Người Hà Nội giữ nếp sống Hà Nội ở nước ngoài
Bà Trần Thu Dung, một trí thức xuất thân từ Hà Nội, chủ biên cuốn 'Biển Đông và Chủ quyền Việt Nam' do Nhà xuất bản l'Harmattan xuất bản, thành viên 'Ban liên lạc người Việt tại châu Âu vì biển đảo Việt Nam', hiện đang sinh sống tại Pháp. Nhiều năm xa quê hương, bà vẫn gìn giữ nếp sống của người Hà Nội và bền bỉ trao truyền nhiều nét đẹp văn hóa Hà Nội-Tràng An cho các con. Đến nay, các con của bà đều trưởng thành và luôn hướng về nguồn cội.
Người Hà Nội giữ nếp sống Hà Nội ở nước ngoài
Bà Trần Thu Dung kể: Tôi sinh ra lớn lên và Hà Nội nhưng là một Hà Nội trong khói lửa, từng bị dội bom B52 trong tiếng còi hú báo động. Nhưng, khi bom đạn dừng, Hà Nội lại hiện lên thật thanh bình. Hà Nội thời chiến cũng luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Khi còi báo động rú lên, các nhà tầng dưới không bao giờ đóng cửa để hàng xóm vào trú ẩn. Trẻ em chan hòa với nhau, tất cả đều chơi chung cái lá đa, cánh hoa phượng, cái dây đay bện để nhảy, cái khăng, mấy nắp vỏ chai, sỏi chơi rải gianh, chơi ú tìm… Tôi cũng luôn tự hào về người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Người Hà Nội trong thời khó khăn chỉ có chiếc xe đạp nhưng ít cãi cọ mà luôn ôn hòa, nhẹ nhàng trong giao tiếp, ứng xử. Tết đến thực sự là ngày hội với mùi thơm của nồi bánh chưng đun trên bếp củi, hàng xóm, họ hàng rộn rã đichúc Tết nhau, trẻ em được mặc áo mới… Lì xì không có, may ra tôi được bố cho vài hào mua cuốn truyện là đã sướng âm thầm. Đường phố Hà Nội luôn sạch sẽ vì mọi người đều có ý thức không vứt rác bừa bãi. Những “cái chất” Hà Nội đó đã được tôi gìn giữ, mang sang Pháp và đưa vào việc nuôi dạy con.

Đại gia đình của bà Dung trong một lần sum họp bên bàn ăn với những món mang hương vị Việt
Trong nếp nhà truyền thống của cha mẹ, các con của bà Dung tuy sinh ra giữa Paris sôi động, hiện đại nhưng vẫn luôn hướng sự yên bình, cũng thích chơi các trò dân gian. Trong bữa cơm, đến tận bây giờ, hễ có dịp ngồi với nhau là không ai dùng điện thoại. Mọi người cùng nói chuyện, bàn về một bộ phim hay, tin thời sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Khung cảnh ấy, giống như khi bà Dung còn nhỏ ở Hà Nội, bà và cha mẹ, cô chú, anh chị thường quây quần sum họp bên nhau, dù ngoài kia bom đạn vẫn ầm ì nổ. Sự giúp đỡ nhiệt tình của những người nông dân mở cổng đón trẻ Hà Nội về sơ tán trong thời kháng chiến, sự thương yêu đùm bọc của người Hà Nội lúc khó khăn, nguy hiểm cũng ảnh hưởng tới lối sống của cả gia đình bà.

Với nếp sống của người Hà Nội luôn hồn hậu, hiếu khác, nhà bà Dung là điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ từ Việt Nam qua. Ảnh: Bà Dung với vợ chồng họa sĩ sơn mài Trịnh Tuân và Công Kim Hoa.
Tại Pháp, nhà bà thường mở rộng cửa đón các văn nghệ sĩ từ Việt Nam sang, bạn bè ghé qua ở hoặc đến chơi, các du học sinh mới sang Pháp học còn bỡ ngỡ. Các con bà cũng quen với việc sẵn sàng giúp người Việt xa xứ gặp khó khăn (như đi phiên dịch giúp, hướng dẫn làm thủ tục giấy tờ, đưa đi khám bệnh…).

