Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình mang theo đồ đạc, quà quê, mỏi mệt tìm cách rời khỏi các bến xe ở Hà Nội giữa cơn mưa tầm tã.

Chiều ngày 4/5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh đổ về Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5, trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khoảng 14h, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khiến cho hành trình trở lại Thủ đô của nhiều người thêm phần vất vả.

Chiều ngày 4/5, hàng nghìn người dân từ các tỉnh đổ về Thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5, trong điều kiện thời tiết bất lợi. Khoảng 14h, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khiến cho hành trình trở lại Thủ đô của nhiều người thêm phần vất vả.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 14h cùng ngày, lượng xe khách từ các tỉnh phía Nam như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... liên tục cập Bến xe Giáp Bát.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 14h cùng ngày, lượng xe khách từ các tỉnh phía Nam như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,... liên tục cập Bến xe Giáp Bát.

Trước cổng bến, hàng trăm người vội vã mặc áo mưa, túi xách lỉnh kỉnh, chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.

Trước cổng bến, hàng trăm người vội vã mặc áo mưa, túi xách lỉnh kỉnh, chờ xe buýt hoặc người thân đến đón.

Một số người phải đứng trú mưa dưới mái hiên, tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân sau quãng đường dài ngồi xe nhiều giờ.

Một số người phải đứng trú mưa dưới mái hiên, tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân sau quãng đường dài ngồi xe nhiều giờ.

"Em chủ động về Hà Nội từ sớm để mai còn đi học, nhưng không ngờ gặp mưa lớn. Hành lý bị ướt, gọi xe công nghệ rất khó khăn, đành đứng chờ chuyến xe buýt", Nguyễn Thị Hằng (Thanh Hóa) chia sẻ.

"Em chủ động về Hà Nội từ sớm để mai còn đi học, nhưng không ngờ gặp mưa lớn. Hành lý bị ướt, gọi xe công nghệ rất khó khăn, đành đứng chờ chuyến xe buýt", Nguyễn Thị Hằng (Thanh Hóa) chia sẻ.

"Em ở TP Vinh (Nghệ An) bắt xe ra từ sáng sớm, nhưng do tắc đường và mưa nên giờ mới tới nơi. Về đến bến là người mệt rã rời, lại phải đứng chờ gần nửa tiếng mới đặt được xe về ký túc xá", bạn Ngọc Anh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói.

"Em ở TP Vinh (Nghệ An) bắt xe ra từ sáng sớm, nhưng do tắc đường và mưa nên giờ mới tới nơi. Về đến bến là người mệt rã rời, lại phải đứng chờ gần nửa tiếng mới đặt được xe về ký túc xá", bạn Ngọc Anh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói.

Người dân tay xách nách mang trở lại Hà Nội ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tại Bến xe Mỹ Đình - nơi tiếp nhận hành khách từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang..., áp lực giao thông cũng rất căng thẳng.

Tại Bến xe Mỹ Đình - nơi tiếp nhận hành khách từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang..., áp lực giao thông cũng rất căng thẳng.

Từ khoảng 14h30, lượng người đổ về liên tục khiến khu vực trong bến rơi vào cảnh đông đúc, chen chúc.

Từ khoảng 14h30, lượng người đổ về liên tục khiến khu vực trong bến rơi vào cảnh đông đúc, chen chúc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

"Gia đình tôi chọn về Hà Nội vào đầu buổi chiều để tránh tắc đường, ai ngờ gặp mưa to, lại thêm đông người, thành ra càng khó di chuyển", chị Huyền, trú ở quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

"Gia đình tôi chọn về Hà Nội vào đầu buổi chiều để tránh tắc đường, ai ngờ gặp mưa to, lại thêm đông người, thành ra càng khó di chuyển", chị Huyền, trú ở quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Dịp lễ 30/4-1/5 là kỳ nghỉ lễ dài thứ hai trong tháng 4, sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn được nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-dan-tay-xach-nach-mang-tro-lai-ha-noi-ngay-cuoi-ky-nghi-le-ar941305.html