Người dân soi đèn mua gì ở 'chợ âm phủ' lâu đời nhất nhì TPHCM ?

Chỉ dài khoảng 100m, góc đường Lưu Xuân Tín-Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM) có hàng chục cửa hàng và tiểu thương chuyên bán cá cảnh và các loại thủy sinh, phụ kiện nuôi cá. Phiên chợ họp từ sau 0 giờ và kết thúc trước bình minh. Vì vậy, những người mua phải dùng đèn pin để soi hàng.

Khoảng 2-3 giờ sáng, những người kinh doanh cá cảnh giống từ các huyện vùng ven TPHCM như Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn... bắt đầu đưa hàng đến vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (khu vực thuộc địa bàn phường 10, quận 5) để bày bán.

Khoảng 2-3 giờ sáng, những người kinh doanh cá cảnh giống từ các huyện vùng ven TPHCM như Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn... bắt đầu đưa hàng đến vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (khu vực thuộc địa bàn phường 10, quận 5) để bày bán.

Phiên chợ bắt đầu từ rất sớm, nhưng luôn có khách đến xem hàng.

Phiên chợ bắt đầu từ rất sớm, nhưng luôn có khách đến xem hàng.

Ông Năm, một người bán cá cho biết, 20 năm nay, ngày nào ông cũng chạy xe máy đến khu chợ mua cá về bán lại cho khách. “Tôi đi từ 1 đến khoảng 2 giờ sáng. Lúc này, đã có một số người bắt đầu phân loại, cân, bơm ô xy và chia cá thành nhiều túi nhỏ để bán”, ông Năm cho biết thêm.

Ông Năm, một người bán cá cho biết, 20 năm nay, ngày nào ông cũng chạy xe máy đến khu chợ mua cá về bán lại cho khách. “Tôi đi từ 1 đến khoảng 2 giờ sáng. Lúc này, đã có một số người bắt đầu phân loại, cân, bơm ô xy và chia cá thành nhiều túi nhỏ để bán”, ông Năm cho biết thêm.

"Tôi ra đây tìm cá La Hán hai ngày mà chưa tìm thấy giống ưng. Hôm kia tôi dặn trước một người bán về loại tôi cần tìm và hôm nay đã có hàng", anh Lê Quốc Thanh chia sẻ khi đang phân vân có nên mua hết số cá người bán mang ra.

"Tôi ra đây tìm cá La Hán hai ngày mà chưa tìm thấy giống ưng. Hôm kia tôi dặn trước một người bán về loại tôi cần tìm và hôm nay đã có hàng", anh Lê Quốc Thanh chia sẻ khi đang phân vân có nên mua hết số cá người bán mang ra.

Theo các chủ hàng cá cảnh tại đây, chợ cá cảnh đã có từ trước năm 1975, xuất phát từ nhu cầu của những chủ những trại nuôi cá từ nhiều nơi ở Sài Gòn.

Theo các chủ hàng cá cảnh tại đây, chợ cá cảnh đã có từ trước năm 1975, xuất phát từ nhu cầu của những chủ những trại nuôi cá từ nhiều nơi ở Sài Gòn.

Trong bóng tối lờ mờ hay dưới ánh đèn vàng, người mua, kẻ bán trả giá xôn xao cả một khúc đường Trần Hưng Đạo. Theo các chủ hàng, giá cá tùy thuộc từng loại, kích cỡ, như cá ba đuôi có giá 180.000 đồng mỗi bịch 20 cá nhỏ, cá bảy màu 180.000 đến 200.000 đồng/bịch khoảng 20 cá nhỏ...

Trong bóng tối lờ mờ hay dưới ánh đèn vàng, người mua, kẻ bán trả giá xôn xao cả một khúc đường Trần Hưng Đạo. Theo các chủ hàng, giá cá tùy thuộc từng loại, kích cỡ, như cá ba đuôi có giá 180.000 đồng mỗi bịch 20 cá nhỏ, cá bảy màu 180.000 đến 200.000 đồng/bịch khoảng 20 cá nhỏ...

Theo các chủ hàng, từ sau dịch COVID 19, phiên chợ này có phần vắng khách và chỉ đông vào cuối tuần. "Ngày trong tuần, có khi tôi không dọn hàng vì lỗ công di chuyển đến đây mà không có khách mua. Bán ở đây tôi thấy hầu như không có khách hỏi giá cho có, vì giờ này đi mua cá là chắc chắn phải là dân buôn và dân chơi cá cảnh", anh Lê Thái Lâm, nhà huyện Bình Chánh cho biết.

Theo các chủ hàng, từ sau dịch COVID 19, phiên chợ này có phần vắng khách và chỉ đông vào cuối tuần. "Ngày trong tuần, có khi tôi không dọn hàng vì lỗ công di chuyển đến đây mà không có khách mua. Bán ở đây tôi thấy hầu như không có khách hỏi giá cho có, vì giờ này đi mua cá là chắc chắn phải là dân buôn và dân chơi cá cảnh", anh Lê Thái Lâm, nhà huyện Bình Chánh cho biết.

Ngoài bày bán các loại cá cảnh, như: bảy màu, blue tarzan, tiger, full gold, full red guppy, koi, la hán, beta, cá dĩa, ba đuôi…, tiểu thương còn bán trùn chỉ, bo bo, ba ba, rùa, ốc, rong, bèo, cua kiểng, cào cào, châu chấu, tép, nhái… cho đến các loại "thủy quái", đồ trang trí hồ cá bằng nhựa.

Ngoài bày bán các loại cá cảnh, như: bảy màu, blue tarzan, tiger, full gold, full red guppy, koi, la hán, beta, cá dĩa, ba đuôi…, tiểu thương còn bán trùn chỉ, bo bo, ba ba, rùa, ốc, rong, bèo, cua kiểng, cào cào, châu chấu, tép, nhái… cho đến các loại "thủy quái", đồ trang trí hồ cá bằng nhựa.

Những ngày trong tuần phiên chợ thưa vắng khách hơn cuối tuần.

Những ngày trong tuần phiên chợ thưa vắng khách hơn cuối tuần.

Khoảng 6g sáng, chợ thưa người dần. Các chủ hàng hối hả dọn để trả lại không gian lưu thông. Chợ cá cảnh "âm phủ" biến mất trong tích tắc.

Khoảng 6g sáng, chợ thưa người dần. Các chủ hàng hối hả dọn để trả lại không gian lưu thông. Chợ cá cảnh "âm phủ" biến mất trong tích tắc.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-soi-den-mua-gi-o-cho-am-phu-lau-doi-nhat-nhi-tphcm-post1645330.tpo