Người Huế đi chùa lễ Phật cầu an đầu năm mới

Những ngày đầu năm Tết Bính Ngọ, tại Huế, nhiều người dân và du khách tìm đến các ngôi chùa lễ Phật, cầu an, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình yên, hạnh phúc. Giữa không gian tĩnh lặng nơi cửa Phật, mỗi người như tạm gác lại những lo toan thường nhật, tìm về sự an nhiên trong tâm hồn.

Tiết trời đầu xuân se lạnh, khô ráo càng thuận lợi cho mọi người du xuân, vãn cảnh chùa. Ngay từ sáng mồng 1 Tết, các tuyến đường dẫn về những ngôi chùa trên đất cố đô đã rộn ràng bước chân người đi lễ. Tại nhiều ngôi chùa lớn, dòng người lặng lẽ dâng hương, thành kính trước bàn Phật, cầu mong cho bản thân và gia đình một năm mới an lành, mạnh khỏe.

Cầu bình an đầu năm mới Bính Ngọ

Cầu bình an đầu năm mới Bính Ngọ

Phật giáo từ lâu đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người dân Huế. Không chỉ phật tử, mà nhiều người dân cũng giữ thói quen đi chùa đầu năm như một cách hướng thiện, tìm sự thanh thản.

Đi chùa lễ Phật đầu năm mới

Đi chùa lễ Phật đầu năm mới

Bà Trần Thị Hường, ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế dù không phải là phật tử, nhưng năm nào bà cũng dành thời gian đi lễ chùa đầu năm để cầu bình an cho gia đình: “Người dân Huế đi chùa với tâm niệm, trước đi chùa trước lễ Phật, sau mình cầu một năm mới, an khang, thịnh vượng. Cầu mọi sự an lành cho chính bản thân mình, cả gia đình sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý”.

Tại tổ đình Từ Đàm Huế

Tại tổ đình Từ Đàm Huế

Đi chùa đầu năm đối với người Huế không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người lắng lòng, hướng đến những điều tốt đẹp. Nhiều người đến chùa với tâm thế nhẹ nhàng, không đặt nặng lễ vật, không ồn ào, chỉ thành tâm dâng hương và cầu mong sự bình an.

Bà Trần Thị Chư, 83 tuổi, ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế tâm niệm, việc đi chùa đầu năm đã trở thành thói quen không thể thiếu: “Năm nào bà cũng đi chùa đều đặn cầu mong sức khỏe, yên ổn, cầu cho gia đình khỏe mạnh, con cái làm ăn phát đạt...”.

Người Huế đi lễ chùa ngày mồng 1 Tết

Người Huế đi lễ chùa ngày mồng 1 Tết

Tại chùa Từ Đàm, một trong những ngôi chùa tiêu biểu của Huế, không khí lễ Phật đầu năm diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Tại tổ đình Từ Đàm Huế

Tại tổ đình Từ Đàm Huế

Hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, đi chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa tâm linh đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện khát vọng về một cuộc sống bình an, tốt đẹp:

“Truyền thống của người Huế, đi chùa họ mong cầu đó là an lành đến với họ, đến với gia đình và đến với xã hội trong dịp đầu năm. Khi mà đã có được sự an lành vào đầu năm thì chắc chắn trong suốt năm đó thì gia đình họ cũng hanh thông và tốt đẹp”.

Người Huế đi lễ chùa ngày mồng 1 Tết

Người Huế đi lễ chùa ngày mồng 1 Tết

Đi chùa đầu xuân đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Huế. Trong khoảnh khắc giao hòa của đất trời và lòng người, mỗi nén hương được thắp lên không chỉ gửi gắm ước nguyện cho một năm mới an lành, mà còn thể hiện niềm tin vào những giá trị tốt đẹp, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa tâm linh của vùng đất cố đô.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-hue-di-chua-le-phat-cau-an-dau-nam-moi-post1269721.vov