Người, hoa 'trên bến dưới thuyền' ở Bến Bình Đông đón Tết
Nét văn hóa 'trên bến dưới thuyền' của Sài Gòn xưa được 'tái lập' ở Bến Bình Đông – TP.HCM hằng năm vào dịp Tết nguyên đán khi thương lái chở hoa từ các vườn ở khu vực miền Tây dừng tại trên tuyến kênh Tàu Hủ để người dân đến mua.
Chị Nghĩa quê ở tỉnh Bến Tre (cũ) cho biết năm nay, chủ vườn thuê ghe của chị với giá khoảng 10 triệu - dựa vào số lượng chậu mai được chở để theo hệ thống kênh, rạch lên TP.HCM rồi neo ghe lại ở Bến Bình Đông chờ bán. Làm nghề này đã nhiều năm, chị cho biết tiền chở cây cảnh bán dao dộng theo thị trường hằng năm, thu nhập không nhiều nhưng nhìn khung cảnh tấp nập mua bán dịp Tết chị cảm thấy vui.

Cảnh "trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông dịp Tết Bính Ngọ 2026
Trong khi đó, ông Lợi - một chủ vườn lâu năm ở huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre (cũ) cho biết việc chở hoa lên Bến Bình Đông bán với ông là một “truyền thống” đã hơn chục năm. Năm nay, ông chở ghe theo khoảng 150 chậu mai, vài chục chậu ớt kiểng với hy vọng bán chạy. Tuy nhiên theo ông Lợi, năm nay kinh tế khó khăn ông chỉ hy vọng không lặp lại tình cảnh như năm ngoái khi phải chở khoảng nửa ghe lượng mai đem bán trở về.

Ông Lợi - một chủ vườn lâu năm bên các chậu mai chờ bán

Một chậu hoa giấy được chốt bán ở Bến Bình Đông

Hoa giấy được bày bán tại Bến Bình Đông

Những chậu hoa vạn thọ được để trên ghe chuẩn bị bán

Người dân chọn những chậu mai ngay tại chỗ

Cảnh "trên bến dưới thuyền" ở Bến Bình Đông từ lâu đã là một nét văn hóa ở Sài Gòn - TP.HCM dịp Tết đến, Xuân về














