Người phụ nữ Mỹ sốc khi sinh con nhưng lại không phải con mình
Krystena Murray đã luôn mơ ước được làm mẹ, nhưng khi sinh một bé trai khỏe mạnh hai năm trước nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, cô thực sự sốc và biết rằng phòng khám hiến muộn đã mắc sai lầm.
Krystena Murray với đứa con trai mà cô đã đẻ, đứa bé mà cô cho biết cô đã phải từ bỏ khi bé mới năm tháng tuổi vì một sự cố trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Ảnh: PEIFFER WOLF
Em bé mang dòng máu da đen, trong khi Murray và người hiến tặng tinh trùng đều là người da trắng. Cô khẳng định bác sĩ đã cấy nhầm phôi thai của bệnh nhân khác vào tử cung của mình thay vì phôi thai của chính cô. Sai lầm này đã khiến Murray buộc phải trao trả em bé cho cha mẹ ruột.
Tuần này, cô Murray 38 tuổi, bang Georgia (Mỹ) đã đệ đơn kiện dân sự đối với phòng khám hiến muộn Coastal Fertility Specialists, tố cáo rằng sai sót nghiêm trọng trong việc xử lý phôi thai đã gây cho cô nỗi đau và tác động tâm lý nghiêm trọng.
"Mang thai, sinh con, yêu thương và gắn bó với con, rồi bất đắc dĩ phải rời xa... Tôi sẽ không bao giờ còn là chính mình nửa", Murray chia sẻ với kênh ABC News. "Phần còn lại trong tôi luôn khao khát biết con trai mình đang lớn lên như thế nào".
Murray sinh con vào tháng 12/2023 và ngay khi nhìn thấy em bé, cô biết đây không thể là con ruột. Dù vậy, cô quyết định nuôi nâng em. Tuy nhiên, sau khi kết quả xét nghiệm ADN xác nhận em bé không có quan hệ huyết thống với mình, Murray báo lên phòng khám.
Cô cho biết, phòng khám đã tìm ra cha mẹ ruột của em bé và họ đã yêu cầu nhận lại con. Để tránh một trận chiến pháp lý không có cửa thắng, Murray đau đớn trao trả em bé khi cháu được 5 tháng tuổi.
Coastal Fertility Specialists hoạt động tại 4 bang miền Đông Nam Mỹ và đã thừa nhận sai lầm, bầy tỏ “đáng tiếc vì lỗi nhầm lẫn nghiêm trọng”, dù đánh giá cao việc em bé được sinh ra khỏe mạnh.
Luật sư của Murray, Ông Adam Wolf, cho biết cô vẫn chưa biết phôi thai của mình đã đi đâu. Ông cũng nhấn mạnh rằng những sai lầm nghiêm trọng như vậy là điều cấm kỵ trong ngành hỗ trợ sinh sản.
Hiện tại, Murray tiếp tục điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám khác, dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn về tinh thần. Cô cân nhắc rất kỹ việc tiếp tục hành trình làm mẹ, khi mà bản thân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con.