Người phụ nữ sống trong căn nhà rác, hàng xóm bức xúc vì mùi hôi và mất vệ sinh
Hình ảnh người phụ nữ sống trong căn nhà ngập rác gây xôn xao.
Tình trạng tích trữ đồ đạc quá mức tại một căn hộ HDB trên đường Whampoa Drive (Singapore) đang khiến các cư dân lân cận rơi vào cảnh sống dở chết dở. Theo Shin Min Daily News, nhiều người hàng xóm đã gọi nơi đây là "ngôi nhà rác" vì sự bừa bộn và những hệ lụy nghiêm trọng mà nó gây ra.
Các cư dân trong khu vực cho biết căn hộ này không chỉ chất đầy đồ vật mà còn kéo theo nhiều vấn đề đáng báo động như nghẹt bồn cầu, nước thải rò rỉ từ trần nhà, nấm mốc xuất hiện và mùi hôi khó chịu lan tỏa. Những sự cố này đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực, đặc biệt đối với các hộ dân sống liền kề.

Một người hàng xóm họ Trương, cư ngụ ngay bên dưới căn hộ, cho biết bà bắt đầu nhận thấy tình trạng nước rò rỉ từ trần nhà từ tháng 11 năm ngoái. Qua kiểm tra, nguyên nhân được xác định là do hệ thống ống nước tại căn hộ tầng trên đã bắt đầu xuống cấp và rò rỉ nghiêm trọng.
Tình hình tiếp tục xấu đi khi đến tháng 2 năm nay, bà Trương phát hiện nấm mốc mọc trên trần bếp. Chưa dừng lại, đến tháng 3, vết rò rỉ tiếp theo lại xuất hiện tại trần phòng khách. Bà nghi ngờ các đường ống phía trên đã bị vỡ, dẫn đến tình trạng nước thải có mùi lạ liên tục nhỏ xuống căn hộ của mình.
Khi nhóm phóng viên của truyền thông Trung Quốc đến hiện trường để tìm hiểu, họ phát hiện dòng nước hôi thối chảy ra ngay từ cửa chính của căn hộ tầng trên, xác nhận mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Người sinh sống trong căn hộ gây tranh cãi là bà Chen, 70 tuổi. Bà đã lên tiếng bảo vệ thói quen tích trữ của mình, cho biết toàn bộ đồ đạc trong nhà đều có giá trị kỷ niệm hoặc công năng sử dụng thực tế. Theo bà, nhiều món đồ được sưu tầm từ khi còn đi làm, trong khi số còn lại là quà tặng từ bạn bè.
Bà Chen chia sẻ rằng tình trạng tích trữ của mình bắt đầu nghiêm trọng hơn sau khi mẹ mất và em trai lập gia đình rồi dọn đi. "Tôi giữ mọi thứ vì chúng đều có ý nghĩa với tôi", bà nói.
Tuy nhiên, sự kiên quyết của bà Chen lại đang gây ra lo ngại lớn trong cộng đồng. Một cư dân khác bức xúc chia sẻ với Shin Min Daily News: “Tôi từng lên tiếng với bà ấy, nhưng bà quay lại cáo buộc tôi gây rắc rối. Trong khi chính bà mới là người gây phiền hà cho cả khu. Nếu có hỏa hoạn, ai cũng sẽ gặp nguy hiểm vì lối đi bị chắn kín bởi đồ đạc".
Trước làn sóng phàn nàn gay gắt, chính quyền đã vào cuộc. Tháng 4 vừa qua, các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra căn hộ để xác định nguy cơ phát sinh ổ muỗi. Dù miễn cưỡng, bà Chen vẫn cho phép họ vào nhà. Tuy nhiên, bà khẳng định sẽ chỉ dọn dẹp từ từ nếu thấy cần thiết.
“Họ không thể vào và dọn dẹp hết nhà tôi được. Tôi sợ sẽ mất những món đồ quan trọng và quý giá”, bà nói. Khi được hỏi về nỗi lo muỗi sinh sôi trong căn hộ, bà Chen trả lời: “Tôi tin vào Đức Phật. Vì vậy, muỗi sẽ không cắn tôi".
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi tình hình và xem xét biện pháp xử lý lâu dài đối với trường hợp này, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và cuộc sống ổn định cho các cư dân xung quanh.