Người đàn ông và hai con gái sống sót nhờ tin nhắn SOS trên mạng xã hội

Một người đàn ông và hai con gái của mình được giải cứu sau 12 giờ mắc kẹt trên cánh máy bay trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C.

Theo The Sun, một người đàn ông 38 tuổi và hai con gái của anh đã được cứu sống nhờ sự giúp đỡ của một phi công tình nguyện sau khi trả lời tin nhắn SOS trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra tại hồ Tustumena, Alaska, Mỹ vào ngày 23/3 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay của họ gặp sự sự cố phải hạ cánh xuống hồ nước đống băng và phải chịu đựng 12h trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Terry Godes, một phi công tình nguyện, cho biết ông đã thấy một bài đăng trên Facebook kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm một chiếc máy bay mất tích. Ngay sáng ngày 24/3, khoảng một chục phi công, bao gồm cả Godes, đã tham gia cuộc tìm kiếm trong khu vực.

Ba người đang ở trên cánh máy bay giữa hồ băng lạnh giá.

Ba người đang ở trên cánh máy bay giữa hồ băng lạnh giá.

Godes quyết định hướng về phía hồ, nằm dưới chân một sông băng, và bất ngờ phát hiện một đống đổ nát mà ông nghi ngờ là chiếc máy bay bị mất tích. "Tôi thực sự đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó", Godes chia sẻ. "Nhưng khi tôi đến gần hơn và hạ thấp độ cao, tôi có thể thấy ba người đang ở trên cánh máy bay. Họ vẫn còn sống, có phản ứng và di chuyển xung quanh".

Gia đình này đã phải vật lộn trong cái lạnh dưới 0 độ C suốt 12 giờ trên cánh của chiếc máy bay Piper PA-12 Super Cruiser, vốn bị ngập một phần trong dòng nước băng giá của hồ Tustumena. Nhờ nỗ lực cứu hộ kịp thời, cả ba đã được đưa đến nơi an toàn bằng trực thăng và nhanh chóng nhập viện. May mắn thay, tình trạng sức khỏe của họ không nghiêm trọng.

Vụ việc đã làm nổi bật vai trò quan trọng của mạng xã hội trong các chiến dịch cứu hộ và lòng dũng cảm của những người tình nguyện như Godes, những người không ngại hiểm nguy để cứu người trong cơn nguy khốn.

Quốc Tiệp (theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-ong-va-hai-con-gai-song-sot-nho-tin-nhan-sos-tren-mang-xa-hoi-204250327134637101.htm