Người dân TP.HCM đến tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Nhiều người dân đã đến Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) từ sớm để tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và không giấu được xúc động khi nhắc đến những đóng góp to lớn của ông với đất nước.

Sáng 24-5, tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM) diễn ra Lễ tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

 Dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

 Bà Vũ Thị Minh Thái viết số tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Vũ Thị Minh Thái viết số tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong dòng người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại TP.HCM, bà Vũ Thị Minh Thái, cựu chiến binh, không giấu được xúc động khi viếng vị lãnh đạo đáng kính.

Theo bà Thái, quãng thời gian ông Trần Đức Lương đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước là một trong những giai đoạn nhiều thử thách nhất của đất nước. Khi ấy, nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn. Dù trong hoàn cảnh đó, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã thể hiện bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược qua những quyết sách táo bạo.

“Bác đã có những hành động rất dứt khoát, mạnh mẽ, cùng các lãnh đạo Đảng và nhà nước dẫn dắt đất nước vượt qua khó khăn, tiến lên đồng bộ trên nhiều mặt từ quân sự, chính trị đến kinh tế và đối ngoại. Những nền tảng ấy góp phần tạo nên sự phát triển hôm nay”- bà chia sẻ.

 Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và kiều bào đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và kiều bào đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

 Ông Đặng Thanh Bình, kiều bào Canada, có mặt tại Hội trường Thống nhất từ sớm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Đặng Thanh Bình, kiều bào Canada, có mặt tại Hội trường Thống nhất từ sớm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Từ sớm, ông Đặng Thanh Bình (72 tuổi, kiều bào Canada) đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất để cùng đoàn đại biểu Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

"Khi trước tôi hay đọc báo thấy tin tức về bác Lương và theo dõi chặng đường bác đi, nay nghe bác mất tôi rất tiếc thương nên tranh thủ đến viếng bác lần cuối"- ông Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Minh Lan (ngụ quận 3, TP.HCM) cùng chị gái cũng tranh thủ đến Hội trường Thống nhất để viếng tang.

"Tôi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần trước đó một hôm, đó là một mất mát lớn với đất nước và nhân dân. Bác Lương là vị Chủ tịch nước để lại nhiều dấu ấn, giúp dân ấm no, đất nước phát triển nên tôi rất muốn đến tiễn đưa bác chặng đường cuối"- bà Lan xúc động.

 Chị Trần Thị Diệu Linh (ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng con trai đi từ Tây Ninh đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị Trần Thị Diệu Linh (ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng con trai đi từ Tây Ninh đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị Trần Thị Diệu Linh (ngụ tỉnh Tây Ninh) dắt con trai nhỏ đi từ Tây Ninh đến TP.HCM từ sớm để viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Dù quãng đường từ Tây Ninh đến TP.HCM không gần, nhưng với chị, việc có mặt tại lễ viếng là một cách thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh đạo mà chị rất kính trọng.

“Hôm nay là cuối tuần nên tôi dẫn con đến để kính viếng bác Lương, tri ân những cống hiến của bác với đất nước. Tôi cũng muốn con trai mình hiểu được truyền thống ‘uống nước nhớ nguồn’, biết quý trọng và tri ân những người đã có công với Tổ quốc”- chị Linh nói.

Theo thông báo của UBND TP.HCM, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ 7 giờ ngày 24-5 đến 7 giờ ngày 25-5. Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 25-5.

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang treo cờ Tổ quốc theo nghi thức cờ rủ.

Nhân dân đến viếng và các đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có phân công Trưởng đoàn, trang phục trang trọng, sậm màu, nghiêm túc theo nghi thức Quốc tang.

Cá nhân không mang theo túi xách, mang theo Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử hoặc điện thoại di động đã cài đặt VneID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào; không mang theo vòng hoa, trái cây, nhang đèn, chỉ mang theo dải băng viếng tang (màu đen, chữ trắng), có dòng chữ ghi tên đơn vị để gắn vào vòng hoa luân chuyển do Ban Tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu chuẩn bị.

BẢO PHƯƠNG

LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-dan-tphcm-den-tien-biet-nguyen-chu-tich-nuoc-tran-duc-luong-post851450.html