Người đẹp xứ Huế: 'Dịp nghỉ lễ, được về nhà là hạnh phúc'

Thí sinh Phạm Thị Thanh Xuân cho biết với cô kỳ nghỉ lễ ý nghĩa và hạnh phúc khi được về nhà, trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882) là một trong ba người đẹp xứ Huế tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sinh năm 2005, sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Thanh Xuân chia sẻ đại lễ 30/4 năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với cô và gia đình. Cô vừa hoàn thành môn thi cuối tại Đại học Kinh tế ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ và trở về vòng tay gia đình sau hơn 2 tháng đồng hành tại ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882) là một trong ba người đẹp xứ Huế tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô sinh năm 2005, sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Thanh Xuân chia sẻ đại lễ 30/4 năm nay có ý nghĩa quan trọng đối với cô và gia đình. Cô vừa hoàn thành môn thi cuối tại Đại học Kinh tế ngay trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ và trở về vòng tay gia đình sau hơn 2 tháng đồng hành tại ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024.

“Tôi dự định dành thời gian dịp lễ này quây quần bên gia đình. Gia đình tôi có kế hoạch về quê thăm ông bà, cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng và tận hưởng không khí sum vầy. Khoảnh khắc bên gia đình luôn là điều quý giá và là nguồn động lực lớn trong cuộc sống giúp tôi tự tin vững bước hơn trên con đường sắp tới”, Thanh Xuân chia sẻ.

“Tôi dự định dành thời gian dịp lễ này quây quần bên gia đình. Gia đình tôi có kế hoạch về quê thăm ông bà, cùng nhau chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng và tận hưởng không khí sum vầy. Khoảnh khắc bên gia đình luôn là điều quý giá và là nguồn động lực lớn trong cuộc sống giúp tôi tự tin vững bước hơn trên con đường sắp tới”, Thanh Xuân chia sẻ.

Người đẹp xứ Huế cho biết mỗi lần về nhà, cô có cảm giác như mình vừa đi qua một hành trình dài và quay về nơi bình yên nhất. “Mỗi hành trình của tôi, dù ngắn hay dài, gian truân hay thuận lợi đều có gia đình dõi theo và luôn rộng vòng tay đón tôi trở về. Vì vậy, cảm xúc của tôi khi về nhà, trong vòng tay gia đình luôn là sự bình yên và hạnh phúc”, Thanh Xuân chia sẻ.

Người đẹp xứ Huế cho biết mỗi lần về nhà, cô có cảm giác như mình vừa đi qua một hành trình dài và quay về nơi bình yên nhất. “Mỗi hành trình của tôi, dù ngắn hay dài, gian truân hay thuận lợi đều có gia đình dõi theo và luôn rộng vòng tay đón tôi trở về. Vì vậy, cảm xúc của tôi khi về nhà, trong vòng tay gia đình luôn là sự bình yên và hạnh phúc”, Thanh Xuân chia sẻ.

Thanh Xuân chia sẻ thêm cô thấy may mắn khi là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới - thời đại vươn mình của dân tộc. Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, và cũng như phương thức để thể hiện lòng yêu nước của bản thân. “Thế hệ trẻ yêu nước bằng cách sống có trách nhiệm, lan tỏa điều tích cực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hay đơn giản là nỗ lực học tập, làm việc hết mình để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong thời đại số, tình yêu nước còn thể hiện qua việc bảo vệ hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng, đấu tranh cho sự thật, và lan truyền những điều tử tế”, Thanh Xuân bày tỏ.

Thanh Xuân chia sẻ thêm cô thấy may mắn khi là thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới - thời đại vươn mình của dân tộc. Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình, độc lập, và cũng như phương thức để thể hiện lòng yêu nước của bản thân. “Thế hệ trẻ yêu nước bằng cách sống có trách nhiệm, lan tỏa điều tích cực, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hay đơn giản là nỗ lực học tập, làm việc hết mình để đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong thời đại số, tình yêu nước còn thể hiện qua việc bảo vệ hình ảnh Việt Nam trên không gian mạng, đấu tranh cho sự thật, và lan truyền những điều tử tế”, Thanh Xuân bày tỏ.

Cô lấy ví dụ, thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện lòng yêu nước qua việc tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Hình ảnh các bạn trẻ đổ ra đường, vẫy cờ chào mừng các khối diễu binh là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng. Tôi tin rằng, mỗi bạn trẻ là một ‘đại sứ’ mang tinh thần Việt Nam ra thế giới - bằng chính tài năng, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của mình”, cô nói.

Cô lấy ví dụ, thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện lòng yêu nước qua việc tham gia diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. “Hình ảnh các bạn trẻ đổ ra đường, vẫy cờ chào mừng các khối diễu binh là một hình ảnh đẹp và thiêng liêng. Tôi tin rằng, mỗi bạn trẻ là một ‘đại sứ’ mang tinh thần Việt Nam ra thế giới - bằng chính tài năng, bản lĩnh và sự nhiệt huyết của mình”, cô nói.

Video thí sinh Nguyễn Thị Thanh Xuân trên sông Hương được cô thực hiện dịp 30/4.

Vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên (SBD 543) cùng đại gia đình trở về vùng đất lửa anh hùng Quảng Trị, dâng hương ở Thành cổ.

Vào dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên (SBD 543) cùng đại gia đình trở về vùng đất lửa anh hùng Quảng Trị, dâng hương ở Thành cổ.

