở về đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trong khối diễu binh nam tại lễ kỷ niệm, góp phần tạo nên hình ảnh hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình sáng ngày 2/9.

Đúng 13 giờ 15 phút ngày 3/9, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh rời Ga Hà Nội. Theo kế hoạch, tàu sẽ đến ga Đà Nẵng vào 7 giờ 16 phút ngày 4/9, sau đó tiếp tục hành trình và đến ga Diêu Trì lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.

Đúng 13 giờ 15 phút ngày 3/9, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh rời Ga Hà Nội. Theo kế hoạch, tàu sẽ đến ga Đà Nẵng vào 7 giờ 16 phút ngày 4/9, sau đó tiếp tục hành trình và đến ga Diêu Trì lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa đến thăm hỏi và động viên, tiễn các cán bộ, chiến sĩ về đơn vị.

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa đến thăm hỏi và động viên, tiễn các cán bộ, chiến sĩ về đơn vị.

Trước giờ tàu khởi hành, nhiều người dân Thủ đô đã tới lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm và gửi lời chúc tốt đẹp tới các chiến sĩ. Không ít người bày tỏ sự tự hào xen lẫn lưu luyến, bởi hình ảnh người lính đi qua các tuyến phố trong những ngày lễ vẫn còn in đậm trong ký ức.

Trước giờ tàu khởi hành, nhiều người dân Thủ đô đã tới lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm và gửi lời chúc tốt đẹp tới các chiến sĩ. Không ít người bày tỏ sự tự hào xen lẫn lưu luyến, bởi hình ảnh người lính đi qua các tuyến phố trong những ngày lễ vẫn còn in đậm trong ký ức.

Các em nhỏ cùng gia đình nán lại trên sân ga, vẫy tay chào trong tiếng loa phát thanh vang lên hiệu lệnh rời bến.

Các em nhỏ cùng gia đình nán lại trên sân ga, vẫy tay chào trong tiếng loa phát thanh vang lên hiệu lệnh rời bến.

Những nụ cười, cái bắt tay, tạo hình trái tim qua ô cửa kính, ánh mắt đầy tình cảm đã tạo nên bức tranh đẹp về tình quân - dân keo sơn, bền chặt.

Những nụ cười, cái bắt tay, tạo hình trái tim qua ô cửa kính, ánh mắt đầy tình cảm đã tạo nên bức tranh đẹp về tình quân - dân keo sơn, bền chặt.

Chia tay chiến sĩ Phạm Lê Duy, bạn Lê Thủy Trang cho biết: “tôi đã có mặt tại đây từ 12 giờ trưa để có thể chờ và gặp gỡ các chiến sĩ quân khu 5 và quân đoàn 34. Tôi thật xúc động khi chiến sĩ Phạm Lê Duy trao cho bảng tên làm kỷ niệm, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để có thể trò chuyện cùng nhau, nếu có duyên và hợp khéo chúng tôi sẽ sớm thành đôi”.

Chia tay chiến sĩ Phạm Lê Duy, bạn Lê Thủy Trang cho biết: “tôi đã có mặt tại đây từ 12 giờ trưa để có thể chờ và gặp gỡ các chiến sĩ quân khu 5 và quân đoàn 34. Tôi thật xúc động khi chiến sĩ Phạm Lê Duy trao cho bảng tên làm kỷ niệm, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để có thể trò chuyện cùng nhau, nếu có duyên và hợp khéo chúng tôi sẽ sớm thành đôi”.

 Người dân có mặt đều chung cảm nhận: Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại mà còn là dịp để mỗi người dân thêm gắn bó, tự hào với Quân đội Nhân dân Việt Nam – lực lượng “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”.

Người dân có mặt đều chung cảm nhận: Lễ diễu binh, diễu hành không chỉ là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại mà còn là dịp để mỗi người dân thêm gắn bó, tự hào với Quân đội Nhân dân Việt Nam – lực lượng “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”.

Các bạn trẻ tới chia tay các chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Các bạn trẻ tới chia tay các chiến sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Người dân Thủ đô chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ, chiến sĩ tại ga Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Người dân Thủ đô chụp ảnh kỷ niệm với các cán bộ, chiến sĩ tại ga Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.

Niềm vui, niềm hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 của các chiến sĩ.

Niềm vui, niềm hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 của các chiến sĩ.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay tại ga Hà Nội khép lại hành trình A80, nhưng dư âm về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm quân - dân sẽ còn vang vọng mãi.

Khoảnh khắc bịn rịn chia tay tại ga Hà Nội khép lại hành trình A80, nhưng dư âm về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình cảm quân - dân sẽ còn vang vọng mãi.

Duy Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-luu-luyen-tien-659-chien-si-hoan-thanh-nhiem-vu-dieu-binh-a80-tai-ga-ha-noi.831600.html