Người thợ cắt tóc Khmer với trái tim nhân ái

Trong nhịp sống hối hả của thị trấn Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, có một chàng trai trẻ với nụ cười hiền hậu, đôi tay thoăn thoắt cầm kéo cắt tóc, nhưng trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Anh là Kim Ngọc Hảo, hội viên Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh một tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, với 20 lần hiến máu nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Kim Ngọc Hảo tham gia hiến máu tại địa phương

Kim Ngọc Hảo tham gia hiến máu tại địa phương

Sinh năm 1988, Kim Ngọc Hảo lớn lên trong một gia đình khó khăn tại thị trấn Châu Thành. Năm 19 tuổi, khi đang phục vụ trong quân ngũ, anh lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của chỉ huy đơn vị.

Nhớ lại lần hiến máu đầu tiên, anh Hảo chia sẻ: “Trong quân ngũ cũng có chương trình hiến máu tình nguyện, chỉ huy nói nếu sức khỏe tốt thì nên hiến máu, coi như để giúp đỡ cộng đồng. Tôi đi kiểm tra và hiến. Hiến xong thấy tốt, nên những lần sau có đợt là tôi tranh thủ đi hiến”.

Chính cảm giác ý nghĩa và niềm vui khi góp phần cứu người đã thôi thúc anh tiếp tục hành trình nhân ái này. Sau khi xuất ngũ, Hảo bươn chải gần 10 năm tại TP.HCM, vừa làm thuê vừa học nghề cắt tóc. Dù cuộc sống khó khăn, anh vẫn không ngừng tham gia hiến máu mỗi khi có cơ hội. Năm 2018, trở về quê nhà, anh mở tiệm cắt gội tóc và kết hôn với một người khách quen. Dù cuộc sống gia đình chưa dư dả, Hảo vẫn đều đặn tham gia các hoạt động thiện nguyện và hiến máu nhân đạo. Với anh, hiến máu không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn mang lại niềm vui và sức khỏe.

“Nói chung ngày đầu hiến máu về, tôi kiêng cữ một ngày, ăn uống đủ chất, không làm việc nặng. Khoảng 4 ngày sau là làm việc bình thường. Hiến máu còn giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, vì khi đưa một lượng máu ra, mình bồi bổ thì cơ thể sinh ra máu mới”, anh Hảo tâm sự.

Để có sức khỏe tốt cho những lần hiến máu, Hảo luôn chú trọng ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục và chơi thể thao. Anh quan niệm, còn trẻ, còn khỏe thì việc hiến máu không có gì phải e ngại. Mỗi lần hiến máu, anh cảm thấy tinh thần thoải mái, hạnh phúc vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp cứu sống những bệnh nhân đang cần. Tinh thần lạc quan, yêu đời của Hảo đã lan tỏa đến nhiều người xung quanh, đặc biệt là các bạn trẻ tại địa phương.

Giấy chứng nhận và Giấy Khen ghi nhận sự đóng góp của Kim Ngọc Hảo

Giấy chứng nhận và Giấy Khen ghi nhận sự đóng góp của Kim Ngọc Hảo

Những nỗ lực của Kim Ngọc Hảo đã được ghi nhận qua nhiều giấy khen, giấy chứng nhận của thị trấn và huyện Châu Thành. Hội Chữ thập đỏ huyện đang đề nghị tỉnh Trà Vinh khen thưởng để vinh danh tấm gương sáng này.

“Em Hảo rất có tinh thần vì cộng đồng, với lòng hảo tâm muốn giúp ích cho đời. Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, cứ mỗi đợt hiến máu là em tham gia rất tích cực, góp phần giúp thị trấn và huyện hoàn thành chỉ tiêu”, ông Lê Hoài Linh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Châu Thành, nhận xét.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại thị trấn Châu Thành từng rất sôi nổi, nhưng vài năm gần đây, khi chính sách bồi dưỡng giảm, số lượng người tham gia hiến máu cũng giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, sự kiên trì và nhiệt huyết của Kim Ngọc Hảo càng trở nên đáng quý. Anh không chỉ là người hiến máu đều đặn mà còn là nguồn cảm hứng, góp phần đưa thị trấn Châu Thành trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu về vận động hiến máu của huyện.

Kim Ngọc Hảo – người thợ cắt tóc bình dị với trái tim nhân ái – là minh chứng rằng, chỉ cần có lòng, mỗi người đều có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Tấm gương của anh sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, để phong trào hiến máu tình nguyện tại Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung ngày càng phát triển, vì một xã hội tràn đầy tình yêu thương và sẻ chia.

Thạch Trà Vinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-tho-cat-toc-khmer-voi-trai-tim-nhan-ai-post1206971.vov