Nguyện vì dân - Khúc ca từ trái tim người đại biểu
Hình ảnh những đại biểu mang trên ngực huy hiệu đỏ trong ca khúc 'Nguyện vì dân' đã khắc họa niềm tự hào và trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, suy nghĩ và hành động vì sự phát triển của đất nước.
"Huy hiệu đỏ thắm tươi trên ngực
Tổ quốc tin yêu gửi gắm trao người
Như ngọn lửa trong tim cháy rực
Nguyện vì dân tranh đấu suốt đời".
Đây là những cảm xúc được ông Nguyễn Văn Phúc ghi lại khi còn là một cán bộ văn phòng Quốc hội. Khi đó, khoảnh khắc đón những đại biểu Quốc hội bước vào hội trường, trên ngực áo lấp lánh huy hiệu đỏ là một hình ảnh đẹp, xúc động và vô cùng ấn tượng với ông. Đây cũng là lý do bài hát “Nguyện vì dân” của cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc ra đời.
"Trên ngực áo của mỗi đại biểu Quốc hội luôn lấp lánh một huy hiệu đỏ tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa thiêng liêng. Chiếc huy hiệu đỏ không chỉ là dấu hiệu nhận diện của người đại biểu nhân dân, mà còn là biểu tượng của niềm tin và trách nhiệm mà cử tri cả nước gửi gắm. Mỗi khi bước vào nghị trường, huy hiệu đỏ ấy như lời nhắc nhở về sứ mệnh cao cả: lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri vào từng quyết sách của đất nước. Lặng lẽ trên ngực áo, nhưng huy hiệu đỏ lại tỏa sáng bằng chính tinh thần tận tụy, trí tuệ và bản lĩnh của người đại biểu - những người luôn mang trong tim lời hứa phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc xem lại ca khúc "Nguyện vì dân" của mình trên báo
"Thông qua ca khúc, tôi muốn dùng hình ảnh lời thề quốc dân khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Đại biểu Quốc hội khi đi ứng cử, khi tiếp xúc cử tri cũng có lời hứa trong chương trình hành động của mình. Lời hứa đó cũng được coi là lời thề, lời thề trước quốc dân, trước cử tri vẫn còn vang vọng mãi. Vì thế, chúng ta phải luôn luôn truyền lời thề đấy, ngọn lửa đấy - ngọn lửa mà trong tim của chúng ta luôn cháy rực khát vọng cống hiến cho các thế hệ đại biểu Quốc hội".
Không cần đến những giai điệu cầu kỳ, ca khúc “Nguyện vì dân” vẫn chạm đến trái tim người nghe bằng cảm xúc chân thành và mộc mạc. Trong từng câu hát là niềm tự hào, là sự tận tụy và trên hết là tinh thần phụng sự nhân dân. Chính tinh thần ấy đã và đang khắc họa hình ảnh những người đại biểu luôn gần gũi, gắn bó với cuộc sống của cử tri. Khi giai điệu vang lên, người nghe cảm nhận rõ không khí trang nghiêm mà ấm áp, thêm thấu hiểu và tự hào, trân quý hơn những người đại biểu luôn tận tâm vì nhân dân.

Ca khúc "Nguyện vì dân". Nhạc: Đỗ Hồng Quân, Lời: Minh San (bút danh của ông Nguyễn Văn Phúc)
Tác phẩm “Nguyện vì dân” hoàn thiện là kết quả của sự hòa quyện, công sức của tác giả bài thơ là cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Phúc và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trong một thời gian dài. Tinh thần và ý tứ chính của toàn bộ lời ca vẫn được giữ, bởi như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân khẳng định: Ca từ truyền tải tư tưởng, trong khi âm nhạc nâng đỡ cảm xúc. Chính sự chân thành trong giai điệu đã giúp “Nguyện vì dân” chạm đến cảm xúc của người nghe, để lại dư âm ấm áp, trang trọng và đầy tin tưởng.
Bài hát "Nguyện vì dân" từng được chọn biểu diễn mở màn Lễ tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân tại Nhà Quốc hội ngày 26/6/2025. Khi những lời ca vang lên, nhiều đại biểu Quốc hội thấy chính mình trong đó, cũng như cảm nhận được lịch sử 80 năm đầy vẻ vang, từ những lá phiếu đầu tiên năm 1946 đến những quyết sách đồng lòng của 15 nhiệm kỳ Quốc hội.
Trong bối cảnh đất nước không ngừng phát triển, mỗi kỳ họp, mỗi quyết sách đều mang theo kỳ vọng của hàng triệu cử tri. Và cũng từ đó, những giai điệu như “Nguyện vì dân” trở thành nhịp cầu cảm xúc, giúp âm nhạc kể lại câu chuyện về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng phụng sự nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp hơn của mỗi người dân Việt Nam.













