Người thương binh gắn bó với khu di tích
Ông Nguyễn Đình Lợi, nguyên chiến sĩ Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678, Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, từng có 5 năm trực tiếp chiến đấu trên đất bạn Lào. Năm 1982, ông trở về quê hương tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (nay là xã Diễn Châu), tỉnh Nghệ An với tỷ lệ thương tật 91%.
Cuộc sống của một thương binh nặng còn nhiều khó khăn, nhưng năm 1995, khi huyện Diễn Châu quyết định xây dựng Di tích lịch sử Đài tưởng niệm liệt sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)-Diễn Ngọc, ông Lợi tình nguyện nhận trông coi nơi này. Ông coi đó là công việc thiêng liêng và dành nhiều tâm sức chăm lo di tích.

Thương binh Nguyễn Đình Lợi chăm sóc cây tại Di tích lịch sử Đài tưởng niệm liệt sĩ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)-Diễn Ngọc.
Ngoài sự quan tâm đầu tư của trên, ông còn vận động bà con chung tay đóng góp ngày công, vật chất và dành cả phần phụ cấp của mình để củng cố một số hạng mục nhỏ. Nhờ sự kiên trì, bền bỉ và tâm huyết của ông, khu di tích ngày càng trang nghiêm, sạch đẹp và là “địa chỉ đỏ” quen thuộc để người dân, du khách gần xa đến dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Với những giá trị lịch sử to lớn, ngày 11-9-2025, Chính phủ quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An (trong đó có Đài tưởng niệm liệt sĩ Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh-Diễn Ngọc) là di tích quốc gia đặc biệt.
Tròn 3 thập kỷ gắn bó với di tích, thương binh Nguyễn Đình Lợi đã đón tiếp hàng nghìn lượt khách tới dâng hương. Không chỉ trông coi và thắp hương tưởng niệm, ông còn là người kể chuyện lịch sử với thế hệ trẻ bằng tất cả niềm tự hào về một thời kỳ đấu tranh bất khuất của dân tộc. Những câu chuyện của ông về tiếng trống, ngọn lửa năm 1930-1931; về khí phách Xô viết Nghệ Tĩnh đã khiến nhiều đoàn khách xúc động, nhất là với học sinh, sinh viên. Thương binh Nguyễn Đình Lợi chia sẻ: “Là người đi qua chiến tranh, tôi chỉ mong góp chút sức mình để truyền dạy lịch sử, giữ gìn và thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ. Với tôi, đó là cách tốt nhất để tri ân những đồng chí, đồng bào đã ngã xuống”.













