Người đàn ông âm thầm đồng hành cùng Trương Bá Chi suốt 27 năm
Giữa nhiều lời đồn xoay quanh cuộc đời Trương Bá Chi, người gắn bó bền bỉ với nữ diễn viên suốt gần ba thập kỷ lại không phải chồng cũ hay gia đình chồng.
Sau sự ra đi của Tạ Hiền vào giữa tháng 7/2026, Trương Bá Chi lặng lẽ đổi toàn bộ ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội sang màu đen để tưởng nhớ người cha chồng cũ. Không có dòng trạng thái dài hay lời chia buồn công khai, động thái này khiến nhiều người một lần nữa nhắc đến mối quan hệ giữa cô và gia đình họ Tạ.
Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình gần 30 năm của nữ diễn viên, nhiều khán giả cho rằng người âm thầm đồng hành và tạo nên bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Bá Chi lại là Châu Tinh Trì.

Sau sự ra đi của Tạ Hiền, Trương Bá Chi lặng lẽ đổi ảnh đại diện sang màu đen để bày tỏ lòng tiếc thương người cha chồng cũ. Ảnh: Sohu.
Theo nhiều nguồn tin tại Hong Kong, trước khi qua đời, Tạ Hiền đã để lại phần lớn tài sản thông qua quỹ tín thác dành cho hai cháu nội và Trương Bá Chi là người quản lý. Sinh thời, ông nhiều lần công khai bày tỏ sự quý mến với con dâu cũ. Dẫu vậy, ảnh hưởng của Tạ Hiền chủ yếu nằm ở tình cảm gia đình, trong khi con đường nghệ thuật của Trương Bá Chi lại gắn chặt với một nhân vật khác.
Sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Tạ Đình Phong năm 2011, cả hai gần như giữ khoảng cách trước truyền thông. Trong giai đoạn Trương Bá Chi đối mặt với nhiều sóng gió sự nghiệp, từ những tranh cãi đời tư đến việc mất nhiều hợp đồng quảng cáo, cô hầu như không nhận được sự hỗ trợ công khai từ chồng cũ.
Bước ngoặt của Trương Bá Chi bắt đầu từ năm 1998. Khi ấy, cô gái 18 tuổi vừa trở về Hong Kong sau thời gian sống tại Australia, chỉ mới xuất hiện trong một quảng cáo nước giải khát và chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất. Trong quá trình tuyển diễn viên cho Vua hài kịch (King of Comedy), Châu Tinh Trì đưa cho các ứng viên một cây bút và yêu cầu giả vờ hút thuốc.

Nhiều khán giả cho rằng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Trương Bá Chi gắn liền với lần gặp gỡ Châu Tinh Trì. Ảnh: Sohu.
Trong khi hầu hết các diễn viên làm theo chỉ dẫn, Trương Bá Chi lại thẳng thắn đề nghị được hút thuốc thật nếu phải diễn cảnh này. Chính sự tự nhiên, cá tính và phản ứng ngoài kịch bản ấy đã khiến Châu Tinh Trì quyết định chọn cô vào vai Liễu Phiêu Phiêu, bất chấp nhiều ý kiến phản đối từ ê-kíp vì cô hoàn toàn là gương mặt mới.
Trên phim trường, Châu Tinh Trì cũng nhiều lần bảo vệ lựa chọn của mình. Ở cảnh quay nổi tiếng với câu thoại "Tôi nuôi cô", Trương Bá Chi bật khóc đến mức gương mặt lem nhem nước mắt. Có ý kiến đề nghị quay lại cho đẹp hơn, nhưng Châu Tinh Trì kiên quyết giữ nguyên cảnh quay vì cho rằng cảm xúc chân thật quan trọng hơn sự chỉn chu.

