Người lính biên phòng đam mê thơ, nhạc
Cái nắng gay gắt của vùng Ðông Nam Bộ chiều cuối tháng 3 cũng trở nên dịu lại khi nghe chia sẻ, tâm sự của Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn, Trợ lý Tham mưu, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh về thơ, nhạc, cuộc sống... Những chia sẻ của người lính mang quân hàm xanh này thể hiện rõ đam mê trải nghiệm cuộc sống của anh. Với anh, viết là để cân bằng và hài hòa tốt hơn trong công việc và cuộc sống.

Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn đàn ghi-ta hát động viên chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Nguyệt Hà
Hàng chục năm công tác, trải qua nhiều cương vị, chức trách khác nhau, nhưng với niềm đam mê của mình, thơ, nhạc của Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn đã phản ánh đậm nét những “miền ký ức” của người lính biên phòng nơi miền biên viễn xa xôi.
Làm thơ vì đam mê
Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn sinh năm 1984, ở vùng quê tỉnh Hưng Yên. Năm 2008, anh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Đặc công và được điều động về công tác tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh ngày nay). Do yêu cầu công việc, anh được cử đi thực tế 2 năm tại BĐBP tỉnh Bình Phước. Hết thời gian thực tế, anh xin ở lại công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ huy BĐBP Đồng Nai ngày nay).
Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn chia sẻ: 2 năm thực tế tại Bình Phước, đi lần lượt hết tuyến biên giới của tỉnh, đến các đồn biên phòng và được tiếp xúc với đồng bào dân tộc ở các thôn, sóc đã giúp tôi yêu và quyết định gắn bó với mảnh đất này.
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, người lính mang quân hàm xanh này lại miệt mài với đam mê sáng tác thơ và âm nhạc. “Tôi đam mê viết từ nhỏ, càng trải nghiệm cuộc sống càng có nhiều tác phẩm mang chất trữ tình. Cơ duyên đến vào năm 2024, tôi gặp nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn. Đọc thơ của tôi, ông bảo có nhiều bài sâu lắng nên chọn để phổ nhạc” - Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn bộc bạch.
Những tác phẩm mang âm hưởng dân ca tha thiết như: Ký ức miền hoa nhãn, Tự khúc sông Bé, Dịu dàng Thác Mơ, Ký ức 2 dòng sông, Nguyệt hồ tuổi thơ tôi, Tân Phú một tình yêu… đã lần lượt ra đời như thế. Nhiều tác phẩm đã được giới thiệu đến công chúng thông qua các chương trình của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước trước đây…
Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I, Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn đã có bài thơ Quốc hội Việt Nam được phổ nhạc và biểu diễn trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Lời bài thơ trở thành bài hát có đoạn: … Lời của Bác vẫn còn vang mãi/ Quốc hội là đại biểu của dân/ Với những con người tài đức vẹn toàn/ Hết lòng vì nước, phục vụ nhân dân/ Ta yêu sao Quốc hội Việt Nam/ Niềm tự hào tinh hoa dân tộc/ Soi sáng lòng người niềm tin vững chắc/ Ý chí kiên cường sức mạnh Việt Nam/ Mãi mãi... sáng ngời... Quốc hội Việt Nam… được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thời gian qua và cả đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Điểm nổi bật nhất trong thơ, nhạc của Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn là viết theo lối trường ca, tráng ca, cổ động, góp phần xây dựng lực lượng cũng như hướng tới chân, thiện, mỹ…
Ấp ủ tác phẩm về người lính biên phòng
Tìm hiểu trong các bài thơ, ca khúc của Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn, có thể nhận ra những bài thơ, lời hát dành riêng cho lực lượng BĐBP. Có thể kể đến như: Mùa Xuân biên cương, Bù Gia Mập xanh vẫy gọi, Biên phòng Bình Phước…
Khi viết chuyên về lực lượng BĐBP, anh phải tiếp tục nghiên cứu, trải nghiệm để lột tả đúng chất lính biên phòng cùng những cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng này. “Khi làm thơ hay phổ nhạc, với tôi, vừa là sự cân bằng cuộc sống vừa là để thể hiện sự đam mê của người yêu thơ, yêu nhạc trong môi trường quân ngũ” - Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn tâm sự.
Cũng theo Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn, làm thơ, viết nhạc cũng góp phần làm tốt công việc hiện tại của anh để cùng đơn vị đoàn kết, nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người lính chuyên trách, nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vùng phên giậu của Tổ quốc.
Thượng tá Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nhận xét: Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn là người luôn trách nhiệm cao trong công việc; tích cực, chủ động trong công tác tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy tiểu đoàn xây dựng đầy đủ các chương trình, kế hoạch công tác năm cũng như hàng tháng, nhất là tiến trình phục vụ huấn luyện tại chức, huấn luyện chiến sĩ mới; tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ.
“Những sáng tác thơ, nhạc của đồng chí Tuấn còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị, các cuộc thi do đơn vị và cấp trên phát động, góp phần hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm huấn luyện, đạt chất lượng và an toàn” - Thượng tá Trần Xuân Cường nhận xét.
Với sự nỗ lực, Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Ðối với các tác phẩm thơ, nhạc, anh đoạt nhiều giải thưởng ý nghĩa, cụ thể như: Giải C cuộc vận động sáng tác ca khúc, tác phẩm văn học nghệ thuật ngành hậu cần - kỹ thuật năm 2025 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức. Ðặc biệt, bài thơ Quốc hội Việt Nam là một trong 80 tác phẩm hay nhất về Quốc hội được lựa chọn và đăng trong cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội phát hành.











