Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh và ca khúc mới về quê hương Hưng Yên

Trong khoảnh khắc thiêng liêng, khi hai miền quê Thái Bình – Hưng Yên chính thức hợp nhất, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử, nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh đã gửi tới công chúng yêu âm nhạc một món quà đầy xúc cảm: ca khúc 'Hưng Yên quê hương tôi'. Tác phẩm là kết tinh của tâm huyết, sáng tạo và cả sự gặp gỡ đầy cơ duyên giữa người nhạc sĩ đa cảm và Đại đức Thích Minh Hậu, trụ trì chùa Ông, xã Như Quỳnh.

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh, tên thật là Bùi Văn Thành, sinh năm 1984, quê ở xã Tiền Hải.

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh, tên thật là Bùi Văn Thành, sinh năm 1984, quê ở xã Tiền Hải.

Nhạc sĩ Bùi Hoàng Uyên Minh, tên thật là Bùi Văn Thành, sinh năm 1984, quê ở xã Tiền Hải, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Anh chia sẻ, vào thời điểm Chính phủ triển khai chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính, trong một lần vãn cảnh chùa Ông, anh tình cờ có dịp đàm đạo với Đại đức Thích Minh Hậu. Cuộc trò chuyện giữa hai người con quê lúa – quê nhãn nhanh chóng hóa thành ý tưởng nghệ thuật. Từ những vần thơ mộc mạc do thầy gửi gắm, Uyên Minh đã phổ nhạc, tạo nên một tác phẩm thấm đẫm tinh thần dân tộc và tình yêu quê hương.

Ca khúc “Hưng Yên quê hương tôi” ra đời trong bối cảnh đặc biệt, mang theo thông điệp về sự giao hòa giữa hai miền đất địa linh nhân kiệt. Ngay từ câu hát mở đầu “Như một bức tranh non xanh nước biếc quê mẹ Hưng Yên thân thương thắm thiết…”, người nghe đã bị cuốn vào không gian âm nhạc đằm thắm, da diết. Những địa danh như Phố Hiến, chùa Keo, chùa Nôm… hiện lên vừa quen thuộc, vừa gợi nhớ, như một phần ký ức gắn liền với người dân hai tỉnh. Với lời ca trau chuốt, giai điệu ngọt ngào, bài hát là lời mời gọi trở về cội nguồn, về một miền quê sau đổi thay vẫn giữ trọn nghĩa tình.

Những địa danh như Phố Hiến, chùa Keo, chùa Nôm… được nhắc đến trong ca khúc “Hưng Yên quê hương tôi”.

Những địa danh như Phố Hiến, chùa Keo, chùa Nôm… được nhắc đến trong ca khúc “Hưng Yên quê hương tôi”.

Mỗi ca từ trong bài hát là sự chắt lọc kỹ lưỡng. Nhạc sĩ Uyên Minh cho biết anh khó có thể chọn một câu hát nào là cảm xúc nhất, vì với anh, mỗi câu đều mang ý nghĩa riêng. Tuy vậy, hình ảnh “Lúa xanh cho nhãn thêm xanh” nổi bật như một biểu tượng, gói gọn tinh thần hợp nhất và thế mạnh của hai vùng đất. Lúa - biểu tượng của Thái Bình; nhãn - tinh hoa của Hưng Yên, giờ đây cùng song hành trong một đơn vị hành chính mới, hướng tới một tương lai phát triển hài hòa, bền vững.

Không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và sản vật, bài hát còn khắc họa đậm nét truyền thống anh hùng, văn hóa đặc sắc và con người nghĩa tình của vùng đất mới. Từ tiếng trống năm 1930, tiếng bom của Phạm Hồng Thái đến hình ảnh các vị lãnh đạo, anh hùng quê hương như Phạm Tuân, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh…, tất cả như góp phần làm nên một miền “đất văn, đất võ” kiên cường và sâu lắng. Ca khúc không chỉ để hát, mà còn để ghi nhớ, tự hào và gìn giữ.

5 năm qua là chặng đường âm nhạc đầy cảm xúc với Bùi Hoàng Uyên Minh. Với hơn 70 tác phẩm được công chúng yêu mến, anh đã chứng minh khả năng biến chất liệu đời thường thành giai điệu mộc mạc, tinh tế và giàu cảm xúc.

Trước “Hưng Yên quê hương tôi”, Uyên Minh đã thành công với loạt ca khúc viết về Thái Bình, vùng đất anh gắn bó máu thịt, được thể hiện ấn tượng qua giọng hát của cặp song ca Xuân Hảo – Bùi Thúy. Tình yêu quê hương trong anh không chỉ là cảm hứng sáng tác, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình âm nhạc, là mong muốn âm thầm được góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng.

Video bài hát “Hưng Yên quê hương tôi” được ê kíp quay trong 2 ngày tại các địa danh nổi tiếng của tỉnhHưng Yên.

Video bài hát “Hưng Yên quê hương tôi” được ê kíp quay trong 2 ngày tại các địa danh nổi tiếng của tỉnhHưng Yên.

Anh chia sẻ: Tôi đã viết rất nhiều ca khúc về quê hương đất nước nhưng có lẽ “Hưng Yên quê hương tôi” là tác phẩm tôi dành nhiều tâm huyết và trăn trở nhất. Tâm huyết vì phong cảnh, di tích, con người nơi đây quá đẹp. Trăn trở vì còn nhiều bỡ ngỡ, xa lạ. Nhưng âm nhạc sẽ giúp xóa nhòa khoảng cách, là sợi dây kết nối để chúng ta cùng phát triển quê hương mới.

“Hưng Yên quê hương tôi” không chỉ là một sáng tác âm nhạc. Đó là nhịp cầu cảm xúc, là bản hòa ca của quá khứ – hiện tại – tương lai, là món quà ý nghĩa dành tặng quê hương trong một giai đoạn chuyển mình lịch sử. Và hơn hết, đó là lời khẳng định đầy tin yêu: Hưng Yên – một tên gọi, một tình yêu, một miền quê đang vươn mình trỗi dậy với sức mạnh, khí thế và niềm tin đoàn kết.

Hương Giang

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/nhac-si-bui-hoang-uyen-minh-va-ca-khuc-moi-ve-que-huong-hung-yen-3182505.html