Châu Tinh Trì phát hiện và trao cơ hội đầu tiên cho Trương Bá Chi với vai Liễu Phiêu Phiêu trong Vua hài kịch. Ảnh: Sohu.
Vua hài kịch sau đó trở thành phim ăn khách nhất Hong Kong năm ấy, còn Trương Bá Chi được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong, chính thức bước vào hàng ngũ ngôi sao. Nhiều năm sau, nữ diễn viên nhiều lần thừa nhận nếu không có Châu Tinh Trì, sự nghiệp của cô sẽ rất khác.

Dù không hợp tác nhiều, Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì vẫn duy trì mối quan hệ trân trọng suốt nhiều năm. Ảnh: Sohu.
Điều đáng chú ý là hai người thực tế không hợp tác quá nhiều. Ngoài Vua hài kịch, Trương Bá Chi chỉ xuất hiện trong một vai khách mời ngắn ở Đội bóng Thiếu Lâm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ vẫn được duy trì suốt nhiều năm.
Theo bài viết gốc, khi Đội bóng Thiếu Lâm gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng e ngại những áp lực từ thị trường nên từ chối tham gia. Trương Bá Chi được cho là đã nhận lời xuất hiện để ủng hộ đoàn phim.
Tình bạn ấy tiếp tục kéo dài sau nhiều năm. Tháng 10/2025, Châu Tinh Trì hiếm hoi quay video cổ vũ cho chương trình Nhất Lộ Phồn Hoa phần 2 mà Trương Bá Chi tham gia. Trong đoạn ghi hình, ông còn hài hước trêu chọc phần giới thiệu nhân vật, khiến Trương Bá Chi xúc động chia sẻ rằng Châu Tinh Trì là người chứng kiến hành trình trưởng thành của mình.

Trương Bá Chi nhiều lần công khai ủng hộ các dự án và gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Châu Tinh Trì như một cách bày tỏ sự biết ơn. Ảnh: Sohu.
Đến sinh nhật lần thứ 64 của Châu Tinh Trì vào tháng 6/2026, Trương Bá Chi tiếp tục duy trì thói quen nhiều năm qua khi đăng lại hình ảnh trong Vua hài kịch, chỉ kèm dòng chữ ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật".
Khi Đội bóng nữ Kungfu được công bố lịch phát hành vào tháng 7/2026, Trương Bá Chi cũng bày tỏ sự ủng hộ bằng nhiều hoạt động quảng bá trên mạng xã hội.
Bên cạnh đó, câu chuyện về con trai thứ ba của Trương Bá Chi cũng từng kéo theo không ít tin đồn liên quan đến Châu Tinh Trì. Sau khi nữ diễn viên sinh bé Marcus vào cuối năm 2018, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin suy đoán danh tính cha đứa trẻ, trong đó có tin đồn cho rằng Châu Tinh Trì là người cha bí mật.
Đầu năm 2019, cả Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì đều thông qua ê-kíp để bác bỏ toàn bộ thông tin này. Phía Châu Tinh Trì khi đó còn lên tiếng chỉ trích những tin đồn vô căn cứ, trong khi Trương Bá Chi nhiều lần khẳng định cha của con trai út là người ngoài ngành giải trí và cô lựa chọn giữ kín danh tính để bảo vệ cuộc sống riêng của các con.

Trương Bá Chi chúc mừng sinh nhật Tinh gia. Ảnh: Sohu.

Sau gần ba thập kỷ, mối quan hệ giữa Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi vẫn được nhắc đến như câu chuyện đẹp về người phát hiện tài năng và nữ diễn viên luôn biết ơn người dìu dắt mình. Ảnh: Sohu.
Nhìn lại chặng đường 27 năm, điều khiến công chúng nhắc nhiều nhất không phải những lời đồn thất thiệt, mà là mối quan hệ giữa một đạo diễn và nữ diễn viên được ông phát hiện từ thuở chưa ai biết đến. Không phải tình yêu như nhiều lời đồn đoán, mà là sự ghi nhận của một người có công đưa Trương Bá Chi đến với màn bạc và sự biết ơn mà nữ diễn viên vẫn gìn giữ cho đến tận hôm nay.



