Người giảng viên điện tử viễn thông và đêm nhạc của đam mê
Trong không gian âm nhạc du dương, ấm cúng và gần gũi, đêm nhạc có chủ đề 'Trà Giang quê anh' của tác giả Bùi Hữu Hiên đã chạm đến trái tim khán giả tham dự.
Tác giả Bùi Hữu Hiên (56 tuổi) hiện là giảng viên ngành điện tử viễn thông tại Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (HUTECH). Anh là người con của quê hương xã Nghĩa Trung cũ, nay là xã Tư Nghĩa. Nhiều bạn bè hay gọi anh là người giảng viên mang tâm hồn nghệ sĩ, mong muốn trở về quê nhà với những giai điệu yêu thương.
Xem video:
TỪ BỒ CÔNG ANH BAY TRONG GIÓ
Năm 2016, trong lần họp tổ chức chương trình trao học bổng lần thứ 6 của Ban liên lạc cựu học sinh (BLL CHS) Nghĩa Trung tại TP.Hồ Chí Minh, mọi người có nhã ý mong muốn có bài hát truyền thống về chương trình. Chương trình trao học bổng thường niên của BLL CHS Nghĩa Trung tại TP.Hồ Chí Minh được khởi xướng từ năm 2010. Đây là hoạt động ý nghĩa của những người con Nghĩa Trung xa quê, dành tặng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.

Tác giả Bùi Hữu Hiên (thứ 5, từ phải qua) bên cạnh những người bạn tham dự đêm nhạc.
Anh Bùi Hữu Hiên là một trong những thành viên xông xáo, tích cực tham gia chương trình học bổng Nghĩa Trung ngay từ đầu. “Sau khi họp cùng ban tổ chức, tôi ra về, ấp ủ dự định sáng tác bài hát cho chương trình. Từ hình ảnh của hoa bồ công bay trong gió, mang theo những hạt mầm yêu thương lan tỏa khắp nơi, tôi lên ý tưởng viết lời bài hát mang tên Lan tỏa yêu thương, gởi gắm những thông điệp ý nghĩa của học bổng. Bài hát có chủ đề từ miền quê yêu dấu, có những con người tràn đầy niềm tin, kết vòng tay thân ái, cùng nhau tạo nên học bổng Nghĩa Trung để tiếp bước các em đến trường, lan tỏa những yêu thương. Đây cũng chính là tác phẩm đầu tay, là cơ duyên đưa tôi đến với ngã rẽ của âm nhạc”, anh Hiên chia sẻ.

Tác giả Bùi Hữu Hiên trong một lần trao học bổng cho sinh viên Nghĩa Trung (cũ) học tại TP.Hồ Chí Minh.
Anh Hiên có gần 24 năm gắn bó với giảng đường đại học, trong lĩnh vực điện tử viễn thông. Công việc tưởng chừng như khô khan bên các trang thiết bị, máy móc, anh luôn nuôi dưỡng, dành tình yêu, đam mê cho âm nhạc. Từ cơ duyên năm 2016, đến nay, anh đã sáng tác 16 tác phẩm. Các sáng tác của tác giả Bùi Hữu Hiên phần lớn đều mang hình ảnh quê hương và tình yêu thương quê nhà da diết. Anh đã khéo léo thổi hồn quê vào các ca khúc của mình, gợi nhớ những ký ức mộc mạc, nhưng đầy sâu lắng, nhẹ nhàng, khiến người nghe bâng khuâng, hoài niệm.
Không nhận mình là nhạc sĩ, anh Hiên nói rằng, anh rất vui khi được gọi là tác giả, bởi anh là một người không chuyên rẽ ngang đến với âm nhạc. Trong những lo toan của bộn bề cuộc sống, âm nhạc như người bạn, giúp anh lắng nghe, cảm nhận những giai điệu của yêu thương. Khi được viết nhạc, là lúc anh được đắm mình của dòng chảy của ký ức, được sống lại với những hình ảnh ký ức tuổi thơ, của những cảnh vật thân quen làng quê, của mùa gặt thơm rơm, của tiếng gà gáy trong một xóm nhỏ…
CHO ĐẾN ĐÊM NHẠC TRÀ GIANG QUÊ ANH
Bên cạnh chương trình trao học bổng cho sinh viên, anh Hiên cũng chính là thành viên tích cực trong các hoạt động của BLL CHS Nghĩa Trung hướng về quê nhà như hỗ trợ các chuyến xe giúp người dân về quê đón Tết, cuộc thi Tuyến đường hoa kiểu mẫu xã Nghĩa Trung… Trong các hoạt động, anh luôn sắp xếp dành thời gian cùng với anh em, bạn bè về tại quê nhà Nghĩa Trung để cùng chung tay tổ chức.

