Người dân ùn ùn đổ về trung tâm TP.HCM theo dõi đêm hợp luyện diễu binh, diễu hành
Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về trung tâm TP.HCM để theo dõi buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí hào hứng, phấn khích lan tỏa khắp các tuyến đường trung tâm.

Tối 22/4, các đơn vị thực hiện buổi tổng hợp luyện lần thứ 2 trên đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. Đây là lần hợp luyện cuối cùng trước khi bước vào đợt sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước để phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngay từ cuối buổi chiều, hàng ngàn người dân đã có mặt trên nhiều tuyến đường để theo dõi buổi luyện tập.

Từ 17h30, nhiều tuyến đường khu vực trung tâm đã được lực lượng chức năng chốt chặn, đặt hàng rào an ninh để phục vụ buổi tập luyện. Người dân xếp thành từng hàng, từng lớp ở hai bên đường để chờ đợi các đoàn diễu binh đi qua. Không khí trung tâm TP.HCM trở nên sôi động, náo nhiệt như một ngày hội.

Từ rất sớm, các thành viên trong đoàn diễu binh đã có mặt tại điểm tập kết, chỉnh trang quân phục, rà soát đội hình, nghiêm túc thực hiện các bước chuẩn bị cuối cùng trước giờ tổng luyện.




Các nữ chiến sĩ rất phấn khởi khi chứng kiến hàng ngàn người dân hai bên đường dõi theo, cổ vũ nồng nhiệt. Nụ cười, ánh mắt hào hứng của người dân chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm năng lượng cho từng bước chân của đoàn quân diễu binh tiến về phía trước.



Đúng 20h, các đoàn diễu binh, diễu hành bắt đầu bước vào buổi luyện tập trong ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo phấn khích của người dân đứng dọc các tuyến đường trung tâm. Các đoàn xe mô hình Quốc huy Việt Nam, khối rước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, xe rước trang trọng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào Hội trường Thống Nhất.

Trong ảnh, khối Hồng kỳ nghiêm trang tiến bước, hàng ngũ đều tăm tắp, tay giương cao lá cờ đỏ thắm như sóng lượn trên đường Lê Duẩn.

Tất cả các khối diễu binh gồm: Quân đội, công an, sĩ quan, lực lượng tăng thiết giáp… đều tập luyện nghiêm túc theo kịch bản. Dưới sự chỉ huy chặt chẽ, mỗi đội hình di chuyển nhịp nhàng, đồng đều; từng động tác giơ tay chào, bước chân, ánh nhìn đều thể hiện sự thống nhất.

Mặc dù đã trải qua nhiều ngày tập luyện liên tục dưới cái nắng gay gắt tháng 4 nhưng các chiến sĩ vẫn giữ tinh thần hăng hái, kỷ luật và quyết tâm cao độ. Mặc kệ mồ hôi thấm đẫm vai áo, những bước chân vẫn dứt khoát, hàng ngũ ngay ngắn, ánh mắt luôn hướng về phía trước thể hiện ý chí quyết tâm, lòng tự hào và niềm vinh dự khi được tham gia vào sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Chị Phạm Thị Hoa (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) xúc động chia sẻ: “Tôi từng nhiều lần xem diễu binh qua truyền hình, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết sự hoành tráng và niềm tự hào. Cảm giác rất đặc biệt, như mình đang sống trong thời khắc lịch sử thiêng liêng. Mỗi bước đi dứt khoát, đều tăm tắp của các chiến sĩ khiến tôi vô cùng nể phục. Nhìn họ tập luyện nghiêm túc, tôi càng trân quý sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những người lính vì Tổ quốc".

Ngoài các khối lực lượng vũ trang, hơn 2.000 người thuộc 13 khối đại diện cho các tầng lớp xã hội tại TP.HCM như: Báo chí và truyền thông, công nhân, nông dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phụ nữ, trí thức, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, khối tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử tiêu biểu, khối Cựu thanh niên xung phong, thiếu nhi và thanh niên, doanh nhân và cựu chiến binh... cũng nhiệt tình tham gia.



Dù không mang quân phục, nhưng tinh thần của các khối này vẫn đầy nghiêm túc, tự hào. Mỗi đoàn mang một màu sắc khác nhau, nhưng đều hòa chung trong không khí trang nghiêm, ánh mắt rạng rỡ, đầy hào khí.

Không khí náo nhiệt này lan tỏa đến tận Bến Bạch Đằng - nơi các chiến sĩ pháo binh diễn tập bắn đại bác. Như nhiều ngày qua, các chiến sĩ tại đây vẫn hăng say tập luyện, chuẩn bị kỹ càng nhất cho màn biểu diễn trong sáng 30/4.

Xung quanh, hàng nghìn người dân chen chân đứng kín cả khu vực công viên ven sông; máy ảnh, điện thoại luôn trong tư thế sẵn sàng để lưu lại khoảnh khắc "hiếm có khó tìm". Tiếng trẻ nhỏ cười nói, tiếng nhạc vang vọng từ các loa truyền thanh xen lẫn với tiếng trống, tiếng hô dõng dạc của các lực lượng diễu binh tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.



Anh Trần Văn Lâm (32 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho biết, dù phải chen chúc trong dòng người và chờ đợi suốt mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn háo hức, mong chờ. “Hòa trong không khí của ngày độc lập, tự do, chúng tôi rất vui và hào hứng. Các con tôi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh bắn súng trang nghiêm, mắt đứa nào cũng sáng lên, ngạc nhiên. Đây là dịp quý giá để các cháu hiểu thêm về lịch sử, về sự hy sinh của cha ông và thêm yêu Tổ quốc”, anh Lâm chia sẻ.

Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ sơ duyệt cấp Nhà nước vào thứ Sáu ngày 25/4; tổng duyệt cấp Nhà nước vào Chủ nhật ngày 27/4 và bước vào lễ kỷ niệm chính thức vào thứ Tư ngày 30/4. Ngoài chương trình diễu binh bắt đầu lúc 6h30 sáng 30/4, TP.HCM sẽ bắn 21 loạt đại bác cùng với màn biểu diễn của không quân Việt Nam, hứa hẹn mang đến không khí thiêng liêng, trang trọng và đầy cảm xúc, khắc họa rõ nét sức mạnh, niềm tự hào và tinh thần độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.