Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao quà hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 22-4, đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ tại buổi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Vân Nhi

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chia sẻ tại buổi thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Vân Nhi

Trong không khí xúc động, đồng chí Phạm Quang Nghị đã bồi hồi chia sẻ những ký ức không thể nào quên về những năm tháng chiến đấu tại các chiến trường miền Đông gian khổ. Là người lính từng trực tiếp trải qua gần 5 năm sống và chiến đấu trong vùng “khai quang”, đồng chí đã tận mắt chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của chất độc hóa học. Những cánh rừng bạt ngàn, xanh tươi bỗng chốc trơ trụi chỉ sau vài ngày bị rải độc, để lại những vùng đất hoang tàn, nơi sự sống dường như bị xóa sổ.

Nhấn mạnh về hậu quả lâu dài của chất độc da cam, đồng chí Phạm Quang Nghị xúc động: “Thứ chất độc ấy không chỉ hủy hoại thiên nhiên mà còn ngấm sâu vào lòng đất, nguồn nước và tận gen tế bào con người, để lại di chứng xuyên thế hệ cho đến tận ngày hôm nay”.

Khác với những thương tật có thể bù đắp bằng bộ phận giả như chân tay giả hay máy trợ thính, nỗi đau da cam là một bi kịch sâu thẳm, lâu dài mà y học vẫn chưa có cách cứu chữa triệt để. Điều đó khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tuyệt vọng khi những đứa con sinh ra đều mang dị tật, nằm liệt giường cho dù cha mẹ trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Nghị và gia đình đã trực tiếp trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền này là kết quả thu được từ hoạt động đấu giá hai bức tranh mà đồng chí Phạm Quang Nghị sở hữu.

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Vân Nhi

Nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Vân Nhi

Ví hành động của mình như “hạt đường bỏ vào cốc nước”, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mong muốn lan tỏa sự thấu cảm, thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay xoa dịu nỗi đau mà các nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm, ông Đinh Công Chức (ở Tổ 16 Quan Hoa, phường Nghĩa Đô) đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Gia đình ông Chức gánh chịu bi kịch nặng nề khi cả hai vợ chồng cùng ba người con đều mang trong mình chất độc màu da cam nhiều năm qua.

“Sự thăm hỏi ân cần và món quà ý nghĩa của đồng chí Phạm Quang Nghị không chỉ mang giá trị vật chất kịp thời mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình có thêm nghị lực để vươn lên”, ông Đinh Công Chức chia sẻ.

Buổi gặp gỡ khép lại trong không khí ấm áp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của toàn xã hội đối với những nạn nhân chiến tranh. Sự hiện diện của gia đình đồng chí Phạm Quang Nghị cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố là minh chứng rõ nét cho tinh thần tri ân những người đã hy sinh xương máu và tương lai cho độc lập dân tộc.

Theo báo cáo của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, hiện nay trên địa bàn Thủ đô vẫn còn gần 17 nghìn nạn nhân bị phơi nhiễm và di nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nhiều người trong số đó có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải sống chung với những di chứng nặng nề, kéo dài qua nhiều thế hệ, nỗi đau âm thầm nhưng dai dẳng của chiến tranh vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Vân Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguyen-bi-thu-thanh-uy-pham-quang-nghi-trao-qua-ho-tro-cac-nan-nhan-chat-doc-da-cam-746347.html