Người gom hơi ấm yêu thương

Về xã Kiều Phú, trước là xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai (cũ), hỏi thăm đến nhà cô giáo Trường Mầm non Cấn Hữu Nguyễn Thị Hiền (Facebook Nam Hiền) - người nhiều năm làm từ thiện, kết nối những tấm lòng nhân ái - thì ai cũng biết.

Chiều muộn, trong cái lạnh giá của một ngày giữa đông, sau giờ làm, chị Hiền vẫn tranh thủ đi chở những bao tải quần áo, chăn ấm, mì tôm… do người dân trong xã ủng hộ, tập kết về nhà để chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện tới các xã vùng cao của tỉnh Sơn La sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Hiền tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Cây Chay (xã Kiều Phú).

Chị Nguyễn Thị Hiền tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Cây Chay (xã Kiều Phú).

Hành trình từ bục giảng đến làm từ thiện

Ngôi trường mầm non nơi chị Nguyễn Thị Hiền công tác - Trường Mầm non Cấn Hữu luôn rộn rã tiếng cười đùa của cô trò. Cô giáo Hiền sinh năm 1984 với ánh mắt hiền từ đang ân cần chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho các bé. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau dáng vẻ nhỏ nhắn ấy là một đôi chân đã từng đi hàng nghìn cây số, vượt qua những cung đường hiểm trở của các tỉnh vùng núi Tây Bắc hay tỉnh Nghệ An, len lỏi vào nhiều bản làng vùng biên giới xa xôi để tặng quà cho những mảnh đời khó khăn.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Hiền chia sẻ, tháng 9-2008, chị chính thức bước vào ngành Giáo dục, dạy học tại Trường Mầm non Cấn Hữu. Suốt nhiều năm, chị luôn là một giáo viên gương mẫu, yêu nghề, mến trẻ. Và bước ngoặt đưa chị đến với hành trình thiện nguyện bắt đầu từ năm 2017. “Đó là một buổi tối lặng lẽ năm 2017, tôi tình cờ đọc được thông tin về con của một người bạn đang mắc bệnh hiểm nghèo qua Facebook của thầy giáo Cấn Hữu Hiếu, giáo viên Trường Trung học cơ sở Cấn Hữu. Thương cảm khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ tôi đã không thể ngồi yên. Dù đã muộn nhưng tôi vẫn nhấc máy gọi cho bạn bè, người thân, rồi bàn với chồng tôi về ý định kêu gọi giúp đỡ cháu bé”, chị Hiền nhớ lại.

Theo lời chị Hiền kể, lần đầu làm từ thiện, chị rất lo lắng. Bởi theo lời khuyên của chồng chị, làm thiện nguyện không đơn giản là cho đi cái mình có, mà là làm sao để mọi người tin tưởng trao gửi tấm lòng của họ cho mình. Cũng từ cơ duyên kêu gọi ủng hộ cháu bé thành công, sau này là kêu gọi ủng hộ một gia đình ở thôn Cấn Thượng (quê chồng chị) xây nhà đại đoàn kết, chị Hiền đã biết đến và gắn bó với nhóm thiện nguyện “Chung một nhịp đập”.

Từ năm 2020 đến nay, mỗi khi có thông tin về hoàn cảnh khó khăn ở đâu cần giúp đỡ (tiền, quần áo, chăn màn, giày dép, sách vở, xe đạp, ba lô…), chị Hiền lại là một “điểm cầu” của nhóm thiện nguyện “Chung một nhịp đập” viết bài kêu gọi. Mỗi năm chị vận động ủng hộ được 4-5 chuyến hàng chở đi tặng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc, vùng biên giới Nghệ An hay tặng quà cho những mảnh đời khó khăn ngay tại Thủ đô Hà Nội. Chỉ trong riêng năm 2025 vừa qua, chị Hiền đã vận động ủng hộ quần áo, nhu yếu phẩm, tiền... được 8 chuyến đi tặng bà con các tỉnh miền núi và các tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi bão lũ như: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An... Đáng quý, ngoài tặng quà, đợt cuối năm 2025, gia đình chị Hiền còn hỗ trợ bán giúp người dân tỉnh Đắk Lắk 7 tấn thóc bị mọc mầm do ngập.

“Có những kỷ niệm vui đến trào nước mắt khi thấy đám trẻ vùng cao lấp lánh nụ cười khi nhận chiếc áo, đôi dép mới, nhưng cũng có những phút lặng người xót xa. Tôi vẫn nhớ như in lần vào vùng lũ Nghệ An tặng quà, nhìn bùn đất ngập ngang mái nhà, mọi thứ tan hoang, tôi và các thành viên trong đoàn nghẹn ngào không ai nói nên lời. Chính những khoảnh khắc ấy đã hối thúc tôi tiếp bước trong hành trình thiện nguyện, để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình”, chị Hiền bộc bạch.

