Người trẻ và hành trình tìm về lịch sử dân tộc

Thời gian qua, nhiều người trẻ đã lựa chọn đến tham quan, tìm hiểu những di tích lịch sử của dân tộc, tìm về các chiến công của ông cha để vun bồi tình yêu quê hương, đất nước của chính mình.

Những ngày này, không ít người trẻ lại tìm đến những khu dịch tích, nơi trưng bày lịch sử để tìm hiểu về quá khứ hào hùng của dân tộc. Một nhóm bạn trẻ lần đầu đến với căn nhà 48 Hàng Ngang, tuy không có cơ hội để vào thăm, nhưng được trực tiếp lắng nghe lời chia sẻ từ những chứng nhân lịch sử, họ không khỏi tự hào và xúc động.

Nguyễn Diệu Linh (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) lần đầu đến thăm quan Bảo tàng lịch sử Việt Nam, cũng không khỏi xúc động khi được tận mắt nhìn thấy những hiện vật, tư liệu minh chứng cho một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Mỗi hiện vật, tư liệu chiến tranh về giai đoạn Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9 ở đây đều mang trong mình những câu chuyện riêng, như nhắc nhở những người trẻ về một giai đoạn lịch sử oanh liệt, hào hùng của cả dân tộc.

Diệu Linh chia sẻ: "Từ Lăng Bác qua thăm Bảo tàng lịch sử Việt Nam, chúng em cũng thấy rất ý nghĩa, em đã biết thêm được những hiện vật và những câu chuyện về lịch sử Việt Nam".

Không quay lưng với lịch sử, giới trẻ Việt Nam đang có muôn vàn cách thể hiện tình yêu với quá khứ. 79 năm đã qua đi, những di sản ký ức này không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là thông điệp của thế hệ trước gửi lại cho muôn đời sau.

Không quay lưng với lịch sử, giới trẻ Việt Nam đang có muôn vàn cách thể hiện tình yêu với quá khứ.

Không quay lưng với lịch sử, giới trẻ Việt Nam đang có muôn vàn cách thể hiện tình yêu với quá khứ.

Phan Thảo

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-tre-va-hanh-trinh-tim-ve-lich-su-dan-toc-263092.htm