Người dân quê hương thôn Lại Đà tiếc thương Tổng Bí thư

Người dân thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh những ngày này mỗi người một việc, tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm để lo công việc hậu sự. Trong thôn, những người già trên 70 tuổi được cho là đồng niên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giờ cũng không còn nhiều, một số người còn minh mẫn sau khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần không khỏi tiếc thương.

Ngày 20-7, theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trong khu vực khuôn viên Nhà văn hóa thôn Lại Đà, rạp đã được chính quyền địa phương dựng lên, mọi công tác chuẩn bị cho ngày đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng đã hoàn tất.

 Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn tại thôn Lại Đà xúc động khi kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn tại thôn Lại Đà xúc động khi kể về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lực lượng thanh niên của xã, của thôn cũng đã được huy động để dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế, chỉnh trang lại các khu vực lân cận.

Tại đình làng Lại Đà, chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Phú Luận (78 tuổi) thành viên Ban chấp hành Hội người cao tuổi thôn Lại Đà cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cũng thường xuyên sinh hoạt trong Hội người cao tuổi ở thôn.

Khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần, ai trong thôn cũng bàng hoàng, tiếc thương. Ông Luận kể, gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là gia đình nông dân nghèo, hàng ngày mò cua bắt ốc để có tiền cho đồng chí Nguyễn Phú Trọng đi học.

Cho tới sau này, khi học tại Trường Đại học Tổng hợp, sau đó nắm giữ vai trò Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn giữ cho mình khí chất của người miền quê. Khi gặp lại bạn bè đồng trang lứa, đồng chí luôn gần gũi, không hề có khoảng cách là người lãnh đạo...

 Con đường dẫn vào nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Con đường dẫn vào nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Còn ông Nguyễn Phú Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lại Đà, Trưởng họ Nguyễn tại thôn Lại Đà, xúc động khi nói về những cống hiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp cách mạng. Ông Việt cho biết, vẫn nhớ như in những lần đồng chí Nguyễn Phú Trọng về thăm quê, mặc dù thời gian ở nhà không lâu, nhưng tình cảm mà Tổng Bí thư dành cho người thân, bạn bè, các bậc cao niên luôn tràn đầy.

Ông Việt nhớ lại, lần nào về thăm quê, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng ra thắp hương cho tổ tiên, nói chuyện với các bậc cao niên trong làng, chúc sức khỏe toàn thể người dân trong làng Lại Đà.

ĐỖ TRUNG - QUỐC KHÁNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nguoi-dan-que-huong-thon-lai-da-tiec-thuong-tong-bi-thu-post750247.html