Người dân vùng cao Quảng Nam liều mình vượt sông bằng bè tự chế

Làng Tắk Rối nằm nép mình bên sông Tranh, ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Được sự hỗ trợ của chính quyền, người dân đã có những ngôi nhà khang trang hơn, nhưng do hệ thống giao thông chưa phát triển nên bà con phải vượt 150m qua sông bằng chiếc bè tự chế.

Trước đây, 40 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu làng Tắk Rối nằm ở lưng chừng đại ngàn Trường Sơn. Đây là rừng già nên chính quyền di dân về thôn 3, xã Trà Tập sinh sống. Tuy nhiên, do chưa có cầu qua sông Tranh nên người dân gần như biệt lập với bên ngoài.

Đồng bào Ca Dong tự góp tiền làm chiếc bè bằng những mãnh gổ, ghép tạm với các thùng nhựa. Biết hiểm nguy nhưng người dân, học sinh phải đánh cược mạng sống, vượt 150 m qua sông đi làm, tìm con chữ.

Vào mùa mưa, nhất là khi nhà máy thủy điện thượng nguồn xả lũ thì bà con chỉ quanh quẩn trong làng, học sinh nghỉ học. Nhiều trường hợp đau ốm không đến bệnh viện kịp thời nên đã có những tai nạn thương tâm.

Chính quyền xã Trà Tập trăn trở với khó khăn của đồng bào nhưng để có gần 10 tỷ xây cầu là vượt khả năng tài chính ở xã vùng cao.

UBND huyện Nam Trà My cho biết, địa phương mới phê duyệt dự án xây dựng cầu treo dài 150 m nối làng Tắk Rối với quốc lộ 40B, kinh phí 8 tỷ đồng. Huyện đang lựa chọn nhà thầu thi công dự án với hy vọng cuối năm nay hoàn thành để chấm dứt cảnh người dân đánh cược mạng sống với chiếc bè tự chế trong mùa mưa lũ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên - Anh Tâm - Anh Khoa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-dan-vung-cao-quang-nam-lieu-minh-vuot-song-bang-be-tu-che-223382.htm