Người sở hữu những cuốn 'sổ đỏ' vô giá

Suốt chặng đường 34 năm hiến máu tình nguyện, chị Nguyễn Lệ Tú (SN 1972) đã trao hàng chục cơ hội sống cho những người bệnh cần máu.

 Chị Lệ Tú cùng con gái đi hiến máu

Chị Lệ Tú cùng con gái đi hiến máu

Nhớ lại khi đứng lên bục nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016, chị vẫn còn cảm giác xúc động bởi xung quanh chị có rất nhiều người làm điều đó khiến trái tim chị thêm ấm áp.

Hiến máu từ khi còn là cô công nhân trẻ đầy nhiệt huyết của nhà máy sứ Hải Dương, đến nay chị vẫn chưa ngừng giúp đời

Hiến máu từ khi còn là cô công nhân trẻ đầy nhiệt huyết của nhà máy sứ Hải Dương, đến nay chị vẫn chưa ngừng giúp đời

"Đứng trong "rừng" người cùng chung chí hướng như mình, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc nhân ái này. Ngoài kia còn cả triệu người âm thầm hiến đi những giọt máu đào nữa. Càng nhiều người hiến máu, cộng đồng người bệnh càng có thêm cơ hội ở lại với cuộc đời, có thêm cơ hội khỏi bệnh. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ lòng phải chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt để có thể tiếp tục hiến máu", chị Tú tâm sự.

Bắt đầu hiến máu từ những năm 1990, chị Nguyễn Lệ Tú (phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) đã tham gia rất nhiều chương trình hiến máu lớn nhỏ từ Bắc vào Nam. Theo như chị nói đùa, người ta hạnh phúc vì sở hữu "sổ đỏ" nhà cửa, đất đai, chị hạnh phúc vì đã sở hữu 50 cuốn "sổ đỏ" hiến máu.

"Tôi sẽ hiến cho đến khi không còn được cống hiến nữa mới dừng", chị Tú nói khi được hỏi sẽ hiến máu đến khi nào. Và câu chuyện đưa chị đến với hành trình hiến máu càng khiến nhiều người rơi nước mắt.

Câu chuyện đưa chị đến với hành trình hiến máu càng khiến nhiều người rơi nước mắt

Câu chuyện đưa chị đến với hành trình hiến máu càng khiến nhiều người rơi nước mắt

Theo lời chị kể, đó là vào ngày 30/1/2008, bố chị bị tai nạn giao thông rất nặng, mất nhiều máu và bệnh viện đã huy động máu của những người thân trong gia đình. Mặc dù cả 3 anh em chị đã tiếp máu cho bố nhưng ông vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trong quá trình tham gia hiến máu, nhiều lần chị đã khóc khi gặp những người bệnh phải duy trì sự sống rất nhiều năm bằng chính những giọt máu của những người hiến máu tình nguyện như chị. Chị thấy sự khát khao được sống như người bình thường của họ ánh lên từ đôi mắt. Càng nhìn, chị càng cảm thấy trân trọng hơn sức khỏe của mình để có thể trao gửi những giọt máu yêu thương bất cứ lúc nào và cho bất cứ ai cần.

Cũng nhớ lại lần đầu tham gia hiến máu cùng đồng nghiệp ở Hải Dương, chị cũng không tránh khỏi chút lo lắng, hồi hộp. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lấn át bởi niềm vui khi bác sĩ thông báo chị đủ điều kiện hiến máu. Lúc bấy giờ, chị biết mình đã có thể thực hiện ước nguyện ngày bé. Dần dần, chị Nguyễn Lệ Tú liên tục ghi tên vào các chương trình hiến máu ở địa phương, nơi công tác.

Chị tâm niệm: "Hiến máu nhắc nhở bản thân mỗi ngày cần sống tốt đẹp, khỏe mạnh hơn. Chúng ta trao đi tình yêu thương và sống trách nhiệm với xã hội thì sẽ góp phần cho đất nước ngày càng đoàn kết, vững mạnh, phát triển văn minh".

Điều kiện cá nhân khiến chị phải chuyển nơi ở nhiều lần nhưng không năm nào chị bỏ sót việc hiến máu. Chị thường chủ động tham gia chương trình Hành trình Đỏ (chương trình vận động hiến máu xuyên Việt) vào mỗi dịp hè hàng năm, mặc cho có phải di chuyển hàng trăm cây số mới đến được nơi tổ chức. Với chị, khoảng cách bao xa cũng không quan trọng vì chị biết người cần máu vẫn chờ mình. Khi cho đi những giọt máu đào, người bệnh được hồi phục sức khỏe, trở lại cuộc sống bình thường, đó là động lực và niềm hạnh phúc lớn để chị vượt qua tất cả.

Ở tuổi 52, chị đã có 50 lần hiến máu toàn phần và sở hữu 50 cuốn "sổ đỏ" hiến máu

Ở tuổi 52, chị đã có 50 lần hiến máu toàn phần và sở hữu 50 cuốn "sổ đỏ" hiến máu

Ở tuổi 52, chị đã có 50 lần hiến máu toàn phần. Chị thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, bạn bè và cộng đồng cùng hiến máu. Gia đình chị rất ủng hộ việc làm của chị và đã nhiều lần tham gia hiến máu.

Không chỉ có thế, chị còn là người phụ nữ năng nổ trong công tác thiện nguyện cả trực tiếp và gián tiếp. Bằng công sức, tiền bạc, quần áo, đồ dùng học tập tại nhiều nơi chị đã từng công tác và sinh sống, chị hầu như không bỏ sót cơ hội nào để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Lệ Tú chính là một trong những "hạt cát" nhỏ bé trong "biển cát" nhân ái, nhưng những hạt cát ấy sẽ trở nên lấp lánh dưới ánh bình minh.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguoi-so-huu-nhung-cuon-so-do-vo-gia-20240724202653027.htm