Người mẹ trẻ chiến đấu với ung thư để sinh con
Chị L. mang thai 26 tuần thì phát hiện ung thư, được bác sĩ 2 bệnh viện trung ương gồm K và Phụ sản phối hợp mổ cấp cứu.
Chị T.T.L. (23 tuổi, trú tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vào Bệnh viện K (Hà Nội) trong tình trạng cấp cứu khi đang ở tuần thai thứ 26. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận chị L. bị ung thư trực tràng, di căn giai đoạn 4, suy hô hấp, viêm phổi, rối loạn đông máu nặng, cần phải theo dõi điều trị tích cực.
Ban lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo chuyên môn phải theo dõi sát sao để có hướng xử lý kịp thời, cứu hai mẹ con. Chị được theo dõi từng ngày, từng giờ về biến chứng viêm phổi. Bác sĩ liên tục truyền máu cũng như truyền tiểu cầu để duy trì sự sống. Đến tuần thứ 27, chị L. được kiểm soát ổn định nhưng khối u tăng lên, chèn ép, gây tắc ruột.

Hình ảnh người bệnh L. được ê kíp 2 bệnh viện phẫu thuật. (Ảnh: Thái Hà)
Bệnh viện K liên tục tổ chức hội chẩn với Bệnh viện 103, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đưa ra phương án tốt nhất cho người bệnh. Tuy nhiên, tình trạng hai mẹ con diễn biến phức tạp, thai nhi 27 tuần 5 ngày cạn ối, các chuyên gia quyết định thực hiện ca mổ xử trí cấp cứu cho con cả mẹ và con.
Sáng 13/2, ê kíp Bệnh viện K và Bệnh viện Phụ sản Trung ương phẫu thuật. Bé trai nặng khoảng 800 gram chào đời trong cảm xúc nghẹn ngào của bác sĩ hai bệnh viện và gia đình. Bé trai được đưa sang Trung tâm sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) hỗ trợ nuôi lồng kính. Còn các bác sĩ Bệnh viện K tiếp tục mổ điều trị ung thư cho người mẹ.
PGS Phạm Văn Bình, Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K cho biết, đây không phải là lần đầu bệnh viện phẫu thuật cho sản phụ bị ung thư. Với trường hợp của chị L, khó khăn nhất là tìm ra bệnh và đánh giá, đưa ra phác đồ hợp lý dựa trên thể trạng, đánh giá sự tiến triển của bệnh ung thư, vừa đảm bảo an toàn cho thai phát triển.
Khi khối u hạch chèn ép gây đau đớn cho người bệnh, nếu không mổ có nguy cơ tắc nghẽn phổi. Bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt từ dinh dưỡng, tim mạch, hô hấp, ung thư và lên phương án phẫu thuật kỹ lưỡng đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.
Sau mổ 3 tuần sức khỏe bệnh nhân ổn định, đáp ứng thuốc tốt. Gia đình đặt tên em bé là Bình An với mong muốn cả đời con được an yên.

Hai bệnh viện cũng đã phối hợp để chị L. được sang thăm con sau 3 tuần điều trị. (Ảnh: Thái Hà)
Được gặp con sau 3 tuần điều trị, chị L. yên tâm hơn khi thấy con trai đã được 1kg, da dẻ hồng hào, sức khỏe ổn định. Người mẹ trẻ có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục trở lại điều trị.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nguoi-me-tre-chien-dau-voi-ung-thu-de-sinh-con-ar929925.html