Đau đáu, day dứt khi mình được trở về lành lặn còn đồng đội nằm lại nơi chiến trường, cựu chiến binh Trần Văn Phúc đã nhiều đêm mất ngủ, trong lòng canh cánh nỗi lo 'làm sao để đưa hài cốt đồng đội về quê nhà'. Nỗi day dứt ấy đã thôi thúc ông nhiều lần hành quân về chiến trường xưa, phác họa lại bản đồ trong trí nhớ và góp phần tìm kiếm 14 hài cốt liệt sĩ.
Trong hàng trăm dòng thông tin được sàng lọc, đối chiếu để phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng, một ngày cuối tháng Năm, một người lính Quân khu 5 và là cựu chiến binh mang một tập hồ sơ dày cộp đến cung cấp thông tin nơi nghi có mộ liệt sĩ.
Từ những cuốn sổ tay chiến trường, cựu chiến binh Nông Hải Dự đã dành thời gian tìm kiếm, kết nối thông tin để đưa các liệt sĩ trở về quê mẹ.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, nhưng đến nay, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt của thân nhân. Với nghĩa tình đồng đội, mấy mươi năm qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã lặn lội trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, như một lời tri ân của những người còn sống.
Hơn 20 năm qua, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân, Trung tá Nguyễn Thiện Tỉnh (phường Phù Vân, Ninh Bình) nhiều lần trở lại chiến trường xưa ở Quảng Trị để thực hiện lời hứa với những đồng đội đã ngã xuống.
Tiếng chuông ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm trong giấc mơ đã dẫn bà Nguyễn Thị Tâm (xã Vân Tụ, Nghệ An) trên 13 chuyến xe vào Quảng Trị đi tìm người anh trai hy sinh từ mùa hè đỏ lửa năm 1972.