Người đàn ông ngoài 70 tuổi mặc đồ độc lạ bán vé số để làm từ thiện
Với bộ trang phục độc đáo, mỗi ngày ông Đoàn Văn Thái lại rong ruổi khắp các con đường để bán vé số. Số tiền dành dụm được, ông đi giúp những người nghèo hơn mình.
Thiện nguyện từ những tờ vé số
Mỗi sáng, ông Đoàn Văn Thái (73 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh) lại xuất hiện trên những tuyến đường quen thuộc với một bộ trang phục khác lạ. Hôm nay, ông chọn bộ đồ mang phong cách người Tây Nguyên, phía sau lưng đeo chiếc gùi cắm những bó lúa khô làm điểm nhấn. Tay cầm xấp vé số, ông niềm nở chào người đi đường bằng nụ cười hiền lành quen thuộc.

Ông Đoàn Văn Thái luôn nở nụ cười hiền lành, niềm nở với người đi đường khi đi bán vé số mỗi ngày.
Nhiều người dừng lại không chỉ để mua vài tờ vé số, mà còn tò mò hỏi han về bộ quần áo đặc biệt ông đang mặc. Ông cười hiền, nói rằng mình mặc như vậy cho vui, cho người ta dễ nhớ rồi bán được nhiều vé số hơn để có thêm tiền giúp người khó khăn.
Ông Thái cho biết, ông đã nhiều năm làm thiện nguyện. Tất cả số tiền dùng để hỗ trợ người nghèo đều được tích góp từ công việc bán vé số hằng ngày, chứ không kêu gọi hay nhận tài trợ từ người khác.

Những bộ trang phục đặc biệt giúp ông Thái tạo niềm vui và thu hút sự chú ý của người đi đường khi bán vé số.
Theo ông Thái, trước đây, việc bán vé số thuận lợi hơn nhiều so với hiện tại. Có thời điểm mỗi ngày ông bán được từ 500 - 600 tờ vé số. Tuy nhiên vài năm gần đây, sức mua giảm, nên lượng vé bán ra chỉ còn khoảng 300 - 400 tờ mỗi ngày.
Không chỉ số lượng vé giảm, mức tiền lời trên mỗi tờ vé số cũng giảm đáng kể. Nếu trước đây, mỗi tờ vé số giúp ông lời khoảng 1.200 đồng, thì nay chỉ còn khoảng 1.000 đồng. Dù thu nhập không còn như trước, nhưng ông vẫn duy trì thói quen mỗi ngày trích riêng một phần tiền để giúp người nghèo.
Ông cho biết, trung bình mỗi ngày ông bán khoảng 400 tờ vé số, thu được khoảng 400.000 đồng tiền lời. Trong số đó, ông dành riêng khoảng 200.000 đồng để làm từ thiện, phần còn lại dùng để trang trải sinh hoạt và mua thêm trang phục, đạo cụ phục vụ việc bán vé số. Theo tính toán của ông, số tiền dành cho hoạt động thiện nguyện mỗi năm lên tới hơn 70 triệu đồng.
“Ngày nào bán được khá thì tôi để dành nhiều hơn một chút. Hôm nào bán chậm thì hỗ trợ ít lại nhưng vẫn cố gắng để riêng một khoản. Mình thấy ai khó khăn thật sự thì giúp trong khả năng của mình”, ông Thái chia sẻ.

Nhiều năm qua, ông Thái rong ruổi bán vé số để dành tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Người dân địa phương đã quen với hình ảnh ông Thái mang xấp vé số đi khắp các con đường.
Theo ông Thái, trong quá trình đi bán vé số, ông thường quan sát hoàn cảnh của những người xung quanh. Khi biết ai bệnh nặng, neo đơn hay gặp biến cố đột xuất, ông sẽ chủ động tìm đến hỗ trợ.
“Nhiều người khó khăn lắm. Có cụ già không có tiền mua thuốc, có gia đình gặp chuyện đột ngột mà không xoay xở kịp. Tôi giúp được bao nhiêu thì giúp, nhiều khi chỉ vài trăm nghìn nhưng đúng lúc người ta cần”, ông nói.
Không chỉ giúp đỡ các hoàn cảnh riêng lẻ, ông còn nhiều lần hỗ trợ mua gạo cho người nghèo, đóng góp cho các hoạt động cộng đồng hoặc giúp những gia đình khó khăn có đám tang.
Đối với những trường hợp cần hỗ trợ số tiền lớn như mổ tim hay chữa bệnh hiểm nghèo, ông Thái cho biế, ông thường đề nghị việc trao tặng phải có người chứng kiến hoặc được ghi nhận rõ ràng để đảm bảo minh bạch.
“Tiền này là tiền mình bán từng tờ vé số mới có được nên tôi muốn mọi thứ rõ ràng. Không phải để nổi tiếng mà để người ta biết số tiền đó đến đúng người cần giúp”, ông chia sẻ.

Trên tay cầm xấp vé số, ông Thái luôn nở nụ cười thân thiện với những người ghé mua ủng hộ.

