Người Hải Dương

Năm mới 2023 chào đón mỗi người dân Việt Nam nói chung, người Hải Dương nói riêng, tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Trong chặng đường ấy, văn hóa xứ Đông luôn là điểm tựa vững chắc của người Hải Dương.

Văn hóa xứ Đông luôn là điểm tựa vững chắc, là hồn cốt của người Hải Dương trong chiến thắng dịch bệnh, nghèo nàn

Văn hóa xứ Đông luôn là điểm tựa vững chắc, là hồn cốt của người Hải Dương trong chiến thắng dịch bệnh, nghèo nàn

Người Hải Dương đón mừng năm mới với một tâm thế mới. Cơn bão Covid-19 vừa qua đã làm nhân loại và đất nước điêu đứng! Hải Dương cũng không ở ngoài cơn bão ấy! Đó là những tháng ngày không quên, khi Covid-19 quét trên tỉnh nhà. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, văn hóa, xã hội, Hải Dương còn "thiệt đơn, thiệt kép” khi một số cán bộ, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh rơi vào vòng lao lý. Trong hoàn cảnh ấy, người Hải Dương không vì thế mà chững lại, cùng nhau kề vai sát cánh, gồng lên, xốc lại tinh thần; củng cố lại bộ máy tổ chức, đoàn kết xung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, rốt ráo thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đưa Hải Dương đi lên, sánh vai cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nhớ lại năm 2017, năm đầu tiên, Hải Dương đã quyết tâm tự cân đối thu - chi và điều tiết một phần ngân sách về Trung ương. Năm 2022, Hải Dương vẫn tiếp tục tự cân đối thu-chi. Với tinh thần “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và quân, dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội có sự phục hồi nhanh và rõ nét, tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Có được thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội ấy, là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người Hải Dương. Người Hải Dương luôn tự hào có bề dày văn hóa-lịch sử-đó là văn hóa xứ Đông. Giá trị cốt lõi của văn hóa xứ Đông chứa đựng những giá trị của văn hóa Việt Nam và mang đậm nét văn hóa riêng có của Hải Dương, đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo; sự tinh tế, giản dị; hiếu học, khéo léo, tài hoa, lạc quan và lãng mạn, giàu khát vọng vươn lên. Xứ Đông tự hào có “làng tiến sĩ” Mộ Trạch; có nữ tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam Nguyễn Thị Duệ; có Văn miếu Mao Điền; là quê hương của Nguyễn Trãi, Tuệ Tĩnh thiền sư, Mạc Đĩnh Chi, Phạm Sư Mạnh... cùng nhiều bậc danh nhân khác. Hải Dương còn là nơi lưu giữ lịch sử về 3 danh nhân vĩ đại của đất nước và thế giới, đó là Trần Hưng Ðạo - danh nhân quân sự, Nguyễn Trãi - danh nhân văn hóa, Chu Văn An - người thầy của muôn đời; quê hương của những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước như Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị... Xứ Đông cũng là quê hương của nhiều đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trong “những năm bom Mỹ dội trên mái nhà”, với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, người Hải Dương tự hào cùng cả nước viết nên bản hùng ca chiến thắng, thống nhất non sông. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương ngày nay, người Hải Dương với điểm tựa văn hóa xứ Đông, đã và đang gặt hái nhiều thành tựu mới, đưa quê nhà từng bước vững chắc tiến lên.

Sau 19 năm chờ đợi cơn khát vàng của bóng bàn Việt Nam, SEA Games 31 vừa qua, chàng trai Nguyễn Đức Tuân đã đem về chiếc huy chương vàng cho Tổ quốc. Trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, khoa học-công nghệ, người Hải Dương đóng góp cho nước nhà nhiều tên tuổi sáng giá. Chỉ trong lĩnh vực bóng đá thôi, nếu “gom” các cầu thủ người Hải Dương ở các câu lạc bộ lại, đó sẽ là một đội bóng đáng gờm với những tên tuổi: Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021 Nguyễn Hoàng Đức cùng những Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Mạc Hồng Quân, Trương Tiến Anh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Trọng Đại...

Năm 2023 đang gõ cửa, một năm mới đang chờ đón mỗi người dân Việt Nam nói chung, người Hải Dương nói riêng, tiếp tục phấn đấu, xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu mạnh. Trong chặng đường ấy, văn hóa xứ Đông luôn là điểm tựa vững chắc, là hồn cốt của người Hải Dương trong chiến thắng dịch bệnh, nghèo nàn. Với bản lĩnh vững vàng, toàn dân đồng lòng, phát huy trí tuệ và sức mạnh nội sinh, người Hải Dương sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII (2020-2025) của Đảng bộ tỉnh: “Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hải Dương - mặt trời mọc từ phía biển, là vùng đất địa linh nhân kiệt. Ở đó, những con người cần cù, thông minh, bản lĩnh và trí tuệ, nhất định sẽ đưa quê hương Hải Dương - xứ Đông lên tầm cao mới. Tôi tin nhất định như thế!

Tùy bút của LÊ QUÝ HOÀNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/dat-va-nguoi-xu-dong/nguoi-hai-duong-223536