Người đàn ông đi lang thang giữa phố Hà Nội, công an tiếp cận phát hiện sự thật bất ngờ

Một người đàn ông đi lang thang giữa phố Hà Nội, sau khi công an tiếp cận phát hiện sự thật phía sau.

Ngày 18/4, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 17h00 ngày 13/4/2023, trực ban Công an huyện Ba Vì tiếp nhận một người đàn ông đi lang lang tại thôn Hưng Đạo, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Người nhà anh Long đã đến trụ sở Công an huyện Ba Vì đón anh về với gia đình. (Ảnh: CAHN).

Người nhà anh Long đã đến trụ sở Công an huyện Ba Vì đón anh về với gia đình. (Ảnh: CAHN).

Người này trong tình trạng sức khỏe bị suy nhược, mệt mỏi, bị mất cắp tài sản, người đàn ông nói mình tên là Long, quê ở Yên Châu, Sơn La.

Ngay khi nắm được địa chỉ trên, trực ban Công an huyện đã bố trí chỗ nghỉ, ăn uống, quan tâm, hỏi thăm tình hình hình sức khỏe, đồng thời liên hệ Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để tìm kiếm người thân cho anh Long.

Đến sáng 14/4/2023, người nhà anh Long đã đến trụ sở Công an huyện Ba Vì đón anh về với gia đình.

Người nhà cho biết, anh Lò Văn Long (sinh năm 1983, HKTT: bản Ngùa, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) có tiền sử bệnh trầm cảm.

Ba ngày trước, anh Long có ra khỏi nhà và bị lạc đường không thấy về khiến gia đình vô cùng lo lắng. Đến tối ngày 13/4/2023, sau khi được Công an huyện Yên Châu, Công an huyện Ba Vì liên hệ, gia đình đã đến Công an huyện Ba Vì đón anh Long về nhà.

Tùng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-dan-ong-di-lang-thang-giua-pho-ha-noi-va-su-that-phia-sau-202304180836054518.html