Nhạc sĩ nổi tiếng từng 2 lần mổ não, 5 năm sống như người thực vật giờ ra sao?

Nam nhạc sĩ này kể thời điểm gặp tai nạn giao thông khiến anh mất trí nhớ, phải nhờ sự chăm sóc từ gia đình.

Sỹ Luân sinh năm 1982 và là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như Áo dài ơi, Mắt nai cha cha cha, Taxi, Cô gái Trung Hoa. Có sự nghiệp âm nhạc lẫy lừng nhưng Sỹ Luân từng gặp sự cố lớn nhất khi gặp tai nạn giao thông, phải mổ não đến 2 lần. Biến cố này khiến cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều.

Vực dậy sau tai nạn "thập tử nhất sinh"

Năm 2009, Sỹ Luân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, trải qua 2 cuộc phẫu thuật não. Suốt 5 năm sau đó, anh sống như người thực vật, không nhớ chính mình là ai, không thể tự chăm sóc bản thân.

Sỹ Luân từng gặp tai nạn nghiêm trọng.

Sỹ Luân từng gặp tai nạn nghiêm trọng.

Chia sẻ tại chương trình Studio số 6, anh từng tâm sự bản thân như "chết đi sống lại" và di chứng kéo dài sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn.

“Trong 5 năm trời, đầu tôi cứ lâng lâng không biết mình là ai và chỉ biết mỗi mẹ thôi. Lúc đó tôi cũng không tự ăn, không tự tắm được”, anh cho biết. Nam ca sĩ nói, anh như rơi vào hoàn cảnh như trong các bộ phim Hàn Quốc.

Dù bị mất trí nhớ nhưng chất nhạc trong Sỹ Luân không hề mất đi vì nó đã ăn sâu vào trái tim, trong máu thịt của anh. Với những ca khúc mình sáng tác, anh vẫn nhớ giai điệu nhưng không còn nhớ lời, khả năng sáng tác cũng biến mất theo.

Sau 5 năm "làm bạn với 4 bức tường", Sỹ Luân thấy bí bách, ngột ngạt nên quyết định nhận show đi hát, làm quen lại với cuộc sống âm nhạc.

Trải qua thời gian dài điều trị, Sỹ Luân dần hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, anh vẫn phải thường xuyên lưu lại thông tin lịch trình làm việc trong điện thoại để tránh bỏ sót, nhầm lẫn.

Cuộc sống bình yên ở tuổi 43

15 năm sau vụ tai nạn khiến bản thân từng sống như trẻ thiểu năng, Sỹ Luân dần hồi phục sức khỏe. Anh tham gia các hoạt động ca hát, giảng dạy và dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình.

Trải qua biến cố, Sỹ Luân hiện trở lại với cuộc sống bình thường. Những năm qua, anh vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và làm công việc đào tạo, giảng dạy âm nhạc.

Hiện anh giữ vị trí giám đốc trung tâm Văn hóa nghệ thuật tại một đại học ở TP.HCM. Anh trở thành “cầu nối”, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ có đam mê âm nhạc để đóng góp thêm nhiều giá trị cho nền nghệ thuật nước nhà.

Anh tập trung cho công tác giảng dạy.

Anh tập trung cho công tác giảng dạy.

Ở cương vị người thầy, Sỹ Luân mong muốn các học trò của mình luôn bao dung, biết cúi đầu, biết ơn, sống tích cực và có văn hóa. Anh dạy học trò phải biết biến môi trường xung quanh thành nhiều màu sắc vui nhộn, dù đó là nỗi buồn, khó khăn hay nghịch cảnh.

Ngoài sáng tác, anh có phòng thu thực hiện nhạc phim, quảng cáo và có một công ty tổ chức sự kiện, chi nhánh ở Sydney, Australia.

Ở tuổi 43, Sỹ Luân sống bình yên bên vợ kém 12 tuổi. Vợ của Sỹ Luân tên Phương Thảo, là MC, giáo viên, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Cặp đôi về chung nhà từ năm 2013 nhưng hiện chưa tổ chức đám cưới. Sau khi đón con đầu lòng An Nhiên hồi tháng 7/2020, cuộc sống của nhạc sĩ có nhiều thay đổi, áp lực và bận rộn hơn.

Làm bố ở tuổi U40, anh thừa nhận có nhiều trách nhiệm hơn trong cuộc sống. Nếu trước đây, anh dành toàn bộ thời gian cho công việc sản xuất âm nhạc thì hiện tại, tác giả Mắt nai cha cha cha tranh thủ đưa đón con gái đi học, chăm sóc vun vén tổ ấm nhỏ.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Sỹ Luân.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Sỹ Luân.

Nói về biến cố trong quá khứ, nam ca sĩ cho biết bản thân không buồn hay hối tiếc điều gì, hơn nữa còn nhận ra rằng khi gặp hoạn nạn, anh có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp luôn ở bên. Khi trở lại với âm nhạc, anh vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Sỹ Luân bộc bạch: “Tôi rất hạnh phúc vì được sống một lần nữa, được cống hiến cho âm nhạc và vẫn được khán giả yêu thương”.

Thời gian qua, trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch về anh khiến bạn bè, người thân và khán giả lo lắng và thường xuyên liên lạc để hỏi thăm. Nam nhạc sĩ nhiều lần phải đính chính rằng sức khỏe và trí nhớ của anh vẫn ổn định sau biến cố. Dù vậy, anh thừa nhận đôi khi vẫn gặp phải tình trạng hay quên đột xuất.

"Em vẫn sống rất vui vẻ và yêu đời. Tai nạn chỉ là trải nghiệm và may mắn cho cuộc đời của em ạ. Cảm ơn mọi người luôn yêu quý Sỹ Luân. Em thấy em vẫn bình thường không bị ngơ ngác”, nhạc sĩ bày tỏ.

Ngọc Thanh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhac-si-noi-tieng-tung-2-lan-mo-nao-5-nam-song-nhu-nguoi-thuc-vat-gio-ra-sao-ar953602.html