"Cách đây nửa tháng, tôi từng đến nơi này trong hành trình cùng Hoa hậu Việt Nam. Tôi và các thí sinh được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Lần trở lại này, không còn là thử thách cá nhân, mà là chuyến đi chan chứa cảm xúc, khi được cùng người thân thắp nén tâm nhang, dâng vòng hoa và lắng nghe lại những câu chuyện hào hùng. Gia đình tôi ai cũng lặng người, nghẹn ngào trước những mất mát thiêng liêng để đổi lấy hòa bình hôm nay", Hồng Duyên chia sẻ.

"Cách đây nửa tháng, tôi từng đến nơi này trong hành trình cùng Hoa hậu Việt Nam. Tôi và các thí sinh được lắng nghe những câu chuyện lịch sử, nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Lần trở lại này, không còn là thử thách cá nhân, mà là chuyến đi chan chứa cảm xúc, khi được cùng người thân thắp nén tâm nhang, dâng vòng hoa và lắng nghe lại những câu chuyện hào hùng. Gia đình tôi ai cũng lặng người, nghẹn ngào trước những mất mát thiêng liêng để đổi lấy hòa bình hôm nay", Hồng Duyên chia sẻ.

Theo Hồng Duyên, cô có chút bâng khuâng khi trở lại Thành cổ vì những ký ức ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024 chợt ùa về. "Quay lại, lòng tôi bỗng trĩu nặng. Không còn những gương mặt thân quen năm nào, không còn tiếng cười rộn rã sau những thử thách cùng các thí sinh. Chỉ còn lại những ký ức, nhẹ nhàng mà đầy thương mến, cứ thế ùa về trong từng khoảnh khắc", cô chia sẻ.

Theo Hồng Duyên, cô có chút bâng khuâng khi trở lại Thành cổ vì những ký ức ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024 chợt ùa về. "Quay lại, lòng tôi bỗng trĩu nặng. Không còn những gương mặt thân quen năm nào, không còn tiếng cười rộn rã sau những thử thách cùng các thí sinh. Chỉ còn lại những ký ức, nhẹ nhàng mà đầy thương mến, cứ thế ùa về trong từng khoảnh khắc", cô chia sẻ.

Trịnh Vũ Hồng Duyên sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa. Cô là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam. Hồng Duyên nói cô được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Câu chuyện về sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần không ngừng vươn lên của đàn chị giúp cô có thêm động lực theo đuổi ước mơ tại Hoa hậu Việt Nam.

Trịnh Vũ Hồng Duyên sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa. Cô là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam. Hồng Duyên nói cô được truyền cảm hứng từ Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Câu chuyện về sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần không ngừng vươn lên của đàn chị giúp cô có thêm động lực theo đuổi ước mơ tại Hoa hậu Việt Nam.

Dịp nghỉ lễ 30/4, thí sinh Phùng Thị Hương Giang (SBD 964) chia sẻ cô dành thời gian bên gia đình, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho những kế hoạch mới trong tương lai. Ngoài ra, cô tranh thủ tham gia một số hoạt động cộng đồng để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Dịp nghỉ lễ 30/4, thí sinh Phùng Thị Hương Giang (SBD 964) chia sẻ cô dành thời gian bên gia đình, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chuẩn bị cho những kế hoạch mới trong tương lai. Ngoài ra, cô tranh thủ tham gia một số hoạt động cộng đồng để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

"Đối với giới trẻ hiện nay, tôi nghĩ dịp lễ 30/4 không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, còn là dịp để nhìn lại lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình, tự do mà chúng ta đang có. Đó cũng là cơ hội để mỗi bạn trẻ thêm yêu quê hương đất nước, và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", Hương Giang nói.

"Đối với giới trẻ hiện nay, tôi nghĩ dịp lễ 30/4 không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, còn là dịp để nhìn lại lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình, tự do mà chúng ta đang có. Đó cũng là cơ hội để mỗi bạn trẻ thêm yêu quê hương đất nước, và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn", Hương Giang nói.

Dịp nghỉ lễ cũng trùng thời gian Hương Giang được về nhà sau hơn một tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024. "Sau hành trình thi Hoa hậu Việt Nam, được trở về nhà khiến tôi thật sự xúc động. Cảm giác được trở về với gia đình, với những người thân yêu, tôi thấy bình yên và được tiếp thêm năng lượng. Những bữa cơm giản dị, những câu chuyện thân quen gợi cho tôi cảm xúc khó tả, vừa tự hào vừa biết ơn", người đẹp xứ Thanh chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ cũng trùng thời gian Hương Giang được về nhà sau hơn một tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2024. "Sau hành trình thi Hoa hậu Việt Nam, được trở về nhà khiến tôi thật sự xúc động. Cảm giác được trở về với gia đình, với những người thân yêu, tôi thấy bình yên và được tiếp thêm năng lượng. Những bữa cơm giản dị, những câu chuyện thân quen gợi cho tôi cảm xúc khó tả, vừa tự hào vừa biết ơn", người đẹp xứ Thanh chia sẻ.

Phùng Thị Hương Giang sinh năm 2004, là sinh viên Đại học Greenwich Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m.

Phùng Thị Hương Giang sinh năm 2004, là sinh viên Đại học Greenwich Việt Nam. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m.

Đỗ Quyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dep-xu-hue-dip-nghi-le-duoc-ve-nha-la-hanh-phuc-post1738482.tpo