Người đàn ông chi 7 tỷ để chữa ung thư cho vợ, câu chuyện khiến mạng xã hội rơi nước mắt

Người đàn ông khiến mạng xã hội cảm phục trước tình cảm dành cho vợ mắc bệnh nan y.

Trong câu chuyện xúc động đang lan truyền khắp mạng xã hội Trung Quốc, một người đàn ông trẻ ở tỉnh Quảng Tây đã khiến hàng triệu người rơi lệ vì tình yêu và lòng kiên trì hiếm có dành cho người vợ mắc bệnh nan y của mình.

Deng Youcai, 30 tuổi, trở thành biểu tượng của tình yêu đích thực khi dành trọn hơn hai triệu nhân dân tệ (khoảng 7,1 tỷ đồng) để điều trị cho vợ là cô Ye Meidi trong suốt hành trình chiến đấu với căn bệnh u thần kinh đệm, một loại ung thư não có tỷ lệ tái phát lên đến 90%.

Chuyện tình của họ bắt đầu năm 2016 tại một đám cưới bạn bè, nơi Deng đã trúng tiếng sét ái tình với Ye. Dù biết cô đang mắc căn bệnh hiểm nghèo, Deng vẫn quyết tâm theo đuổi và cuối cùng chinh phục được trái tim của cô gái trẻ đầy nghị lực.

Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Deng từng bỏ học từ nhỏ và làm công nhân nhập cư. Ye cũng buộc phải rời giảng đường đại học sau khi phát hiện mắc bệnh. Thế nhưng, giữa những mất mát và tổn thương, họ đã tìm thấy ở nhau sự đồng hành. Năm 2019, họ kết hôn. Tại đám cưới, Deng tuyên bố: "Anh sẽ đối xử với em theo cách tốt nhất trên thế giới". Đến năm 2021, con gái đầu lòng của họ - bé Hanhan chào đời, như một món quà ngọt ngào giữa bộn bề gian khó.

Năm 2022, bệnh tình của Ye tái phát nghiêm trọng. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, cô từng cầu xin chồng hãy để cô ra đi để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng Deng không thể buông tay.

Sau hai lần phẫu thuật không thành công, bác sĩ đề nghị gia đình từ bỏ hy vọng. Deng đưa vợ về nhà, để những người thân có thể nói lời tạm biệt cuối cùng. Trong khoảnh khắc đầy nước mắt, bé Hanhan hôn lên má mẹ, còn Deng lặng lẽ ghi lại video và đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ, đoạn clip lan truyền mạnh mẽ, chạm đến trái tim của hàng triệu người dùng mạng. Làn sóng ủng hộ và quyên góp bùng lên, mang đến cho gia đình Deng một tia sáng hy vọng.

Ye trông chừng cô con gái mới biết đi của mình khi cô bé giúp làm việc nhà

Ye trông chừng cô con gái mới biết đi của mình khi cô bé giúp làm việc nhà

Nhờ số tiền quyên góp, Ye được đưa trở lại bệnh viện. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: ba tháng sau, cô tỉnh lại. Hai tháng kế tiếp, cô có thể nói chuyện và điều đầu tiên cô thốt lên với chồng là: "Cảm ơn".

Kể từ đó, Deng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc vợ và con gái. Anh không chỉ là một người chồng, người cha, mà còn là "người trị liệu" tinh thần cho vợ: hát, nhảy múa, tập đi cùng cô mỗi ngày. Với tình yêu và lòng kiên trì không mỏi mệt, Ye đã có thể tự bước đi và hiện đang mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Tài khoản mạng xã hội của cặp đôi hiện thu hút gần 2 triệu người theo dõi. Họ kiếm sống nhờ bán hàng trực tiếp và tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

"Tôi không muốn cô ấy rời xa chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Ngay cả khi cô ấy không thể tự chăm sóc bản thân, cô ấy vẫn còn tôi và con gái chúng tôi", Deng nói.

Một cư dân mạng đã bình luận đầy cảm xúc: "Có rất nhiều cặp đôi khỏe mạnh nhưng không hạnh phúc. Còn họ, giữa muôn trùng khó khăn, lại khiến cuộc sống trở nên ngập tràn yêu thương và hy vọng".

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-dan-ong-chi-7-ty-de-chua-ung-thu-cho-vo-202505251922362031.html