Nha Trang, một chiều tháng 6

Chiều tháng 6, bầu trời ở Nha Trang như cao hơn, mây trắng hơn và biển dường như cũng xanh hơn. Chạy xe qua các phố, lòng cảm thấy vui vui, bởi nơi nào cũng nhộn nhịp, rộn ràng.

Trên các con đường, bên cạnh các cửa hàng thời trang là những nơi chăm sóc sức khỏe và nhiều dịch vụ khác đang rộng cửa đón khách. Các quán ăn hải sản với đủ loại cá, tôm, cua, ốc… tươi sống được bày ra cùng tiếng chào mời đon đả của nhân viên. Những quầy trái cây bán cho du khách khu vực đường Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương… hiện ra với bao sắc màu rực rỡ, hấp dẫn. Màu vàng của xoài, chuối, thơm; màu xanh của cam, bưởi, sầu riêng; màu đỏ của thanh long, màu tím của mận, măng cụt… Trong các shop bán đồ lưu niệm, du khách thích lựa chọn những mặt hàng thủ công do chính bàn tay người dân làm ra. Chợ Đầm dạo này mua bán cũng tấp nập hơn trước. Những chiếc xe du lịch đưa du khách đến chợ có vẻ nhiều hơn. Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học… là những địa chỉ mà du khách thích thú.

Ảnh: G.C

Nha Trang tháng 6, kỳ nghỉ hè của học sinh bắt đầu nên ở các công viên người đông thêm. Không chỉ có khách du lịch và người dân đi dạo, hóng gió, giờ đây còn có bao cô cậu học trò cũng ra biển chạy nhảy, vui đùa sau một năm học tập vất vả. Công viên bờ biển như xanh, đẹp và sạch hơn bởi bàn tay chăm sóc hàng ngày của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang. Dưới bóng mấy hàng dừa, các bà, các chị tập dưỡng sinh theo nhạc lúc trầm lúc bổng. Bên hàng dương, hàng cây tra, một số khác tập trên các dụng cụ thể thao được thành phố lắp sẵn. Ở khu vực trước Bảo tàng tỉnh, các cụ ông vây quanh mấy bàn cờ tướng với thú vui cùng các quân cờ tướng, xe, pháo, mã… Biển càng về chiều càng tấp nập. Trên bãi cát, những chiếc ghế nằm phục vụ cho du khách liên tục được bày thêm. Đây đó, chỗ đánh bóng chuyền, chỗ chơi bóng đá, tiếng cười nói râm ran. Dưới làn nước mát, người tắm biển có nơi đông kín. Cái oi nóng của ngày hè vì thế cũng dịu hơn, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái hơn. Ngoài khơi, vài chiếc thuyền đang xa dần khi hoàng hôn buông xuống, để sáng hôm sau tại những cảng cá, ngư dân trên các ghe thuyền lại tấp nập đưa hải sản vào bờ.

Một vòng qua phố. Gió chiều thổi nhẹ. Ở Quảng trường 2 tháng 4, có chàng họa sĩ đang cầm cọ, say mê bên giá vẽ; có em bé vui đùa thả cánh diều no gió; và gần đó, có đàn bồ câu đang thi nhau nhặt những hạt thóc vừa được rải xuống.

Chiều tháng 6, Nha Trang đong cả sắc hè rực rỡ. Hoa giấy hồng, hoa giấy trắng nở đầy trên các ban công và một số con đường. Trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh, có mấy bạn trẻ đang phát cho người nghèo những hộp cơm từ thiện… Cuộc sống thật bình yên!

Chiều ra phố, còn có bao điều đáng yêu muốn kể…

NGỌC ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202406/nha-trang-mot-chieu-thang-6-bde5b49/