Nhà giáo - chiến sĩ kể chuyện chiến đấu ở chiến trường miền Nam

Thiết thực kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), ngày 17/12, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường Võ Cường) tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cách mạng giữa các nhà giáo từng là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam (chiến trường B) với gần 2 nghìn giáo viên, học sinh nhà trường.

Tại buổi giao lưu, nhiều câu chuyện xúc động được các nhà giáo - chiến sĩ hồi tưởng trong niềm xúc động xen lẫn niềm vinh dự, tự hào của những người từng vào sinh ra tử vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Nhà giáo Đỗ Thành Ý (sinh năm 1940), năm 1972 khi đang là giáo viên trường cấp 3 Hàn Thuyên, theo Lời kêu gọi của Ty Giáo dục Hà Bắc, ông xung phong vượt rừng Trường Sơn vào Nam, trực tiếp chiến đấu trên nhiều chiến trường. Điều đáng nói, thầy Ý là con một trong gia đình, đang phải nuôi mẹ già, người vợ trẻ và cậu con trai mới lọt lòng. Theo quy định thì thầy Ý không phải vào chiến trường nhưng ông vẫn xung phong với suy nghĩ được cống hiến tuổi xanh xuân, thậm chí hy sinh vì cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc là vinh quang. Trước khi vào Nam, thầy Đỗ Thành Ý đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng ông vẫn tuyệt đối tin tưởng vào thắng lợi của dân tộc, bởi vậy ông quyết định đặt tên con trai mới lọt lòng là Đỗ Quyết Thắng.

 Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tặng hoa chúc mừng các nhà giáo - chiến sĩ và các cựu chiến binh tại buổi giao lưu.

Lãnh đạo Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tặng hoa chúc mừng các nhà giáo - chiến sĩ và các cựu chiến binh tại buổi giao lưu.

May mắn hơn nhiều đồng đội, sau ngày đất nước toàn thắng, thầy Đỗ Thành Ý nguyên vẹn trở về. Phát huy phẩm chất người lính bộ đội cụ Hồ, khi trở lại bục giảng, ông đã nỗ lực phấn đấu và trở thành vị Hiệu trưởng nổi tiếng của Trường Trung học phổ thông Hàn Thuyên, từ năm 1981 đến năm 2000. Ông cũng là người sáng lập và là Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, từ năm 2000 đến năm 2022.

Nhân chứng tiếp theo là nhà giáo - chiến sĩ Nguyễn Quang Khuyên sinh năm 1945, nguyên Hiệu trưởng Trường cấp 2 Vân Trung (nay thuộc phường Nếnh), từ năm 1976 đến năm 1990. Ông Khuyên xung phong vào chiến trường năm 1968 khi đang là giáo viên trường cấp 2 Quang Trung, nay thuộc xã Quang Trung ( tỉnh Bắc Ninh). Trong hơn 6 năm trực tiếp chiến đấu tại “đất lửa” Quảng Trị, từ năm 1968 đến 1973, nhà giáo - chiến sĩ Nguyễn Quang Khuyên đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ. Khốc liệt nhất là 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (từ 28/6 đến 16/9/1972), hiện nhiều mảnh đạn còn găm trong đầu và một bên tai gần như điếc hẳn do sức ép của bom đạn. Nhưng ông vẫn rất lạc quan vừa đánh giặc, vừa viết nhật ký, vừa làm thơ. Tài hoa và dũng cảm, người chiến binh xuất thân thầy giáo ấy vinh dự 5 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

 Nhà giáo - chiến sĩ Nguyễn Quang Khuyên kể chuyện 5 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Nhà giáo - chiến sĩ Nguyễn Quang Khuyên kể chuyện 5 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Một nhân chứng cũng rất đặc biệt nữa là ông Nguyễn Sỹ Đắc, sinh năm 1952, quê ở phường Vũ Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Ông Đắc xung phong vào chiến trường miền Nam khi vừa tốt nghiệp cấp 3, lúc 18 tuổi. Với ý chí thép, trong các trận chiến ác liệt nhất ông đều xung phong ở tuyến đầu, nhưng cũng giống như thầy Đỗ Thành Ý, ông Đắc may mắn vẹn nguyên sau 30/4/1975. Ông Đắc còn may mắn trở thành lứa sinh viên đầu tiên Trường Đại học Cần Thơ của nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Tốt nghiệp đại học, ông có nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long, trước khi về gắn bó với trường sư phạm Hà Bắc cho đến khi nghỉ hưu năm 1993. Hiện thầy giáo - cựu chiến binh Nguyễn Sỹ Đắc là Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thầy là tấm gương mẫu mực của đồng nghiệp, học sinh các thế hệ về ý thức lao động, tự học và sáng tạo.

 Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du giao lưu với các nhà giáo - chiến sĩ.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du giao lưu với các nhà giáo - chiến sĩ.

Tại buổi giao lưu, nhiều câu hỏi thú vị của các em học sinh đã được các nhà giáo - chiến sĩ giải đáp, chia sẻ trong niềm vinh dự, tự hào; tình cảm nhận lại là những tràng pháo tay giòn giã, những giọt nước mắt rơi của đông đảo thầy, trò ngôi trường giàu truyền thống này. Hoạt động thiết thực nói trên được Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du tổ chức thường niên nhằm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và khát vọng sống, cống hiến cho các em học sinh trên bước đường lập thân, lập nghiệp để sớm trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Tin, ảnh: Thanh Tú

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nha-giao-chien-si-ke-chuyen-chien-dau-o-chien-truong-mien-nam-postid433373.bbg