Sự tận tâm của chị Hiền không chỉ nằm ở những chuyến đi xa, mà ngay tại quê hương Kiều Phú, chị luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã để giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như cuối năm 2022, thấy ông bà Điển (thôn Cây Chay) có hoàn cảnh cơ cực, chị đã vận động được 1,2 triệu đồng, 2 chiếc đệm và nhiều đồ dùng khác để tặng ông bà. Hay đợt lũ lụt do ảnh hưởng của bão Yagi (tháng 9-2024), xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ) bị ngập sâu trong nước. Chị đã cùng nhóm thiện nguyện “Chung một nhịp đập” kêu gọi ủng hộ để kịp thời chuyển tới bà con những phần quà trong lúc hoạn nạn.

Sự công khai, minh bạch trong các đợt kêu gọi từ thiện đã giúp chị Hiền nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các nhà hảo tâm, người dân, bạn bè, đồng nghiệp trong nhiều năm qua. Anh Nguyễn Đình Cử, giáo viên Trường Trung học cơ sở Sài Sơn (xã Quốc Oai) cho biết: “Mọi khoản thu - chi tiền mặt, hay từng thùng mì tôm, bánh kẹo, quần áo, chăn màn… của các nhà hảo tâm ủng hộ đều được chị Hiền ghi chép đầy đủ và công khai trên Facebook cá nhân kèm lời cảm ơn sau mỗi đợt vận động đã giúp chúng tôi ngày càng tin tưởng chị. Cá nhân tôi thường xuyên ủng hộ, đồng hành trong hành trình thiện nguyện của chị Hiền và nhóm từ thiện”.

Còn Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Cấn Hạ Lý Thị Sáu nhận xét: “Cảm phục cô giáo Hiền hết lòng làm từ thiện, người thân, người dân địa phương, đồng nghiệp gần xa luôn tin tưởng, trở thành những người bạn đồng hành thân thiết, sẵn sàng tiếp lửa mỗi khi chị có bài kêu gọi ủng hộ. Sự hỗ trợ kịp thời của chị Hiền và nhóm thiện nguyện đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Hậu phương thầm lặng

Để có một cô giáo Hiền cháy hết mình với thiện nguyện không thể không nhắc đến điểm tựa vững chãi từ gia đình. Đó là anh Vũ Văn Nam, chồng chị Hiền, là người đầu tiên ủng hộ nhưng cũng là người khắt khe nhất trong việc nhắc nhở chị về sự công khai, minh bạch khi làm từ thiện. “Tôi luôn dặn vợ, làm điều đúng và có ích cho người khác thì anh luôn ủng hộ, nhưng mọi việc liên quan đến tiền bạc phải thật rõ ràng. Có như vậy, tâm mình mới thanh thản và mọi người mới tin tưởng lâu dài được”, anh Nam chia sẻ.

Không chỉ ủng hộ về tinh thần, anh Nam còn thầm lặng cùng chị đi xin từng túi quần áo, sách vở, thùng mì tôm… ở nhiều xã lân cận; sắp xếp từng thùng hàng ngăn nắp tại nhà riêng; bốc đồ đạc lên xe mỗi khi đoàn chuẩn bị lên đường làm từ thiện. Có những chuyến đi xa, anh Nam đã gác lại việc riêng để đồng hành cùng vợ qua những đoạn đường đèo dốc.

Ngoài anh Nam, mẹ chồng chị Hiền cũng rất ủng hộ. Bà không quản ngại tuổi già, luôn cùng con dâu gấp từng chiếc quần áo cũ, dán từng thùng hàng, miệng không ngớt dặn dò chị giữ gìn sức khỏe. Các con của chị cũng học được bài học về lòng nhân ái từ bà và bố mẹ, chúng tự tay gom góp những món đồ chơi, sách vở cũ để gửi tặng các bạn nhỏ vùng cao.

Nhìn chị Hiền năng nổ, ít ai biết rằng chị đang phải đối mặt với những vấn đề về sức khỏe. Có những lúc cơ thể mệt mỏi, đi lại khó khăn do bị viêm khớp gối, dịch ngấm tủy, phải vào viện thăm khám định kỳ, nhưng hễ nghe tin ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, hay nhóm chuẩn bị huy động ủng hộ quần áo, chăn màn, giày dép cho chuyến đi mới, chị lại như quên hết đau đớn. Ánh mắt chị rạng rỡ khi kể về cảnh người thân, hàng xóm, đồng nghiệp xắn tay giúp đỡ mình: "Nhìn mọi người cười nói, người chuyền thùng, người sắp xếp đồ giúp lên xe, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng".

Dù bận rộn với công tác từ thiện nhưng chị Hiền chưa bao giờ để việc riêng ảnh hưởng đến việc trường, chủ động sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ bất cứ chuyến đi từ thiện nào. Sự chuyên nghiệp và tình yêu nghề đã giúp chị gặt hái được những thành tích đáng tự hào, nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp trường và đặc biệt là 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Hành trình làm thiện nguyện của cô giáo Nguyễn Thị Hiền vẫn đang tiếp diễn khi ngọn lửa yêu thương vẫn được chị thắp lên mỗi ngày. Bởi đúng như chị nói: “Làm thiện nguyện không chỉ giúp người, mà còn giúp mình sống tốt hơn. Chính sự chung tay giúp đỡ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục làm tốt công tác từ thiện”.

Thu Hằng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-gom-hoi-am-yeu-thuong-729609.html