Người phụ nữ trúng số 1.5 tỷ bị con gái ngoan 'cuỗm sạch' khiến bản thân ê chề

Có 1.5 tỷ, bà quyết định đưa cả cho cô con gái thứ năm giữ hộ - người mà bà tin tưởng nhất bấy lâu.

Năm ấy, làng quê nghèo Lấp Vò (Đồng Tháp) không khỏi xôn xao trước thông tin bà Phạm Thị Đ bất ngờ trúng độc đắc trị giá 1.5 tỷ đồng. Hàng xóm ai cũng mừng rỡ, đến chia vui cùng bà khi có cơ hội thoát cảnh nghèo đói. Song họ đâu có ngờ thời khắc may mắn ấy lại chính là nguyên do khiến gia đình bà tan nát, mẹ con không nhìn mặt nhau.

Bà Đ vốn có cuộc sống nghèo khó, quanh năm bám lấy công ruộng bố mẹ để lại. Bà làm mãi làm mãi vẫn chẳng đủ ăn đủ mặc, thường xuyên chịu cảnh đói khát. Bà nhiều lần tính kế làm giàu, thoát nghèo nhưng suy đi tính lại vẫn chẳng biết phải làm sao bởi lấy đâu vốn buôn bán. Vì thế bà quyết định chơi xổ số - bắt chước những tỷ phú miệt vườn khác.

Nghĩ là làm, ngày nào bà Đ cũng dành 10.000 đồng để mua vé số với hi vọng được thần may mắn gõ cửa. Một ngày bà ngỡ ngàng nhận tin bản thân đã trúng độc đắc, đổi đời trong phút chốc. Bà đau đầu không biết phải chi tiêu số tiền sao cho hợp lý. Bà rất sợ bản thân rơi vào cạm bẫy của đồng tiền. Vì thế bà quyết định đưa cả cho cô con gái thứ năm giữ hộ - người mà bà tin tưởng nhất bấy lâu.

Bà Đ may mắn trúng số 1.5 tỷ đồng

Bà Đ may mắn trúng số 1.5 tỷ đồng

“Sau khi lĩnh thưởng, tôi đưa tất cả tiền cho con bé Sáu cầm hộ. Tôi có nói nó dùng để sửa sang căn nhà cũ kỹ, mua sắm đồ đạc và chia cho anh em mỗi người một chút. Nó là đứa ngoan hiền, biết điều và được tôi đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Vậy mà đồng tiền đã khiến nó lóa mắt, không biết phân biệt trái phải. Nó không làm theo lời tôi nói. Căn nhà chỉ sửa sơ sài, đồ đạc trang hoàng rẻ tiền. Đặc biệt các con còn lại của tôi không ai nhận được đồng nào từ nó cả”, bà Đ tâm sự trên Hôn nhân và Đời sống.

Dù biết con gái chiếm đoạt sạch số tiền trúng số của mình song bà Đ không nỡ lòng báo công an. Bà đành ngọt nhạt nịnh con với mong muốn con gái thức tỉnh, trả lại mẹ số tiền trúng độc đắc còn lại. Nhưng với bản tính lì lợm, người này không có ý định trả lại.

Sau đó một năm, người phụ nữ Đồng Tháp chết điếng khi nghe tin con gái thứ năm thản nhiên buông câu nói: “Tiền trúng số đã hết”. Chưa dừng ở đó, bà tiếp tục đớn đau khi phát hiện toàn bộ giấy tờ nhà đều đứng tên con gái. Bà kêu con trả lại nhà cho bà dưỡng già và chia cho các anh chị em trong nhà nhưng càng đòi càng ê chề. Từ đó mâu thuẫn mẹ con lên tới đỉnh điểm.

Bà đưa tiền cho con gái sửa nhà giúp (Ảnh minh họa)

Bà đưa tiền cho con gái sửa nhà giúp (Ảnh minh họa)

Một ngày, ngân hàng gửi giấy báo nợ cho nó nhưng nó đã bỏ đi biệt tích. Họ thông báo nếu tôi không trả thay thì ngôi nhà sẽ bị siết nợ. Tôi sốc vô cùng song vẫn phải gắng gượng chạy vạy khắp nơi mượn tiền để chuộc căn nhà về. Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ con bé Sáu to gan và ăn chơi như thế? Nó không những chiếm đoạt tiền trúng số của tôi mà còn thế chấp căn nhà của tôi để vay tiền chơi bời như vậy! Tôi xấu hổ với chòm xóm vô cùng nhưng con dại cái mang, phải muối mặt đi vay tiền chuộc nhà về.

Hồi tôi trúng số, ai cũng ghen tị bảo tôi không phải cực khổ nốt phần đời còn lại. Vậy mà tôi chưa kịp hưởng thụ gì thì đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ rồi. Giá như tôi không trúng số, có phải gia đình bớt lâm ly bi đát”, bà Đ bật khóc.

Trả nợ giúp con gái xong xuôi, bà Đ buộc khởi kiện chính con ruột của mình ra tòa để hủy giấy chứng nhận nhà đất do người này đứng tên. Bà cũng yêu cầu tòa chia di sản thừa kế do chồng bà để lại.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/nguoi-phu-nu-trung-so-1-5-ty-bi-con-gai-ngoan-cuom-sach-va-cai-ket-202407281149076741.html