Bà Dung luôn tự hào vì các con của mình luôn hướng về quê hương. (Ảnh: Bà Dung và con trai)
Mặc dù là giảng viên tiếng Pháp nhưng bà Dung có nguyên tắc luôn nói tiếng Việt với con. “Muốn các con giữ nguồn cội, điều quan trọng là các bậc cha mẹ phải tự hào về cội nguồn và truyền niềm tự hào đó đến con cháu”, bà nói. Vì vậy, trong nhà bà mỗi người đều có khả năng nói sử dụng đa ngôn ngữ, nhưng không thể thiếu tiếng Việt (chồng bà biết 5 thứ tiếng, bà biết 4 thứ tiếng, 4 con của bà Dung cũng thành thạo 5 thứ tiếng).
Phát huy truyền thống hiếu học của người Hà Nội, tại Pháp, bà luôn dạy các con phải học tốt cả văn hóa lẫn quan tâm phát triển tinh thần, thể chất qua thể thao, âm nhạc, hội họa. Con gái bà từng được thi kiện tướng bóng bàn quốc gia Pháp ở lứa tuổi dưới 12. Một con thi học sinh giỏi tiếng Anh, Hóa, Toán của vùng tại Pháp hay ở Úc… Hai con gái rất thích hội họa và từng đoạt giải Nhì cuộc thi vẽ về Việt Nam do hội Việt kiều tổ chức. Con trai út được khen thưởng vì có “luận án tốt nghiệp có ứng dụng tốt nhất” nên được tập đoàn công nghệ Apple tuyển khi vừa tốt nghiệp đại học ở tuổi 20.


Bà Dung và bà con kiều bào đón năm mới 2026 tại Tòa thị chính ở Pháp.
Đặc biệt, con gái đầu của bà là tiến sĩ Vật lý được đào tạo bài bản có nhiều cơ hội tìm kiếm công việc tốt với mức lương cao nhưng lại chọn làm tình nguyện viên trong Hội Chữ thập đỏ Anh và đã có mặt tại nhiều điểm nóng trên thế giới. Cô luôn nhớ lời cha mẹ dạy dân tộc Việt Nam rất nhân hậu, giàu lòng yêu thương con người. Với tình yêu với quê hương và tiếng Việt, cô còn cùng mẹ xuất bản cuốn sách tham khảo hỗ trợ ôn thi môn tiếng Việt bậc tú tài tại Pháp.
Khi các con còn nhỏ, bà Dung thường cho các con về Việt Nam một mình để tìm hiểu quê hương, giao tiếp với đại gia đình ở Việt Nam bằng tiếng Việt. Bà cũng gửi con gái đầu về nước thực tập để con hiểu hơn về Việt Nam. Các con bà đều rất vui khi không bị lạc lõng, bất đồng ngôn ngữ và luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu của cả đại gia đình và cộng đồng. Giờ đây tất cả đã trưởng thành và đi làm ở các nước (Mỹ, Anh, Úc, Thụy Sĩ), nhưng có dịp các con bà đều ghé qua Việt Nam và tìm đến đại gia đình, giới thiệu cho bạn bè về văn hóa Việt và quê hương gốc của mình. Nhìn về các con hôm nay, bà Dung khá hài lòng vì các con đều đã khẳng định được vị thế của người Việt nói chung, người Hà Nội nói riêng ở nước ngoài.
Theo bà Dung, Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước nên sẽ có sự hội tụ của nhiều nét văn hóa, ngôn ngữ vùng miền. Bà luôn mong trên hành trình phát triển đa dạng ấy, Hà Nội sẽ vẫn luôn giữ nền tảng văn hóa, những nét đặc trưng riêng. Tinh hoa văn hóa từ Thủ đô sẽ lan tỏa, trở thành điếm nhấn đưa Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn, xứng danh Thành phố đáng sống, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo của cả nước.
Về phần mình, bà cho biết sẽ cố gắng góp sức nhiều hơn để giới thiệu về văn hóa, con người Hà Nội đến với thế giới cũng như kết nối đưa các nghệ sĩ, chuyên gia, học giả người Pháp tới với Hà Nội trong bối cảnh Thành phố luôn rộng mở chào đón các ý tưởng sáng tạo và kết nối các trái tim yêu Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-ha-noi-giu-nep-song-ha-noi-o-nuoc-ngoai-734285.html












