Người mẹ đáng sợ của 'The Glory' có thể được ngăn chặn ngoài đời thực

Bộ Tư pháp Hàn Quốc tuyên bố sự trở lại độc hại của người mẹ như mô tả của phim 'The Glory' có thể được ngăn chặn ở đời thực, The Korea Herald đưa tin.

 Phân cảnh về người mẹ độc hại gây ám ảnh trong "The Glory". Ảnh: Netflix.

Phân cảnh về người mẹ độc hại gây ám ảnh trong "The Glory". Ảnh: Netflix.

Theo Đạo luật đăng ký quan hệ gia đình sửa đổi có hiệu lực vào tháng 1/2022, khi một nạn nhân của bạo lực gia đình tìm cách rời khỏi nhà, thủ phạm (người thân) không thể yêu cầu cơ quan chức năng cung cấp tài liệu có địa chỉ của nạn nhân.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Hàn Quốc không thông tin rõ ràng về cách nạn nhân có thể chứng minh họ là mục tiêu của bạo lực gia đình, và liệu có cần đưa ra bằng chứng để đạo luật kể trên được thực thi hay không.

Trong The Glory phần 2, phim lên sóng hôm 10/3, Moon Dong Eun, nhân vật chính do nữ diễn viên Song Hye Kyo thủ vai, bị dày vò bởi mẹ mình, người đã trở lại cuộc sống của cô sau 18 năm xa cách.

Moon cố gắng trả thù những người bạn học giàu có đã bắt nạt và buộc cô phải thôi học cấp 3.

Trong khi đó, mẹ của Moon, Jung Mi-hee, một người nghiện rượu, đã nhận tiền dàn xếp từ thủ phạm bạo lực học đường và đồng lõa trong che đậy vụ việc.

Gần hai thập kỷ trôi qua, Jung xuất hiện tại nơi làm việc của Moon và làm bẽ mặt cô, gây ra nhiều rắc rối hơn. Jung tiếp tục nhận tiền từ thủ phạm để quấy rầy con gái.

Bộ phim mô tả Jung đã đến một văn phòng phường và tra cứu địa chỉ của Moon. Jung định đột nhập vào nhà trọ của con gái, nhưng bị chủ nhà ngăn cản. Vài tháng sau, người mẹ tìm cách lẻn vào nhà Moon với sự giúp đỡ của Park Yeon Jin, một trong những nhân vật đã bắt nạt Moon.

Khi gặp nhau trong căn nhà trọ, Jung nói với Moon: "Dù sao thì tao cũng là mẹ của mày. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Hãy cứ trốn đi, nếu mày muốn, vì cuối cùng tao cũng sẽ tìm ra".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-me-dang-so-cua-the-glory-co-the-duoc-ngan-chan-ngoai-doi-thuc-post1413016.html