Người đồng chí đặc biệt
Sáng thức dậy cảm nhận khí trời mát lạnh thổi vào phòng mang theo không khí tươi mới của mùa xuân. Nắng chiếu qua những tán lá cao su non vừa mới nhú tô lên trên nền trời màu xanh biêng biếc phớt chút nắng vàng óng ả. Một mùa mới đã bắt đầu, mùa cây đâm chồi nảy lộc, mùa của những dự định, ước mơ. Đang say sưa tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp của buổi sáng đầu xuân, tiếng ba gọi như thanh âm ngày mới vừa ấm ấm lại khàn khàn. Dụi đôi mắt còn vương chút ngái ngủ, tôi chạy ra sau vườn nơi có tiếng gọi của ba.
- Con ăn sáng rồi qua nhà chú Huy với ba nhé. Đợt này, Hoàng - con chú Huy đi bộ đội, ba có mấy lời muốn động viên em.
Những ngày này, địa phương tôi đang chuẩn bị cho hoạt động giao quân, các bạn trẻ đủ điều kiện được tuyển chọn sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Không khí rộn ràng, phấn khởi khắp nơi.
Cách đây 10 năm, tôi cũng là một chàng trai với sức trẻ phơi phới, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, hăng hái lên đường tòng quân. Đận ấy, mẹ nước mắt ngắn dài không muốn cho tôi đi nghĩa vụ. Mẹ bảo tôi sinh ra đã ốm yếu, giờ mới được chút phổng phao, sợ tôi vào quân ngũ không chịu được những buổi tập luyện trên thao trường nắng gió. Ba gạt ngang những giọt nước mắt của mẹ bằng giọng nói đanh thép, rằng ai cũng xót con như mẹ thì lấy ai thực hiện nghĩa vụ với non sông, rằng ba đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho nghĩa vụ thiêng liêng ấy, rằng ông nội từng vào sinh, ra tử với bom lửa chiến trường để góp sức vào đại thắng của đất nước.
Biết không làm gì khác được, mẹ thôi khóc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho tôi. Còn tôi khi ấy rất háo hức, mong được trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ. Tôi không sợ khổ, không sợ những quy định nghiêm khắc của quân đội, vì ba luôn nhắc nhở quân ngũ chính là môi trường rèn luyện tốt nhất về ý chí và kỷ luật cho tuổi trẻ, mà ba chính là minh chứng. Ba tham gia quân ngũ rồi trở về tiếp tục tham gia lực lượng dự bị tại địa phương. Với tinh thần, trách nhiệm cao, ba được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Ba tổ chức và điều hành hoạt động của chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh, bà con hết lòng tin tưởng ba.
Anh em tôi từ lúc sinh ra đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ ba. Khi trưởng thành, chúng tôi lần lượt tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi ấy, anh em tôi đều hỏi ý kiến ba vì chúng tôi mới kết thúc chương trình học phổ thông. Ba bảo các con cứ làm những việc mà bản thân cảm thấy thoải mái và ý nghĩa. Năm nay chưa thi đại học, thì năm sau thi không phải là quá muộn, các con cứ tình nguyện đăng ký nếu đạt và có lệnh gọi thì lên đường thực hiện nghĩa vụ. Ba tin sau khi trở về các con sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, chắc chắn trong bước đường học tập sau này các con sẽ có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm.
Sau khi ra quân, tôi xin phép ba cho 1 năm trải nghiệm trước khi quay lại trường học. Ba đồng ý và nói con cứ làm những điều mình muốn, có thể không học lên đại học, học nghề gì cũng được miễn là lương thiện, nuôi sống bản thân là đã góp phần giúp ích cho đời. Tôi có 1 năm rong ruổi khắp các ngả đường, tự bươn chải làm thêm đủ việc để có kinh phí di chuyển. Rồi tôi dừng chân tại một salon tóc, học xong nghề tôi về mở tiệm làm gần nhà đã 4 năm. Công việc với thu nhập ổn định, thời gian linh hoạt, ba rất hài lòng.
Đến bây giờ ba vẫn luôn nhắc về quyết định tình nguyện nhập ngũ năm ấy của anh em tôi. Quân ngũ đã rèn giũa chúng tôi thêm cứng cỏi, chỉn chu và kiên trì. Ba thường bảo tuổi trẻ phải sống hết mình, cống hiến, rèn luyện mới trưởng thành được. Có thể ba không mềm mỏng, nhẹ nhàng với anh em tôi, ba cũng rất ít khi bông đùa, nhưng tôi biết bên trong vẻ nghiêm nghị và khô cằn ấy là tình yêu ba dành cho gia đình, các con. Với tôi, ba không chỉ gương mẫu mà còn giống như một thủ trưởng, một người đồng chí sẵn sàng đồng hành với chúng tôi đến suốt cuộc đời.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/169087/nguoi-dong-chi-dac-biet