Người phụ nữ lưng còng nuôi mẹ già và hai cháu nhỏ

Ở xã Phú Đô (Phú Lương), nhiều người thương cảm với hoàn cảnh của bà Hầu Thị Nước, 65 tuổi, trú tại xóm Vu 2. Chồng và con trai đều đã mất, con dâu bỏ đi hơn 2 năm nay, một mình bà gồng gánh, xoay sở nuôi mẹ già 90 tuổi và 2 cháu nội đang tuổi ăn học.

Cuộc sống của gia đình bà Hầu Thị Nước đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cuộc sống của gia đình bà Hầu Thị Nước đang gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Vi Văn Có, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phú Đô, dẫn chúng tôi đến thăm gia đình bà Hầu Thị Nước kèm theo lời giới thiệu, đây là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhất xã. Bà Nước sức khỏe yếu, nhưng vẫn tảo tần làm lụng đêm hôm khuya sớm, là chỗ dựa cho mẹ già và các cháu.

Được biết, chồng bà vốn là cựu chiến binh, từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông mất năm 2022, sau những cơn bạo bệnh. Bà có hai người con, con trai đầu bị tai nạn giao thông mất không lâu sau khi bố qua đời. Con gái thứ 2 lấy chồng xa quê, kinh tế cũng eo hẹp.

Các biến cố liên tiếp xảy ra khiến bà tưởng chừng như suy sụp tinh thần, cuộc sống gia đình đảo lộn, kinh tế càng chật vật khó khăn. Bà có khuôn mặt khắc khổ, lưng còng gập lại, sức yếu, nhất là khi trái gió trở trời. Nghĩ đến mẹ già và 2 đứa cháu gái, bà luôn tự nhủ mình phải cố gắng. Hiện, cuộc sống gia đình bà phụ thuộc chính vào khoảng 2-3 sào chè, mỗi tháng vun vén lắm cũng chỉ kiếm được hơn 1 triệu đồng.

2 cháu gái của bà là La Thị Hà Mi (12 tuổi) và La Thị Hà Linh (8 tuổi) đều ngoan ngoãn, chăm học. Đang nghỉ hè nên hai cháu cũng phụ bà nhiều việc như nấu cơm, hái chè... Cô giáo Hà Thị Mai Lâm, giáo viên Trường Tiểu học Phú Đô, chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn tình cảm, nhưng các em có ý thức tốt, cố gắng vươn lên trong học tập. Mỗi khi Nhà trường được tiếp nhận những phần quà, suất học bổng đều ưu tiên dành tặng để động viên các em, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Trong gian bếp bằng gỗ, siêu vẹo, nhiều khoảng hở, bà Nước luôn miệng nói với chúng tôi: Tôi biết ơn các ban ngành, nhà hảo tâm nhiều lắm vì đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Giờ tôi chỉ cầu mong khỏe mạnh để làm việc nuôi mẹ già và các cháu ăn học.

Công an xã Phú Đô gắn địa chỉ nhân đạo, tặng gạo hằng tháng cho gia đình bà Hầu Thị Nước, trước mắt là trong vòng 1 năm.

Công an xã Phú Đô gắn địa chỉ nhân đạo, tặng gạo hằng tháng cho gia đình bà Hầu Thị Nước, trước mắt là trong vòng 1 năm.

Anh Vi Văn Có cho biết thêm: Với tinh thần tương thân tương ái, Công an xã Phú Đô đang gắn địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ mỗi tháng 10kg gạo (trong vòng 1 năm) cho gia đình bà Nước. Xã cũng phối hợp với các đơn vị, tổ chức tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết, đề xuất Ủy ban MTTQ huyện Phú Lương hỗ trợ xây nhà.

Tuy nhiên, theo bà Nước, nếu được hỗ trợ làm nhà thì bà cũng không có tiền đối ứng. Hơn nữa, mong muốn lớn nhất của bà lúc này là làm thế nào để cuộc sống bớt nhọc nhằn, có tiền nuôi các cháu ăn học. Bởi hiện nay, ngoài chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, bà còn phải trả lãi hằng tháng khoản nợ ngân hàng trên 100 triệu đồng (do trước vay mua đất canh tác).

Qua bài viết này, chúng tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm cùng cộng hưởng chung tay giúp đỡ gia đình bà Nước, nhất là hỗ trợ kinh phí, học bổng, nhu yếu phẩm hằng tháng, hoặc hỗ trợ lâu dài theo hình thức nhận đỡ đầu cháu Hà Linh và Hà Mi; hỗ trợ vốn, kiến thức, ngày công lao động để giúp bà và các cháu bớt nhọc nhằn, vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các tổ chức, cá nhân hảo tâm có thể liên hệ với anh Vi Văn Có, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Đô, số điện thoại: 0976.173.750.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202407/nguoi-phu-nu-lung-cong-nuoi-me-gia-va-hai-chau-nho-5d82ef1/