Người phụ nữ 44 tuổi mang thai con thứ 7, có kế hoạch sinh con thứ 8
TRUNG QUỐC - Ở tuổi 44, người phụ nữ mang thai con thứ 7 và vẫn có ý định sinh thêm đứa con thứ 8 khiến bao người bất ngờ.
Hôm 13/2, chị Wei (44 tuổi) ở Tô Châu, An Huy (Trung Quốc) thông báo đã mang thai đứa con thứ 7 nhưng vẫn có ý định sinh tiếp con thứ 8. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ở đất nước tỷ dân, thông tin từ Sohu.
Chị Wei cho biết, sở dĩ muốn sinh nhiều con như vậy là bởi chị thấy tỷ lệ sinh trong nước hiện rất thấp. Bản thân chị là người yêu trẻ con, cảm thấy hứng thú với quá trình nuôi dạy chúng.
Đối với quan niệm bên ngoài cho rằng, nuôi nhiều con quá vất vả, căng thẳng, khó dạy dỗ đầy đủ, chị Wei cho rằng mình sẽ nuôi con theo cách bình thường đúng với xuất thân của mình.
Gia đình đông người của chị Wei (ngồi giữa, hàng đầu). Ảnh: Sohu
"Người giàu nuôi con kiểu người giàu, người nghèo nuôi con theo cách của họ. Nói chung, mỗi người sẽ có cách giáo dục và nuôi dưỡng con cái khác nhau", chị nói.
Hiện chị Wei có 6 người con, gồm 4 gái và 2 trai. Người con lớn nhất năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên đại học năm thứ nhất. Người con gái thứ 2 đang học cấp 2, con gái thứ 3 học lớp 4, con thứ 4 và thứ 5 đang học mẫu giáo. Con gái út mới 9 tháng tuổi. Hiện chị mang thai con thứ 7 và dự sinh vào đầu tháng 9 năm nay.
"Mỗi lần một đứa trẻ sinh ra, tôi thấy chúng sống vui vẻ, hạnh phúc, tôi cũng hạnh phúc lây. Tôi thật may mắn khi đưa được chúng đến với thế giới này. Tôi nghĩ đây là một trong những điều hạnh phúc nhất với mình", chị Wei nói.
Mỗi lần mang thai, chị đều ốm nghén nặng, tăng cân. Lần nào sinh con với chị cũng rất khó khăn, đau đớn và mệt mỏi. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những đứa trẻ, tâm trạng của chị lại vững vàng, vui vẻ hơn.
Chị Wei hạnh phúc khi chứng kiến các con lớn lên. Ảnh: Sohu
"Khi bạn có tâm trạng tốt, bạn sẽ nhìn mọi thứ theo hướng tích cực và đối xử với chúng bằng thái độ vui vẻ", chị nói.
Chị Wei thường xuyên đăng tải những video ghi lại hình ảnh các con của mình lên mạng xã hội. Một số người đùa rằng, không biết chị lấy tiền ở đâu ra nuôi bọn trẻ. Họ cũng thắc mắc nhà chị phải rộng cỡ nào mới đủ không gian cho bọn trẻ.
Chị giải thích, nhà mình không quá lớn. Con đầu đang học đại học nên ít khi ở nhà. Con gái thứ hai và thứ ba ở chung phòng. Bố mẹ chị chăm sóc đỡ hai con nhỏ thứ 4 và thứ 5. Vợ chồng chị và bé thứ 6 ở cùng phòng. Vậy nên nhà chị chỉ cần 4 phòng là đủ.
Mỗi sáng, chị đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho các con ăn tại nhà rồi mới đi học. Ngoài vợ chồng chị, bố mẹ hai bên cũng hỗ trợ chăm sóc các cháu. Bé lớn có thể chăm sóc em nếu được mẹ hướng dẫn.
Các chị lớn đã có thể chăm sóc các em giúp mẹ. Ảnh: Sohu
Một tháng, chị phải bỏ ra khá nhiều tiền cho việc nuôi dạy con, nhưng chị không tiết lộ con số cụ thể.
Trong gia đình chị, các con luôn hòa thuận, nhường nhịn và yêu thương nhau. Chị Wei cho biết, mình không quá quan trọng thành tích học tập của các con mà tập trung nhiều hơn vào vấn đề sức khỏe và thể chất của chúng.
Bố mẹ chị hiện đã ngoài 70 tuổi, không còn trẻ nhưng vẫn có sức khỏe để giúp đỡ chị chăm sóc các cháu. Vì vậy, chị dự tính sinh thêm con thứ 8 khi con đầu tốt nghiệp đại học nếu sức khỏe cho phép.