Nhạc sĩ của tuổi thơ

Sáng tác nhạc cho thiếu nhi luôn là nỗi trăn trở của nhiều nhạc sĩ trong việc góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ tương lai. Với nhạc sĩ Thúy Hạnh, bước vào lãnh địa này chính là sự thôi thúc từ bản thân để tạo nên những tác phẩm dành tặng cho con cháu mình và thế hệ măng non.

Nhạc sỹ Thúy Hạnh tại góc sáng tác quen thuộc

Nhạc sỹ Thúy Hạnh tại góc sáng tác quen thuộc

Nhạc sĩ Thúy Hạnh là một gương mặt năng nổ tham gia hoạt động ở nhiều tổ chức chuyên môn như: Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội... Trong sự nghiệp âm nhạc, nhạc sĩ đã gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải Nhất với ca khúc “Dòng sông ký ức” (viết về quê hương Thanh Hóa và Chiến thắng Hàm Rồng), Giải Tư cuộc thi âm nhạc ASIAN với “Cây đàn da cam”, ca khúc “Chữ S Việt Nam” được dàn dựng trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về nước tại Cao Bằng, cùng nhiều giải thưởng khác...

Niềm vui của người nhạc sĩ với các sáng tác dành cho trẻ em.

Niềm vui của người nhạc sĩ với các sáng tác dành cho trẻ em.

Dẫu thành công ở nhiều đề tài, bà vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho mảng thiếu nhi với khoảng gần 50 sáng tác tính đến nay. Chia sẻ về đam mê này, bà tâm sự: “Khoảng mấy năm trở lại đây tôi rất trăn trở về việc ca khúc thiếu nhi bị thu nhỏ lại. Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa luôn hướng cho các nhạc sĩ viết nhiều cho tuổi thơ, vừa có tính giáo dục, vừa để cho các em được truyền cảm nhận đúng với lứa tuổi của mình”. Để có những sáng tác được thiếu nhi yêu thích, người nghệ sĩ sinh năm 1959 này quan niệm người nhạc sĩ phải biết rũ bỏ cái tôi tuổi tác để hòa mình vào thế giới nhỏ bé: “Khi viết một ca khúc thiếu nhi, mình phải đưa cái tuổi già của mình trở về bằng cái tuổi lên 5, lên 7 thôi thì nó mới hòa nhập được với đặc tính của trẻ thơ. Trước tiên, mình chọn những từ ngữ rất đơn giản nhưng phải mang tính giáo dục. Ví dụ nhìn chiếc đèn ngủ thì làm bé ngủ ngon, nhìn chiếc đồng hồ thì nhắc bạn đi học...”. Sự hồn nhiên ấy đôi khi đến từ những tình huống không ngờ tới, như lần bà mải mê theo đuổi giai điệu của bài “Mặt trời - mặt trăng” đến mức vượt đèn vàng và bị cảnh sát giao thông dừng xe. Bà kể lại đầy hóm hỉnh: “Ngay lúc đó, ca từ đầu tiên đã bật ra: “Ông trăng vàng sao đứng cạnh ngã tư cho em dừng bước thấy ông mặt trời”. Từ đó ca từ của ca khúc cứ vậy tuôn chảy”.

Bản thảo một tác phẩm dành cho tuổi thơ.

Bản thảo một tác phẩm dành cho tuổi thơ.

Bắt đầu sáng tác chuyên sâu từ năm 2013, nhạc sĩ Thúy Hạnh đã sở hữu 3 album chất lượng, trong đó có một album dành riêng cho thiếu nhi. Khép lại cuộc trò chuyện bằng một lời khẳng định đầy tâm huyết, bà bộc bạch: “Mình nghĩ rằng từ nay trở về cuối đời, mình sẽ tâm huyết hoàn toàn cho trẻ em, bởi âm nhạc của mình vốn dĩ đã rất gần gũi với các em rồi”. Những giai điệu dung dị của nhạc sĩ Thúy Hạnh chắc chắn sẽ còn tiếp tục là món quà tinh thần quý giá, tưới mát cho những tâm hồn trong sáng của trẻ thơ hôm nay và mai sau.

Minh Quyên

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhac-si-cua-tuoi-tho-42613.htm