Người dân vui vẻ trò chuyện, mua vé số ủng hộ ông Thái trên tuyến đường ông thường đi qua mỗi ngày.
Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ của người đàn ông bán vé số là nhiều biến cố lớn trong cuộc sống. Ông Thái kể, năm 2012, con gái ông qua đời ở tuổi 21 sau thời gian mắc bệnh. Biến cố này khiến gia đình suy sụp, vợ ông cũng lâm bệnh nặng. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, vợ ông qua đời năm 2024. Hiện ông sống một mình trong căn nhà nhỏ và tiếp tục công việc bán vé số mỗi ngày.
“Nhiều lúc nhớ vợ con, tôi mở lại những đoạn clip cũ để nghe lại tiếng nói của bà ấy cho đỡ buồn. Giờ đi bán số riết cũng thành quen, vừa có việc làm vừa đỡ suy nghĩ nhiều”, ông Thái tâm sự.


Nhiều tiểu thương cho biết họ thường xuyên mua vé số để ủng hộ việc làm ý nghĩa của ông Thái.
Động lực để giúp đỡ người khác
Điều khiến nhiều người nhớ đến ông Thái không chỉ nằm ở việc làm thiện nguyện, mà còn bởi những bộ trang phục đặc biệt mà ông mặc mỗi ngày khi đi bán vé số.
Ông cho biết, mình có hàng chục bộ quần áo khác nhau, từ Thần Tài, cao bồi viễn Tây cho đến các nhân vật dân gian hay trang phục mô phỏng văn hóa vùng miền. Theo ông, việc thay đổi trang phục giúp tạo sự vui vẻ, khiến người đi đường dễ chú ý hơn và cũng giúp bản thân có thêm động lực trong công việc.
“Mặc vậy cho vui thôi, thấy người ta cười mình cũng vui theo. Nhiều người thấy lạ thì ghé mua ủng hộ vài tờ vé số, mình có thêm đồng lời để giúp người khác”, ông nói.

Nhiều người dân dừng lại mua vé số ủng hộ ông Thái sau khi biết số tiền lời được ông dành để giúp người nghèo.

Không ít người dân tò mò, dừng lại hỏi han về bộ trang phục mới cùng chiếc gùi ông Thái đeo sau lưng trong lúc bán vé số.
Dù mặc những bộ đồ nổi bật, ông Thái luôn giữ sự gọn gàng, chỉn chu. Với ông, bán vé số là công việc lao động chân chính, nên phải giữ lòng tự trọng. “Mình bán vé số chứ đâu phải đi xin. Tôi chưa bao giờ đứng nài nỉ người ta mua. Ai thương thì ủng hộ, không thì thôi”, ông chia sẻ.
Ông Đoàn Hữu Hải, người sống cùng khu vực với ông Thái cho biết, hình ảnh người đàn ông mặc trang phục đặc biệt đi bán vé số đã trở nên quen thuộc suốt nhiều năm qua.
“Hồi trước ông ấy chạy xe máy đi bán số, phía trước còn treo bảng bán vé số để làm từ thiện. Trong xóm ai cũng biết chuyện đó hết. Ổng sống vui vẻ, chịu khó và thương người nghèo lắm”, ông Hải nói.
Theo ông Hải, điều khiến nhiều người quý mến ông Thái là dù cuộc sống không khá giả nhưng vẫn luôn nghĩ đến người khác. “Nhiều hôm trời nắng gắt vẫn thấy ông đi bán từ sáng tới chiều. Tiền nào cũng từ bán từng tờ vé số mà có chứ đâu dư dả gì”, ông Hải chia sẻ thêm.

Ông Đoàn Hữu Hải, người sống cùng khu vực, thường xuyên mua vé số ủng hộ hành trình thiện nguyện của ông Thái.
Tại khu chợ nơi ông Thái thường xuyên đi qua, nhiều tiểu thương cũng quen thuộc với hình ảnh người đàn ông mặc trang phục sặc sỡ, tay cầm xấp vé số và luôn nở nụ cười với mọi người.
Bà Đỗ Thị Ánh Hằng, một tiểu thương tại đây cho biết, bà và nhiều người khác thường xuyên mua vé số ủng hộ ông, không phải vì mong trúng số mà vì muốn góp thêm chút tiền cho hành trình thiện nguyện của ông.
“Ông ấy sống tiết kiệm với bản thân nhưng lại rất rộng rãi với người khác. Có cụ già neo đơn hay ai gặp khó khăn là ông giúp ngay. Điều tôi quý nhất là ông không phân biệt tôn giáo hay hoàn cảnh, ai khó thì ông cũng sẵn lòng giúp”, bà Hằng chia sẻ.
Theo bà Hằng, từng có thời gian sau khi biết ông Thái thường xuyên mang tiền đi hỗ trợ người nghèo, một số người lại nghĩ ông đã giàu nên không còn mua vé số ủng hộ như trước. “Có lúc thấy cũng tội. Người ta nghĩ ông có tiền nên không mua nữa, trong khi tiền giúp người khác đều là tiền lời bán vé số mỗi ngày”, bà Hằng nói.

Dù trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, ông Thái vẫn giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục hành trình thiện nguyện bằng chính sức lao động của mình.
Dẫu vậy, ông Thái dường như không quá bận tâm trước những lời dị nghị hay hiểu lầm. Với ông, điều quan trọng nhất là bản thân vẫn còn sức khỏe để tiếp tục lao động và giúp được thêm những người khó khăn quanh mình.
Với nhiều người dân, hình ảnh người đàn ông lớn tuổi trong trang phục sặc sỡ và cầm xấp vé số đi khắp các con đường đã trở thành hình ảnh quen thuộc suốt nhiều năm qua. Không kêu gọi quyên góp hay ồn ào xuất hiện, ông Thái vẫn lặng lẽ dành dụm từng đồng tiền lời từ nghề bán vé số để giúp những người khó khăn quanh mình.











