Người trẻ yêu 'nhạc đỏ'

Nhạc cách mạng hay 'nhạc đỏ' là những ca khúc được sáng tác trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh và tưởng rằng thể loại này chỉ có thể 'sống' theo từng giai đoạn lịch sử. Thế nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Dòng nhạc này đang vang xa muôn nơi và thấm đẫm trong lòng các thế hệ, đặc biệt là thanh niên.

Dám khác biệt

Vốn yêu thích âm nhạc nên sau khi tốt nghiệp THPT, Phạm Thái Quý ở thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú thi vào Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh, ngành Thanh nhạc. Bước vào chuyên ngành, thay vì chọn dòng nhạc nhẹ như bao bạn bè khác, Quý lại theo học nhạc cổ điển, đặc biệt là dòng nhạc cách mạng. Bởi với Quý, chuyên ngành này mang lại nhiều trải nghiệm. Đầu tiên là rèn luyện được các kỹ thuật khó, thứ hai là duy trì sở thích của mình.

Có bước đệm ban đầu như thế nên Quý ngày càng say mê hơn với dòng nhạc cách mạng. Xác định đây là dòng nhạc rất khó nên Quý luôn tìm tòi, nỗ lực học từ kiến thức ở trường, từ những thế hệ đi trước hay ở các sân chơi âm nhạc lớn, nhỏ. Hiện nay, Quý cũng là cộng tác viên thường xuyên của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Bình Phước. Kiến thức được học rồi thêm các trải nghiệm thực tế đã giúp Quý làm giàu vốn âm nhạc cho bản thân.

Quý chia sẻ: Với em, để hát một ca khúc cách mạng, bản thân cần nghiên cứu rất kỹ. Đầu tiên là nghe một ca sĩ đi trước đã hát, sau đó lên mạng tìm những bản chữ để hiểu ký hiệu tác giả ghi chú trong đó. Đọc, hiểu, sau đó em hát theo từng nốt nhạc. Nhưng điều quan trọng nhất để hát một bài nhạc cách mạng là phải hiểu hoàn cảnh ra đời của ca khúc, lúc đó người hát mới có chiều sâu, chứ kỹ thuật tốt chưa chắc đã hát hay.

Phạm Thanh Quý (áo đỏ) song ca cùng bạn bè trong hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023

Phạm Thanh Quý (áo đỏ) song ca cùng bạn bè trong hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023

Nếu như với Phạm Thái Quý, niềm yêu thích ca khúc cách mạng được cụ thể bằng việc học tại các trường chuyên nghiệp thì với nhiều bạn trẻ khác lại thể hiện với các phong cách rất riêng. Với Quách Hải Hưng Thịnh ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, em đã quy tụ được một nhóm người trẻ cùng sinh hoạt âm nhạc ngay tại khuôn viên gia đình mình. Mặc dù mỗi người có một sở thích âm nhạc riêng nhưng khi hát về các ca khúc cách mạng, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi. Ngoài yêu thích, đó còn là cảm xúc, là sự tự hào của tuổi trẻ với các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chúng em được sinh ra trong thời bình, chắc chắn không thể hiểu hết được những vất vả, khó khăn mà ông cha ta đã trải qua ở thời chiến tranh. Vì thế, qua tiếng nhạc, cung đàn của các ca khúc cách mạng chính là cách để chúng em có cái nhìn, hình dung lịch sử một cách chính xác và càng yêu hơn quê hương, đất nước mình.

Em QUÁCH HẢI HƯNG THỊNH, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Bổ ích từ các sân chơi phù hợp

Trái với suy nghĩ của nhiều người, hiện nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn theo đuổi dòng nhạc truyền thống cách mạng như một niềm đam mê. “Nâng đỡ” cho sở thích ấy chính là nhiều sân chơi âm nhạc được mở ra, tạo cơ hội cho các bạn trẻ được rèn luyện, giao lưu với nhau. Gần đây nhất là hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023 do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức.

Tại Trường THPT Hùng Vương (TP. Đồng Xoài), thầy và trò đều cùng chung niềm yêu thích ca khúc cách mạng nên đã dày công luyện tập với mục đích đưa đến hội thi những ca khúc hay và truyền cảm nhất. “Đối với Trường THPT Hùng Vương, chúng tôi có đội văn nghệ và khi các em tham gia sân chơi như thế, chính là cách tích cực để duy trì, phát huy và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng sâu sắc cho mỗi học sinh. Từ hiệu ứng của hội thi, đông đảo học sinh cũng mong muốn vào câu lạc bộ và được biết nhiều hơn về dòng nhạc này” - thầy Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đoàn Trường THPT Hùng Vương hài lòng trước sự lan tỏa của dòng nhạc cách mạng.

Ban tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023 trao giải cho các cá nhân đoạt giải. Em Nguyễn Thanh Huyền, Trường THPT Hùng Vương (bìa trái) đoạt giải nhì

Ban tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023 trao giải cho các cá nhân đoạt giải. Em Nguyễn Thanh Huyền, Trường THPT Hùng Vương (bìa trái) đoạt giải nhì

Kết thúc hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023, phần lớn học sinh, người trẻ tham gia đều có những giải thưởng. Ngoài giải nhất, nhì, còn có giải dành cho thí sinh nhỏ tuổi nhất, thí sinh có giọng hát truyền cảm nhất... Các ca khúc như: Gió lộng bốn phương, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Màu hoa đỏ…, tưởng rằng chỉ phù hợp với người trung niên thì nay được các em trình bày có chiều sâu, lắng đọng và đầy cảm xúc.

Là thí sinh vừa tham gia hội thi, em Nguyễn Thanh Huyền, học sinh Trường THPT Hùng Vương cho biết: Trong quá trình diễn ra hội thi, em được nghe mọi người hát những ca khúc rất hay, hùng hồn và thiêng liêng. Không biết sao, nghe xong mỗi ca khúc em thấy khóe mắt cay cay, cảm giác yêu quê hương, đất nước vô cùng!

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của dân tộc, dòng nhạc cách mạng dù được hát lên bởi các ca sĩ, chiến sĩ hay các tầng lớp nhân dân vẫn có sức lay động rất lớn. Mỗi ca khúc như liều thuốc tinh thần hay vũ khí đấu tranh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước. Trong thời đại ngày nay, việc các ca khúc cách mạng được giới trẻ - một thế hệ có nhiều cá tính âm nhạc lựa chọn, đã chứng minh rằng: dòng nhạc cách mạng luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng người yêu nhạc. Giá trị nghệ thuật của những bài “nhạc đỏ” đã được khẳng định qua thời gian và ngày càng có sức lan tỏa theo năm tháng, thấm sâu vào trái tim mỗi người.

Thanh Nga

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/142920/nguoi-tre-yeu-nhac-do