Nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long: Có độc lập - tự do là có tất cả
Được sống trong chế độ XHCN, đất nước được độc lập - tự do - hạnh phúc như ngày hôm nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân khu vực ĐBSCL rất phấn khởi, tự hào, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng - Nhà nước.
Để có được nền hòa bình, độc lập, đất nước ta cũng phải gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh, mất mát, do đó giá trị của “độc lập - tự do” là rất thiêng liêng, to lớn mà các thế hệ hôm nay phải tự hào, phát huy và sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Nhóm phóng viên VOV ghi nhận một vài ý kiến các tầng lớp nhân dân trong trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Nguyễn Văn Giáp, một cán bộ lão thành cách mạng ở tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Tôi thấy giá trị của độc lập - tự do đến với từng người và rất toàn diện, từ tư tưởng, hành động, suy nghĩ và các mối quan hệ. Bác Hồ nói rất đúng “ không có gì quý hơn độc lập - tự do”, có độc lập - tự do là có tất cả".

Ông Nguyễn Văn Giáp, một cán bộ lão thành cách mạng ở tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp
Còn ông Ngô Tấn Lâm (75 tuổi), một nông dân ở tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp khẳng định, người dân sống trong đất nước được hòa bình, độc lập như ngày hôm nay rất ấm no, hạnh phúc. So với trước đây, cuộc sống người dân đã nâng cao, diện mạo vùng quê ngày càng đổi mới.

Ông Ngô Tấn Lâm (75 tuổi), một nông dân ở tỉnh Tiền Giang (cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp
Ông Trần Công Ngữ, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre cho biết, quê hương xứ dừa cũng như cả nước có được cuộc sống hòa bình, độc lập như ngày hôm nay phải đánh đổi biết bao hy sinh, mất mát, kể cả xương máu đổ xuống của biết bao anh hùng liệt sĩ. Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, người dân đã cưu mang, đùm bọc, che chở cho cán bộ cách mạng. Phong trào “Đồng khởi 1960 của Bến Tre” là minh chứng khát vọng về nền hòa bình, độc lập. Ngày nay, được sống trong môi trường hòa bình, độc lập chúng ta phải biết ơn những người nằm xuống, phải hết mình đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
Bản thân ông Trần Công Ngữ dù đã 79 tuổi, sức khỏe yếu dần nhưng vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ cho người nghèo, gia đình có công cách mạng: “Tôi được Đảng giáo dục, được nhân dân đùm bọc cưu mang trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến, nên tôi không bao giờ quên tình nghĩa đó. Bến Tre cũng là địa bàn khó khăn, hậu quả chiến tranh để lại nặng nề. Vậy nên, mình cũng cố gắng góp phần cùng với Đảng, chính quyền địa phương thực hiện chương trình an sinh, xã hội để chăm lo cho nhân dân".

Ông Trần Công Ngữ
Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ (nay là TP. Cần Thơ), thương binh hạng 3/4, Trưởng ban liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Biệt động Cần Thơ không thể nào quên khoảnh khắc lịch sử của dân tộc vào ngày 30/4/1975, thời điểm đó trên Đài phát thanh đưa tin tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Tổng thống Dương Văn Minh, những người lính tham gia chiến đấu khi đó đã vui mừng khi mục tiêu của mình đã đạt được.
Với đại tá Võ Tấn Dũng, trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, sự hy sinh mất mát để giành được chiến thắng và thời khắc lịch sử 30/4/1975 sẽ không thể nào quên, niềm vui đó không thể diễn tả bằng lời. Trong niềm vui mừng, phấn khởi, hào hứng khi đó thì mỗi người lính lại có chung một nỗi buồn khi nhớ về các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì độc lập của dân tộc.
"Đất nước thống nhất là giờ phút thiêng liêng nhất với mình. Từ chiến tranh, từ mất mát hy sinh chuyển qua hòa bình, không còn chiến tranh nữa bản thân mình rất phấn khởi, vui mừng vì mục tiêu của mình đã đạt được nhưng buồn và lo lắng. Buồn vì đồng chí, đồng đội của mình hy sinh nhiều quá. Đại đội của tôi tăng cường về 56 người mà đến ngày giải phóng còn có 8 người" - Đại tá Võ Tấn Dũng chia sẻ.
Với mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý chí bảo vệ độc lập, tự do cho thế hệ trẻ, khi về hưu, Đại tá Võ Tấn Dũng đã dành nhiều thời gian để tuyên truyền, chia sẻ câu chuyện tại các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ về những trận đánh lịch sử của biệt động Cần Thơ; Tiểu đoàn Tây Đô và giờ phút thiêng liêng nhất của của dân tộc là ngày 30/4/1975 khi miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất.

Đại tá Võ Tấn Dũng
Là một người làm khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ông Nguyễn Thành Duy, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng (cũ nay là TP. Cần Thơ) chia sẻ: chiến thắng 30/4/1975 không chỉ là mốc son chói lọi về ý chí quật cường mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho tinh thần “đổi mới sáng tạo”. Cuộc kháng chiến chống Mỹ đã dạy chúng ta bài học về “tư duy đột phá” khi biến bất lợi thành lợi thế, về “sức mạnh tổng hợp” khi kết hợp trí tuệ tập thể với nguồn lực tại chỗ đã góp phần tạo nên “nghệ thuật quân sự” độc đáo của cách mạng Việt Nam - điều này hoàn toàn tương đồng với triết lý phát triển công nghệ 4.0: "Biến thách thức thành cơ hội bằng tư duy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng sáng tạo".
"Sóc Trăng là một địa bàn có vị trí chiến lược ở Đồng bằng sông Cửu Long, với sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, tạo nên một nền văn hóa phong phú và đa dạng. Đây là nền tảng quý giá để phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội. Chính vì thế, những người làm công tác quản lý khoa học, công nghệ như chúng tôi ý thức đầy đủ trách nhiệm, kế thừa tinh thần "đi trước đón đầu" của thế hệ cha anh, xây dựng quê hương phát triển từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa tỉnh mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Thành Duy nói.