Tác giả Bùi Hữu Hiên chia sẻ những tâm tình tại đêm nhạc Trà Giang quê anh.
Và sau gần 10 năm đến với âm nhạc, lần này, tác giả Bùi Hữu Hiên chọn cách trở về quê hương bằng âm nhạc. Nói vui như anh đó là, được một lần thỏa sức bình sinh, được hát lên giữa quê nhà, để tri ân, cảm ơn những người thân yêu, bạn bè mến thương.
“Cách đây vài tháng, nhiều bạn bè xúi tôi tổ chức đêm nhạc. Thế là, tôi lên ý tưởng tổ chức. Có một cơ duyên ý nghĩa vào tháng 7 này, đó là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT số 1 Tư Nghĩa. Rất nhiều bạn bè, cựu học sinh về tham dự chương trình kỷ niệm thành lập trường tổ chức vào thứ 7 ngày 26/7. Còn trống lịch vào Chủ nhật ngày 27/7, thế là tôi lên lịch để tổ chức đêm nhạc. Điều may mắn thuận lợi, dù tôi ở tại TP.Hồ Chí Minh, bạn bè ở tại Quảng Ngãi đã đồng hành, giúp đỡ tôi các khâu tổ chức đêm nhạc”, anh Hiên bày tỏ.

Khách mời tham dự đêm nhạc.

Tiết mục biểu diễn "Trà Giang quê anh", ca khúc là tình yêu mà tác giả Bùi Hữu Hiên dành tặng quê ngoại bên dòng sông Trà của mình.
Chủ đề của đêm nhạc “Trà Giang quê anh” cũng chính là tên của một ca khúc mà tác giả từng sáng tác vào năm 2018. Ca khúc này là tình yêu anh dành cho quê ngoại, một ngôi làng nhỏ bên dòng sông Trà Khúc, bên chân núi Thiên Ấn.
Tác giả Bùi Hữu Hiên chia sẻ, ngày nhỏ, mỗi lần được về quê ngoại nhất là vào những dịp Tết, tôi thường thấy những người lớn tuổi mặc các bộ áo dài màu xanh, màu đỏ, cưỡi chiếc xe đạp vòng lên núi để lên chùa Thiên Ấn. Chao ôi, với tôi, đó là hình ảnh nên thơ, rất đẹp, in nhớ mãi trong ký ức tuổi thơ. Sau này, lớn lên, bôn ba khắp nơi, tôi vẫn nhớ như in khung cảnh làng quê êm đềm, bình dị ấy. Nhớ về con cá bống sông Trà phơi mình trong nắng, nghe tiếng rì rào bờ xe nước. Nhớ về dòng sông bên lở bên bồi…

NSƯT Thy Lộc biểu diễn ca khúc Phố Hội chờ em của tác giả Bùi Hữu Hiên.

Ca khúc Duyên xuân qua phần trình bày của ca sĩ trẻ.
Tối 27/7, tại phòng trà ca nhạc Bến Xuân trong một con hẻm trên đường Phan Đình Phùng, phường Cẩm Thành, đông đủ người thân, bạn bè của tác giả Bùi Hữu Hiên đã đến tham dự đêm nhạc “Trà Giang quê anh”. Đêm nhạc với phần biểu diễn của 14 tiết mục, là những lời tự tình, cảm xúc tác giả gửi gắm đến quê hương. Mỗi ca khúc đều gắn liền với không gian, hoàn cảnh sáng tác cụ thể. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn 14 ca khúc của tác giả Bùi Hữu Hiên, đêm nhạc còn giới thiệu, giao lưu các ca khúc của một số nhạc sĩ, tác giả khác.
Thực hiện: BẢO HÒA – MAI LỰC